Bạo lực vẫn tiếp diễn ở Thái-lan

Bạo lực vẫn tiếp diễn ở Thái-lan

Hãng Thông tấn Thái-lan đưa tin, sáng qua có ba dân thường Thái-lan bị các tay súng sát hại tại ngôi làng Changpeuk thuộc tỉnh Narithiwat, trong khi các nhân viên an ninh của ngôi làng này đã bị cướp vũ khí.

Thi thể bị chặt đầu của ông Kaew, 60 tuổi, được tìm thấy gần ngôi nhà của ông ở làng Changpeuk, cách thủ đô Băng-cốc gần 1000 km về phía nam. Theo Hãng thông tấn Thái-lan, ông Kaew đã bị giết trước đó ít nhất sáu giờ.

Ông là nạn nhân thứ hai bị các tay súng chặt đầu trong vòng một tuần qua.

Cũng trong sáng qua, hai thanh niên Thái-lan đã bị giết khi đang trên đường đi làm tại tỉnh Yala ở miền nam Thái-lan.

Hãng thông tấn Thái-lan đưa tin, hai thanh niên này bị hai tay súng đi trên xe máy bắn chết.

Thứ ba tuần trước, người đứng đầu một ngôi làng, 55 tuổi, đã bị các tay súng bắn chết, sau đó chặt đầu. Những tờ rơi được tìm thấy quanh thi thể nạn nhân dọa sẽ sát hại thêm nhiều dân thường để trả thù cho 85 người biểu tình bị chết trong vụ đụng độ gần đây tại đồn cảnh sát Tak Bai.

Trong 10 tháng qua, số người chết trong các cuộc bạo loạn liên tiếp xảy ra tại các tỉnh cực nam Thái-lan đã lên tới hơn 400.

Khu vực này, nơi có nhiều người theo đạo Hồi sinh sống, đã rơi vào vòng xoáy bạo lực do các phần tử đòi ly khai gây ra.

Trong 10 tháng qua, các tay súng đã tấn công vào các địa điểm của chính phủ, phục kích các lực lượng an ninh, bắn chết dân thường theo đạo Hồi, đạo Phật và phá hoại các trường học.

Có thể bạn quan tâm