Chắc chắn là vào ngày 4-7 này, toàn bộ sự chú ý của người hâm mộ trên toàn thế giới sẽ đổ về SVĐ Luz, nơi diễn ra trận chung kết Euro 2004. Tuy nhiên, trước đó ngay khi VCK Euro chưa kết thúc, một danh hiệu cá nhân coi như đã được xác định, đó là Chiếc giày vàng Euro 2004 dành cho cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất.
30 bàn thắng trong 37 lần ra sân ở mùa giải năm nay trong mầu áo Arsenal, Thierry Henry trước khi bước vào VCK được coi là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu cao quý này trong khi người đồng hương đang chơi trong mầu áo Auxerre, Djibril Cisse xếp ở vị trí thứ 2 trong danh sách được đề cử với 26 lần làm tung lưới đối phương (nhưng cầu thủ này đã mất cơ hội khi nhận án treo giò bốn trận từ UEFA và bị HLV Santini loại ra khỏi đội hình đội tuyển Pháp dự Euro 2004). Thể hiện phong độ ghi bàn rất tốt tại CLB Bayern Munich, tiền đạo đội tuyển Hà Lan, Roy Makaay xếp ở vị trí thứ 3 trong danh sách đề cử với hiệu suất khá cao. Ghi được tổng cộng 23 bàn thắng tại Bundesliga mùa giải vừa qua, số điểm của Makaay hơn người đồng hương Ruud Van Nistelrooy, cầu thủ cũng nằm trong danh sách đề cử lần này với 20 bàn thắng trong mầu áo Man Utd.
Cũng như Cisse, Gilardino đã không được gọi vào đội tuyển Italy tham dự Euro 2004, cho dù cây làm bàn hàng đầu của CLB Parma có tới 23 bàn thắng. Còn Alan Shearer, tiền đạo 30 tuổi đã có một mùa giải rất thành công với Newcastle. 22 lần làm tung lưới đối phương, Alan Shearer xếp ở vị trí thứ 6 với 44 điểm nhưng anh đã giã từ đội tuyển Anh và không dự Euro 2004. Trong khi đó, tiền đạo số 1 của đội tuyển Thụy Điển, Henrik Larsson xếp ngay phía sau với 45 điểm, tương đương với 30 bàn thắng (hiệu số 1,5) cho CLB Celtic.
Lần lượt bốn vị trí tiếp theo đó thuộc về Van Nistelrooy, Martin Max, Totti và Louis Saha với cùng 20 bàn thắng, tương đương với 40 điểm. Trong khi đó với 9 bàn thắng tại Champions League trong mầu áo Monaco, Fernando Morientes cùng với người đồng đội Raul Gonzalez (7 bàn thắng cho đội tuyển Tây Ban Nha tại vòng loại) cũng nằm trong danh sách cạnh tranh danh hiệu Chiếc giày vàng tại Euro 2004.
Trong lịch sử, mỗi khi VCK Euro được tổ chức, danh hiệu cầu thủ ghi bàn hàng đầu thường thuộc về chân sút của đội chủ nhà. Bắt đầu từ VCK năm 1984 tại Pháp, khi Michel Platini lập kỷ lục với 9 bàn thắng. Tám năm sau đó, tại Euro 1992, tiền đạo đội chủ nhà Thụy Điển, Thomas Brolin đã nhận được danh hiệu cao quý này với ba bàn thắng. Năm 1996, tại Anh, tiền đạo Alan Shearer cũng đoạt danh hiệu Vua phá lưới sau khi ghi được năm bàn. Tại VCK diễn ra ở Bỉ và Hà Lan năm 2000, tiền đạo CLB Barcelona, Patrick Kluivert cũng đã giành danh hiệu này sau khi trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu (cũng 5 bàn).
Tại VCK Euro 2004, nếu đúng theo thông lệ thì người giành danh hiệu đó phải là Pauleta. Tiền đạo 31 tuổi của CLB Paris St Germain đã ghi được tổng cộng 18 bàn thắng trong mùa giải vừa qua nhưng cho đến trước khi diễn ra trận chung kết, anh vẫn chưa một lần lập công cho đội nhà và chắc chắn, các chân sút còn lại ở VCK lần này không ai có thể đuổi kịp được thành tích của tiền đạo Milan Baros của CH Czech.
Năm bàn thắng trong năm trận đấu, việc Baros giành danh hiệu Chiếc giày vàng có thể là bất ngờ nhưng rất xứng đáng với những gì mà cầu thủ này đã thể hiện tại Bồ Đào Nha những ngày vừa qua.