"Bỏ của chạy lấy người"

Bất chấp lời xin lỗi của Tổng thống Ô-ba-ma về vụ binh sĩ Mỹ đốt Kinh Cô-ran tại một căn cứ quân sự ở Áp-ga-ni-xtan, làn sóng biểu tình chống NATO và bạo lực tiếp tục leo thang ở nước này.

Hôm 26-2, bảy nhân viên huấn luyện quân sự Mỹ bị thương trong vụ tiến công một căn cứ ở phía bắc Áp-ga-ni-xtan bằng lựu đạn. Sau đó một ngày, vụ đánh bom liều chết tại căn cứ NATO ở Gia-la-la-bát, phía đông Áp-ga-ni-xtan, làm chín người chết. Lực lượng Ta-li-ban nhận trách nhiệm tiến hành các vụ tiến công nói trên là để "trả thù" vụ đốt Kinh Cô-ran. Bảy ngày qua, bạo lực đã làm gần 40 người chết và 200 người bị thương.

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ H.Clin-tơn phải thốt lên rằng "bạo lực (ở Áp-ga-ni-xtan) đã vượt tầm tay và cần ngăn chặn". Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Quốc phòng Áp-ga-ni-xtan hoãn chuyến thăm Mỹ, để dành thời gian  thảo luận việc làm thế nào để bảo vệ lực lượng NATO và chấm dứt bạo lực.

Tướng G. A-len, Tư lệnh Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) ở Áp-ga-ni-xtan cho biết "vì lý do an ninh", ISAF sẽ rút tất cả nhân viên đang làm việc tại Thủ đô Ca-bun và các khu vực chung quanh". Anh, Pháp và Ðức cũng tuyên bố sẽ rút các cố vấn khỏi các cơ quan của Áp-ga-ni-xtan để "bảo đảm an toàn". Từ nay đến cuối năm 2014, thời hạn dự kiến lực lượng tác chiến của NATO rút khỏi Áp-ga-ni-xtan không còn dài. Trong khi đó bạo lực đang ngày càng gia tăng ở Áp-ga-ni-xtan.

Xem ra, ISAF đang tính tới chuyện "bỏ của chạy lấy người".

Có thể bạn quan tâm