Gặp thời
Năm 2005, góp mặt trở lại ở Giải đội mạnh (nay là Giải vô địch quốc gia) Sao vàng Biên phòng không để lại nhiều ấn tượng. Thậm chí, suốt bốn mùa bóng liên tiếp cho đến 2005-2008, đội bóng này luôn lận đận trong số những đội có nguy cơ xuống hạng. Bất ngờ năm nay các cầu thủ biên phòng có những bước đột phá. Từ đầu mùa bóng 2009, ở vòng đấu thứ nhất tổ chức tại Hà Tĩnh hồi tháng 3, Sao vàng Biên phòng đã gây sự chú ý lớn khi đánh bại Tràng An Ninh Bình (sau đó vô địch Cúp Hùng Vương 2009) với tỷ số thuyết phục 3-0. Trong diễn biến tiếp đó, Sao vàng Biên phòng lại để thua Sanest Khánh Hòa khi họ đã chắc chắn giành ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, vào vòng chung kết tranh Cúp Hùng Vương 2009 hồi đầu tháng 4 tại Phú Thọ, Sao vàng Biên phòng đã không chứng minh được họ là một đội mạnh vì toàn thua trước Thể Công ở bán kết rồi Hoàng Long Long An trong trận tranh HCÐ.
Vòng II diễn ra tháng 7 vừa qua, Sao vàng Biên phòng cũng chỉ giành quyền dự vòng chung kết khá may mắn bởi đã thua cả Tràng An Ninh Bình lẫn Sanest Khánh Hòa. Vậy nhưng, đội bóng này có phần "gặp thời" ở vòng chung kết tranh ngôi vô địch, cùng với khí thế hừng hực, lần lượt đánh bại cả Hoàng Long Long An lẫn Tràng An Ninh Bình để giành Cúp vô địch. Trong trận bán kết, Sao vàng Biên phòng may mắn khi đối thủ Hoàng Long Long An mất chủ công Quang Khánh vì gãy ngón tay từ vòng đấu bảng coi như mất nửa lực lượng trong khi cầu thủ Trung Quốc Bin Wang và đội trưởng Phùng Thanh Hải chơi hiệu quả dưới sự dẫn dắt của cây chuyền hai Ðình Toàn từng bị "hắt hủi" ở CLB Tràng An Ninh Bình. Thắng Hoàng Long Long An 3-1, các cầu thủ áo lính đường hoàng bước vào trận chung kết đầy tự tin trước Tràng An Ninh Bình. Vào bán kết đã là hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu đề ra, song nhờ lợi thế tâm lý họ đã vào trận đầy tự tin, đánh bại Tràng An Ninh Bình với tỷ số cách biệt 3-0. Với việc hai lần hạ Tràng An Ninh Bình trong năm, may mắn chỉ là một phần, nhờ có thực lực, dàn cầu thủ đang ở độ chín Sao vàng Biên phòng đã tận dụng tốt thời cơ để tạo sự bất ngờ.
Từ giải vô địch quốc gia nhìn về SEA Games 25
So với hai năm trước đây, lứa cầu thủ bóng chuyền hiện nay đã có những thay đổi đáng kể, nhất là ở đội tuyển nam. Những Ngô Văn Kiều (Sanest Khánh Hòa), Nguyễn Hữu Hà (Tràng An Ninh Bình), hoặc Quang Khánh (hy vọng sẽ bình phục hoàn toàn chấn thương trước SEA Games 25) đều trưởng thành rất nhiều. Trong khi ở đội tuyển nữ, các vị trí chủ công và phụ công hầu như không thay đổi song lại yếu hẳn ở khâu chuyền hai và libero. Như thế, rõ ràng đội tuyển nam Việt Nam có cơ hội đổi mầu tấm HCB SEA Games hai năm trước hơn hẳn đội tuyển nữ. Hồi tháng 6 vừa qua, đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận thi đấu với đội tuyển Thái-lan và thua trắng 0-3 thế nhưng Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam vẫn quyết định thuê HLV người Bra-xin sang dẫn dắt đội tuyển nữ còn đội nam vẫn giao cho HLV Nguyễn Mạnh Hùng. HLV này được xem là một trong số các chuyên gia "có số" về bóng chuyền Việt Nam hiện nay. Ở SEA Games 24, đội tuyển nam do ông dẫn dắt từng thắng In-đô-nê-xi-a ở vòng đấu bảng nhưng đấu lại ở trận chung kết thì... thua. Tính về cấp độ CLB, hai trận thua của Ninh Bình trước Sao vàng Biên Phòng để mất ngôi vô địch năm 2009 cũng phần nào chỉ ra những hạn chế của HLV Nguyễn Mạnh Hùng.
Ðông đảo các chuyên gia bóng chuyền Việt Nam, thậm chí cả lãnh đạo Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cũng không hy vọng đội tuyển nữ Việt Nam có thể lật đổ người Thái (vì chỉ đề ra chỉ tiêu giành HCB) nhưng vẫn đầu tư lớn thuê chuyên gia Bra-xin liệu có lãng phí? Trong khi đó, cơ hội giành HCV của đội tuyển nam là lớn hơn thì lại chưa được đầu tư xứng tầm.
Trung Hiếu