Giọt nước mắt của tác giả
Để hàng triệu fan của Harry Potter có những giây phút cực kỳ hân hoan khi mua được ấn bản Harry Potter And The Deathly Hallows (HP7), tác giả J. K. Rowling đã phải chịu nhiều hy sinh. Cụ thể là bà đã phải tạm xa chồng con và tự giam mình vào khách sạn Balmoral ở Edinburgh (Scotland) để hoàn tất các chương cuối của cuốn sách dày 784 trang này.
"Tôi đã khóc rất to khi viết xong những dòng cuối cùng", nhà văn này cho biết. Hôm ấy là ngày 11-1-2007. Cách đây hơn 10 năm, J. K. Rowling đã lần đầu nghĩ ra nhân vật Harry Potter trên chuyến tàu hỏa đi từ Manchester đến London (Anh).
"Tôi đã thay từ cuối cùng trong chương cuối cùng của cuốn cuối cùng về người hùng này. Harry Potter là một nhân vật tưởng tượng 100%, không dựa vào bất cứ ai mà tôi đã quen biết", bà thổ lộ trong cuộc trả lời phỏng vấn với Jonathan Ross ở hãng truyền hình BBC.
J. K. Rowling còn kể rằng trong thời gian hoàn tất chương cuối, bà đã uống hết nửa chai champagne trong mini bar của phòng khách sạn và vì khóc nhiều nên khi về nhà, mặt mũi nhà văn đã lấm lem vì mascara mắt bị nhòe.
Trách nhiệm bay từ Mỹ đến Edinburgh (Scotland) nhận tập bản thảo từ tay bà Rowling thuộc về ông Mark Seidenfeld, một luật sư làm việc cho nhà xuất bản Scholastic. Để bảo đảm nội dung HP7 không bị rò rỉ ra ngoài, trên máy bay trở về Mỹ, ông đã dùng tập bản thảo dày cộp ấy làm... ghế ngồi. Nhưng Seidenfeld không hề mở nó ra đọc.
Kỷ lục Harry Potter lập được tại thị trường sách Mỹ Năm 2000, 3 triệu cuốn Harry Potter And The Goblet Of Fire đã được tiêu thụ trong 2 ngày. Năm 2003, 5 triệu cuốn Harry Potter And The Order Of The Phoenix đã được tiêu thụ trong 24 giờ. Năm 2005 có 5,9 triệu cuốn Harry Potter And The Half Blood Prince được tiêu thụ trong 24 giờ. |
Ngày bà Rowling viết xong cuốn HP7 cũng là ngày một chuyên ban phụ trách biên tập, thiết kế, minh họa cho tập truyện này bắt đầu vào cuộc. Nơi làm việc của họ nằm ở tầng thứ 6 trong cao ốc tổng hành dinh của nhà xuất bản Scholastic ở Manhattan, Newyork (Mỹ).
Từ trung tuần tháng 1 đến tháng 7, chúng tôi hầu như không còn thời gian nói chuyện với vợ (chồng), con cái, người thân và đồng nghiệp mà chỉ tập trung làm sao để nội dung HP7 không bị rò rỉ ra ngoài"- bà Lisa Holton, chủ tịch nhánh kinh doanh của nhà xuất bản Scholastic, kể.
Người may mắn nhất
Người may mắn được đọc trọn cuốn HP7 khi nó còn ở dạng bản thảo chính là Cheryl Klein, một phụ nữ 28 tuổi thuộc lòng mọi tình tiết, nhân vật trong 6 tập Harry Potter đã phát hành. Sở dĩ có việc Cheryl được đọc HP7 trước mọi người là vì chính tác giả đã phạm vài nhầm lẫn, sai sót ở các cuốn tiếp nối nhau (chẳng hạn như trong cuốn Harry Potter And The Chamber Of Secrets, J. K. Rowling mô tả Moaning Myrtle ngồi ở toilet hình chữ U nhưng sang cuốn Harry Potter And The Goblet Of Fire, bà lại nhắc đến toilet hình chữ S). Vì thế nhiệm vụ của Cheryl là rà soát lại các tập Harry Potter kể từ sau khi cuốn The Goblet Of Fire được tung ra. "Tôi phải bảo đảm sao cho từ flavor trong sách của bà Rowling không có chữ U (flavour)", cô cho biết. Và như mọi người trong nhóm chuyên trách phần biên tập và ấn hành cuốn HP7, Cheryl cũng phải tuân thủ đầy đủ "luật Omerta", tức phải bảo đảm giữ bí mật đến phút cuối cùng.
