Biểu tình ở Thái-lan biến thành bạo lực, ít nhất bốn người chết

* Quân đội được triển khai ở Thủ đô Băng-cốc

Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái-lan, ngày 1-12, hàng chục nghìn người biểu tình chống chính phủ đã tuần hành đến nhiều địa điểm ở thủ đô Băng-cốc, như Phủ Thủ tướng, trụ sở Cơ quan cảnh sát quốc gia, Cơ quan cảnh sát Băng-cốc, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục, Bộ Ngoại giao, Bộ Thương mại, Bộ Lao động, Cục Quan hệ công chúng, công viên Đu-xít gần tòa nhà Quốc hội và một số hãng truyền hình, nhằm "chiếm giữ" những nơi này theo kế hoạch "lật đổ chế độ Thặc-xỉn" do cựu nghị sĩ đảng Dân chủ X.Thau-xụ-ban, thủ lĩnh cuộc biểu tình phát động.

Chiều 1-12, tại khu vực hàng rào bê-tông và dây thép gai được dựng lên phong tỏa đường Xỉ A-út-thay-a hướng tới Phủ Thủ tướng ở thủ đô Băngcốc, phóng viên Báo Nhân Dân chứng kiến hàng trăm người biểu tình đang tìm cách phá hàng rào. Những chiếc loa phóng thanh công suất lớn đặt trên một chiếc xe ô-tô liên tục phát ra những lời kêu gọi, hô hào người biểu tình xông vào kéo đổ hàng rào bê-tông. Bên trong hàng rào, lực lượng cảnh sát chống bạo động cũng dùng loa phóng thanh cảnh báo người biểu tình không được vi phạm Luật An ninh nội địa. Để đáp trả mưu toan kéo đổ hàng rào bê-tông của người biểu tình, cảnh sát đã bắn đạn hơi cay về phía những người biểu tình quá khích.

Thông báo trên truyền hình, người phát ngôn Trung tâm Điều hành trật tự trị an (CAPO) Pi-y-a cho biết, hơn 21 nghìn cảnh sát được triển khai giữ gìn an ninh tại Phủ Thủ tướng, tòa nhà Quốc hội và nhiều trụ sở cơ quan công quyền. Gần 3.000 binh sĩ cũng đã được huy động nhằm giúp bảo đảm an ninh tại thủ đô Băng-cốc.

Cùng ngày, hàng chục nghìn người tham gia cuộc biểu tình ủng hộ Chính phủ do phong trào Mặt trận Dân chủ thống nhất chống độc tài (UDD - hay còn gọi là lực lượng áo đỏ) phát động đã rời khỏi địa điểm biểu tình tại sân vận động Ra-da-ma-ga-la ở ngoại ô Băng-cốc, trở về nhà. Hành động này của lực lượng áo đỏ diễn ra sau khi thủ lĩnh UDD kêu gọi chấm dứt biểu tình, nhằm tránh bạo lực và không để xảy ra thêm cảnh đổ máu giữa hai nhóm người ủng hộ và phản đối chính phủ.

* Theo CAPO, có hai người chết và 45 người khác bị thương trong các cuộc đụng độ tối 30-11 tại khu vực Đại học Ram-kham-hẻng gần sân vận động nơi lực lượng áo đỏ biểu tình. Đã có tiếng súng nổ và có người chết. Chưa rõ ai là thủ phạm. Một xe ta-xi chở người áo đỏ bị một số người biểu tình chống chính phủ dùng gậy đập phá. Một xe buýt chở người ủng hộ UDD trên đường tới địa điểm biểu tình đã bị sinh viên ném đá, làm một số người bị thương.

* Theo Roi-tơ, ngày 1-12, Thủ tướng Thái-lan Dinh-lắc Xin-na-vắt đã được hộ tống an toàn đến một địa điểm bí mật trong bối cảnh những người biểu tình đang gia tăng sức ép nhằm lật đổ chính phủ. Một trợ lý của Thủ tướng cho biết, những người biểu tình đã xâm nhập vào khuôn viên một câu lạc bộ thể thao của cảnh sát, nơi bà Dinh-lắc đã có mặt ở đó vào sáng cùng ngày, tuy nhiên, nữ Thủ tướng này đã được hộ tống an toàn tới một địa điểm bí mật khác. Trong bối cảnh căng thẳng, Thủ tướng Dinh-lắc khẳng định, bà không có ý định trốn chạy sự hỗn loạn chính trị trong nước và sẽ tiếp tục công việc để đi tới một kết quả hòa bình. Bà Dinh-lắc tuyên bố, chính phủ sẵn sàng đối thoại với tất cả các nhóm đối lập để mang lại một kết cục hòa bình cho những bế tắc chính trị.

* Theo Tân Hoa xã,ngày 1-12, Tư lệnh Lục quân Thái-lan Pray-út Chan-ô-cha đã đề nghị dàn xếp các cuộc đàm phán giữa chính phủ nước này và những người biểu tình nhằm giải quyết xung đột chính trị hiện nay. Phó phát ngôn viên quân đội cho biết, Tư lệnh Pray-út sẽ đề xuất để tìm cách tổ chức các cuộc đàm phán, song nhấn mạnh rằng trước hết hai bên phải chấm dứt đối đầu.

Cũng theo phó phát ngôn viên trên, Tư lệnh Pray-út đã đề nghị người đứng đầu lực lượng cảnh sát quốc gia chỉ thị cho các nhân viên không được bắn hơi cay vào người biểu tình.

* Theo Tân Hoa xã,Chính phủ Thái-lan ngày 1-12 đã áp đặt lệnh giới nghiêm kéo dài từ 22 giờ cùng ngày đến 5 giờ sáng 2-12 (theo giờ địa phương) trên toàn thủ đô Băng-cốc và các khu vực phụ cận trong bối cảnh căng thẳng leo thang.

Tính đến tối 1-12, đã có bốn người chết và ít nhất 57 người bị thương trong các vụ bạo lực diễn ra vào các ngày cuối tuần ở Thái-lan.

Có thể bạn quan tâm