Chuyện thời sự

Bàn tay đen

Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la N.Ma-đu-rô cho biết, chính phủ nước này đang chiến đấu nhằm đập tan một "cuộc đảo chính" do Oa-sinh-tơn hậu thuẫn. Theo đó, phe cực hữu với sự hỗ trợ của chính quyền Mỹ đã âm mưu đánh bom các văn phòng chính quyền trên khắp thủ đô Ca-ra-cát. Trong số các mục tiêu rải bom bằng máy bay nước ngoài theo kế hoạch của phe đối lập có dinh Tổng thống, trụ sở Bộ Quốc phòng và hãng truyền hình TeleSur.

Trước đó, nhà chức trách Vê-nê-xu-ê-la đã bắt giữ Thị trưởng Ca-ra-cát A.Lê-đết-ma với cáo buộc tham gia âm mưu đảo chính, hòng lật đổ chính quyền hợp hiến, chống lại an ninh và hòa bình của đất nước. Lê-đết-ma là một trong những người ký vào cái gọi là "Thỏa thuận quốc gia nhằm chuyển giao chính phủ" với nội dung kích động làn sóng biểu tình bạo lực và là một phần trong chuỗi kế hoạch lật đổ chính quyền của phe cực hữu.

Rõ ràng, Oa-sinh-tơn vẫn không từ bỏ âm mưu thò "bàn tay đen" can thiệp, nhằm lật đổ chế độ hợp hiến ở những nước không tuân theo chiếc gậy chỉ huy của Nhà trắng, trong đó có Vê-nê-xu-ê-la.

Còn nhớ, vào những ngày này năm trước, Tổng thống U-crai-na V.Y-a-nu-cô-vích đã bị phế truất trong làn sóng biểu tình ở thủ đô Ki-ép. Và mới đây, chính người đứng đầu Nhà trắng công khai thừa nhận, Mỹ đã làm "trung gian" trong làn sóng chuyển giao quyền lực ở U-crai-na!

Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la N.Ma-đu-rô khẳng định, sự đoàn kết của người dân Vê-nê-xu-ê-la sẽ làm thất bại kịch bản "bàn tay đen" do Oa-sinh-tơn đạo diễn!

Có thể bạn quan tâm