Sau khi đã trải qua công đoạn biên tập, bản thảo của HP7 được Cheryl "hộ tống" bay sang Anh cho bà Rowling xem lại.
Tôi đã thót tim khi bị một nữ nhân viên an ninh chặn lại ở sân bay Heathrow tại London. Bà ta thò tay vào ba-lô và hỏi tại sao tôi lại mang nhiều giấy tờ đến thế. Tôi cứ sợ bà ta rút ra vài trang và đọc thì sẽ biết được một số tình tiết của tập truyện. Thật may là rốt cuộc bà ta đã không làm như thế", cô kể.
Số bản thảo cuốn HP7 được sao ra cũng rất giới hạn. Trong đó, một bản được gửi cho chuyên gia thiết kế bìa sách, một bản khác thì gửi đến Mary Grandpre - nữ họa sĩ sống ở Florida phụ trách vẽ minh họa cho ấn bản HP7 phát hành tại thị trường Mỹ. "Tôi đã mất nhiều thời gian tìm kiếm hình mẫu để phác họa chân dung Harry potter và cuối cùng chỉ có được nó khi nhìn mái tóc bù xù trước trán và cái cằm cương nghị của chính mình trong gương", bà Mary Grandpre cho biết.
Do Scholastic quyết định in đến 12 triệu cuốn HP7 nên cần nhiều nhà in, phương tiện vận chuyển và nhà kho chứa sách. Vì thế việc chống rò rỉ nội dung cuốn sách là một thách thức rất lớn.
Danh sách và địa chỉ các cơ sở in ấn 12 triệu cuốn HP7 đã được giữ bí mật. Tại Anh, nhà xuất bản Bloomsbury cũng không tiết lộ tên các nhà in. Sách in xong được đóng thành các kiện lớn, bọc một lớp plastic đen bên ngoài rồi chất lên xe tải. Khi các xe tải lăn bánh đến cửa hàng sách ở từng địa phương thì chúng được theo dõi bản hệ thống GPS (định vị toàn cầu).
Các cơ sở bán lẻ nhận sách xong đều phải ký vào một văn bản bảo đảm không để lọt bất cứ ấn bản nào ra ngoài khi chưa đến giờ phát hành chính thức. Riêng công ty kinh doanh trực tuyến amazon.com đã dành nguyên một khu vực rộng lớn trong nhà kho chứa hàng của mình cho số lượng ấn bản HP7 khổng lồ mà các fan đã đặt mua từ trước. Họ dựng những hàng rào bao quanh chỗ để sách rồi rải nhân viên bảo vệ khắp nơi.
Sở dĩ amazon.com phải làm như vậy vì tính đến hết tuần thứ nhất của tháng 7-2007, họ đã nhận được số lượng đăng ký mua HP7 lên đến hơn hai triệu cuốn. Địa chỉ kinh doanh trực tuyến này dự kiến sẽ nhận thêm vài trăm ngàn đơn đặt hàng nữa trước khi HP7 được bày bán ở các cửa hàng sách.
"Tôi cảm thấy tinh thần nhẹ nhõm khi cuốn Harrypotter cuối cùng đã được viết xong và sắp đến ngày phát hành. Tuy nhiên trong sự thoải mái này cũng xen lẫn nỗi tiếc nhớ các nhân vật rất thân thương với mình", nhà văn duy nhất có tài sản ước tính khoảng 1 tỷ USD bộc bạch. Xin biết rằng, 6 tập Harry Potter trước cộng chung đã tiêu thụ được hơn 325 triệu ấn bản và 4 tập phim dựa trên bộ truyện này thì có doanh thu lên đến 3,5 tỷ USD.