Biết rõ đối thủ là đội bóng rất mạnh, nhất là được chơi trên sân Nou Camp và có chút lợi thế thắng 2-1 trận lượt đi, HLV A. Wenger chỉ đạo các cầu thủ Arsenal chơi phòng ngự phản công. Các “pháo thủ” đã thực hiện nhiệm vụ rất tốt đến phút 45 + 3 thì “pháo đài” đã bị khoan thủng bởi một cái tên quen thuộc L. Messi. Hiệp đấu này, các cầu thủ chủ nhà ít có cơ hội dứt điểm hoặc dứt điểm không đủ hiểm để thắng thủ môn Almunia của Arsenal. Khi hiệp 1 chuẩn bị kết thúc thì Messi thoát xuống nhận đường chuyền đẹp của Iniesta rồi xử lý bóng rất tinh tế, trước khi sút vô-lê đánh bại thủ môn Almunia, mở tỷ số trong sự sốt ruột của ban huấn luyện và cổ động viên trên sân Nou Camp.
Hiệp hai, các cầu thủ Arsenal buộc phải dâng lên tiến công và có bàn thắng gỡ ở phút 53, do công của… Busquets - cầu thủ của Barcelona. Busquets đánh đầu cản phá cú sút phạt góc của Nasri, nhưng lại làm tung lưới đội nhà. Đang có được kết quả có lợi thì đến phút 56, tiền đạo Van Persie của Arsenal bị thẻ vàng thứ hai (do sút bóng sau khi trọng tài đã thổi còi việt vị), bị rời khỏi sân. Thế trận hoàn toàn nghiêng về phía Barcelona. Vô số cơ hội được tạo ra, và đến phút 69, sau pha phối hợp đẹp mắt của Iniesta – Villa, để Xavi kết thúc thành công, nâng tỷ số lên 2-1 cho Barcelona.
Tỷ số này chưa đủ để Barcelona đi tiếp, họ tiếp tục áp đảo đội khách và có thêm bàn thắng như mong muốn. Phút 71, Messi sút phạt đềnl, một lần nữa khuất phục thủ môn Almunia, nâng tỷ số lên 3-1 cho Barcelona.
Những phút còn lại của trận đấu rất hồi hộp. Barcelona tạo ra một số cơ hội tốt nhưng không tận dụng được. Đội bóng Tây Ban Nha này suýt bị “trừng phạt” ở phút 86 khi N. Bendtner không tận dụng được cơ hội ăn bàn do Wilshere mang lại.
Tỷ số 3-1 giữ nguyên đến hết trận, Barcelona loại Arsenal với tỷ số chung cuộc sau hai lượt đấu là 4-3. Một lần nữa - lần thứ ba, Arsenal lại “chết” vì Barcelona (2006 thua trận chung kết, 2010 thua ở tứ kết và năm nay là vòng 1/8). Nhưng khó có thể trách được thầy trò HLV A. Wenger vì họ thua đối thủ quá xuất sắc.
* Đội bóng Italy AS Roma thất bại thảm hại trước Shakhtar Donetsk trận lượt về với tỷ số 0-3. Thua trên sân nhà trận lượt đi với tỷ số 2-3, AS Roma bị loại với tổng tỷ số là 6-2. Shakhtar Donetsk cho thấy họ là đội bóng đáng nể.