ND - Hồi 23 giờ 20 phút ngày 9-1, tại quán cơm số 31 phố Mã Mây (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã xảy ra vụ án mạng.
Trước đó, Phạm Văn Thắng 18 tuổi, quê ở đội 4, thôn Lai Xá, xã Hoàng Thanh, huyện Mỹ Ðức (Hà Tây) đang tạm trú ở phường Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm) trong khi đi xe đạp ngang qua quán cơm này, thì bị Ðoàn Hoàng Tuấn, 18 tuổi, quê ở thôn Tân Hưng, xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) trêu trọc.
Thắng đạp xe đi chừng năm phút thì quay lại, vào quán cơm tìm Tuấn, nhưng không gặp. Thắng đạp xe về nhà trọ, lấy dao và rủ thêm bốn thanh niên mang theo gậy, quay lại quán cơm để tìm đánh Tuấn. Tới nơi, Thắng liền xông vào, dùng dao đâm vào ngực trái Tuấn. Gây án xong, Thắng bỏ chạy. Do vết thương quá nặng, Tuấn đã chết trên đường đi cấp cứu.
Nhận được tin báo, Công an quận Hoàn Kiếm đã khẩn trương truy bắt tên Thắng. Sau ba giờ gây án, tên này đã sa lưới.