Ba tù nhân ở nhà tù Guantanamo tự tử

Các quan chức quân sự ở nhà tù của Mỹ tại Guantanamo cho biết, ba tù nhân bị giam giữ tại đây đã chết do treo cổ trong phòng giam. Đây là những cái chết đầu tiên được thông báo ở nhà tù này kể từ khi Mỹ bắt đầu đưa tù nhân tới đây giam giữ vào tháng 1-2002.

Thiếu tướng Hải quân Harry Harris, sĩ quan chỉ huy nhà tù, cho biết ba tù nhân này, gồm hai người A-rập Xê-út và một người Yemen, đã dùng quần áo và khăn trải giường làm dây treo cổ. Các biện pháp cứu chữa sau đó đều vô hiệu. Tên của ba tù nhân tự tử không được tiết lộ và các luật sư cũng không được phép vào nhà tù.

Thiếu tướng Harry Harris miêu tả sự tự sát này là một hành động chiến tranh. Ông nói: "Họ mạnh mẽ, họ sáng tạo. Họ không quan tâm đến mạng sống của cả chúng ta lẫn của họ. Và tôi tin rằng đây không phải là một sự tuyệt vọng mà là một hành động của cuộc chiến không đối xứng chống lại chúng ta".

Các luật sư đại diện cho quyền lợi của tù nhân ở Guantanamo đã yêu cầu nhanh chóng điều tra và mở phiên tòa xét xử vụ việc này. Tổ chức Ân xá quốc tế ra tuyên bố cho rằng các vụ tự tử này là kết quả bi thảm song có thể dự báo trước của các tù nhân sau nhiều năm bị giam giữ trong tình cảnh vô vọng.

Đại diện một tổ chức nhân quyền có trụ sở tại New York đang bảo vệ quyền lợi cho khoảng 200 tù nhân ở Guantanamo, nhấn mạnh những cái chết này phản ánh tâm trạng ngày càng tuyệt vọng của tù nhân, vì hầu hết họ bị giam cầm ở đây đã hơn bốn năm mà không được đưa ra xét xử, lại bị đối xử tàn tệ, thậm chí còn bị hành hạ, tra tấn. Các quan chức tại Guantanamo cho biết kể từ năm 2002, đã có ít nhất 41 vụ tù nhân tìm cách tự sát, trong đó có một người từng 12 lần tìm đến cái chết.

Các vụ tự tử hôm qua đặt ra thách thức mới cho chính quyền của Tổng thống Bush trước sự chỉ trích từ LHQ, các tổ chức nhân quyền quốc tế, các chính phủ châu Âu và Cố vấn luật pháp hàng đầu của Anh đòi Mỹ đóng cửa trung tâm giam giữ này.

Lo ngại trước làn sóng chỉ trích mới của cộng đồng quốc tế, ngay sau khi vụ việc xảy ra, các quan chức cao cấp của chính quyền Bush đã tiến hành một loạt cuộc gọi điện thoại để trao đổi vụ này với các quan chức Liên hợp quốc, các nước thành viên Liên minh châu Âu và đại sứ quán các nước Trung Đông tại Mỹ.

Tổng thống Mỹ George Bush đã bày tỏ ''sự quan tâm sâu sắc" về vụ tù nhân tự tử này, đồng thời cam kết sẽ tiến hành điều tra. Ngoại trưởng Condoleeza Rice thừa nhận vụ này đã đẩy Mỹ vào thế ''tiến thoái lưỡng nan''. Tuy nhiên, giới chức Mỹ vẫn tìm cách biện hộ khi mô tả các tù nhân ở Guantanamo là "rất nguy hiểm vì họ đã từng thề thốt nếu được trả tự do họ sẽ giết nhiều người Mỹ".

Vụ việc này xảy ra khi các tù nhân Guantanamo đang tiếp tục cuộc tuyệt thực nhằm phản đối việc bị giam giữ quá lâu mà không được đưa ra xét xử. Nhà tù Guantanamo giam giữ hơn 500 tù nhân, song chỉ có khoảng một chục người chính thức bị kết tội khủng bố. Thời gian qua, nhiều vụ bê bối liên quan tới hành vi đối xử vô nhân đạo của lính Mỹ đối với tù nhân tại đây đã được phanh phui, khiến dư luận quốc tế liên tục gây sức ép đòi chính quyền Bush phải đóng của nhà tù, song tới nay Mỹ vẫn từ chối.

(Theo TTXVN, AFP)

Có thể bạn quan tâm