Tối 24-2, các lãnh đạo chủ chốt của Mặt trận Thống nhất Dân chủ chống độc tài (UDD) đã tổ chức họp báo, thông cáo kế hoạch chiến dịch hành động “tháng 3 đỏ” của UDD. Từ ngày 12-3, UDD bắt đầu tập trung lực lượng, ngày 14-3 bắt đầu tiến hành cuộc biểu tình “chung kết” tại Thủ đô Băng-cốc và ở nhiều tỉnh thành khác của Thái-lan. Theo lãnh đạo UDD, sẽ huy động khoảng 1 triệu người tham gia trong chiến dịch tới. UDD sẽ không tổ chức biểu tình trong JD, nhưng khuyến khích những người áo đỏ với tư cách cá nhân, tham gia biểu dương lực lượng trong JD.
Lãnh đạo UDD Jatuporn Prompan
thông báo kế hoạch tháng 3
Theo lãnh đạo UDD, tại Thủ đô Băng-cốc trong ngày 14-3 tới, người của UDD sẽ bao vây và chiếm lĩnh các mục tiêu quan trong trọng khu vực xung quanh quảng trường Sanam Luang và đại lộ Ratchadamnoen, đòi giải tán Hạ viện, hạ bệ chính phủ, chấm dứt vai trò của các quan chức tự phong là “ưu tú” và “bất tử”.
Lãnh đạo chủ chốt UDD Veera Musikhapong cáo buộc Băng-cốc cố gắng vẽ một hình ảnh tiêu cực của UDD, bằng cách cáo buộc những người áo đỏ kích động bạo lực và khuấy lên vấn đề chính trị trong JD. Ông khẳng định những người áo đỏ nghiêm chỉnh tuân theo sách lược "phi bạo lực, hòa bình" và di chuyển không vũ trang. Áo đỏ sẽ không rơi vào cái bẫy chính trị của Băng-cốc nhằm “bẻ gẫy” UDD trong JD.
Một nguồn tin từ lãnh đạo UDD cho biết, vài ngày tới ngày tới lãnh đạo UDD sẽ có cuộc thảo luận với ông Thaksin. UDD cần hai tuần để chuẩn bị và tổ chức “ngày quyết định” - Showdown Day chính trị với Băng-cốc. Nguồn này thừa nhận đã nảy sinh vấn đề giữa đảng Phuea Thai (tiền thân từ đảng Người Thái yêu người Thái (TRT) do ông Thaksin sáng lập sau đó là đảng Quyền lực nhân dân đã bị giải thể) - tổ chức chính trị nòng cốt của áo đỏ với UDD, về kế hoạch huy động người áo đỏ tham gia biểu tình. Theo kế hoạch, 459 cơ sở của đảng Phuea Thai trên toàn quốc phải huy động mỗi cơ sở ít nhất 1.000 người và mỗi trong số 150 Hạ nghị sĩ đảng Phuea Thai nghị phải huy động 4.000 người tham gia các cuộc biểu tình. Vấn đề hậu cần và nguồn tài trợ tài chính ở nhiều khu vực huy động phục vụ chi phí biểu tình cũng gặp khó khăn.
Trong cuộc biểu tình ngày 14-3 tới tại Thủ đô, UDD thông báo kế hoạch tập hợp những người áo đỏ từ miền bắc Thái-lan tập trung tại tỉnh Nakhon Sawan (giáp Băng-cốc về phía bắc); những người từ vùng đông-bắc tập hợp tại hai tỉnh Saraburi và Nakhon Ratchasima; những người từ các tỉnh miền trung và miền nam Thái-lan sẽ di chuyển theo kế hoạch riêng do họ tự lập ra. Tất cả sẽ được bảo vệ bởi những đội gìn giữ an ninh của UDD, mặc quần áo màu đen. Nếu những người áo đỏ bị chính quyền từ chối cho vào Thủ đô, họ sẽ phong tỏa tất cả các xa lộ chính của đất nước. Những người áo đỏ UDD có pickup (xe bán tải) và xe thùng chở hàng sẽ được huy động kéo về Băng-cốc. UDD dự định sẽ có khoảng 100 nghìn xe kéo về Thủ đô trong những ngày biểu tình giữa tháng 3. Lãnh đạo UDD cho rằng, ngày 14-3 sẽ bắt đầu đếm ngược cho sự sụp đổ của chính phủ và các nhóm lãnh đạo “ưu tú”.
Thủ tướng Thái-lan Abhisit Vejjajiva cho biết, chính phủ sẽ sẵn sàng đối phó với lực lượng của UDD vào tháng tới để bảo đảm rằng, tình hình đất nước vẫn được kiểm soát. Chính phủ của ông sẽ không ngồi yên, nếu có dấu hiệu kích động bạo lực, nhưng sẽ chờ và xem liệu UDD có thể huy động tới một triệu người biểu tình (số người tham gia các cuộc biểu tình trước đây, thường được UDD thổi lên gấp đôi, gấp ba). Theo luật pháp Thái-lan, người dân có quyền biểu tình bày tỏ chính kiến chính trị theo khuôn khổ luật pháp và trật tự.
Hôm qua, Phó thủ tướng, phụ trách an ninh Suthep Thaugsuban có cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Prawit Wongsuwon, Tw lệnh quân đội Anupong Paojinda và quyền Tư lệnh cảnh sát Hoàng gia Thái-lan Pateep Tanprasert bàn thảo chi tiết kế hoạch gìn giữ an ninh, trật tự của hai lực lượng “sức mạnh” (gồm hơn 400 nghìn người ở Thái-lan). Quân đội và cảnh sát đã triển khai hơn 20 nghìn người (trong đó riêng tại Thủ đô triển khai năm nghìn), lập hơn 200 trạm kiểm soát trong JD. Tại Băng-cốc, Chính phủ đã Thành lập Một Ủy ban và một trung tâm an ninh để giám sát tình hình, phòng ngừa các hành vi có thể dẫn đến bạo lực trong JD. Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban làm Chủ tịch Ủy ban này cho biết, Ủy ban và trung tâm được thành lập để đối phó với bất kỳ người nào muốn khuấy động bất ổn, hoặc hoặc kích động bạo loạn trong JD. Tại trung tâm có hình ảnh từ hơn 2.000 camera truyền hình, được lắp đặt ở nhiều điểm của Thủ đô, theo dõi bất kỳ chuyển động bất thường nào ở Băng-cốc. Công chúng được khuyến khích giúp Ủy ban và trung tâm bằng cách thông báo bất kỳ dấu hiệu bất thường theo đường dây nóng số 1555. Ông Suthep cho biết, ông đã có cuộc họp với những người đứng đầu Thủ đô bàn các biện pháp tăng cường an ninh trên toàn thành phố để đối phó với tin đồn khuấy động bạo lực. Ông cảnh báo những người biểu tình có thể đối mặt với pháp lý nếu họ chặn đường hoặc gây rắc rối khác. Ông cũng bác bỏ tuyên bố của lãnh đạo UDD Jatuporn Prompan, cho rằng chính phủ có kế hoạch sử dụng vũ khí chống lại những người biểu tình. Bộ trưởng Nội vụ Chavarat Charnvirakul đã chỉ thị cho tất cả các Tỉnh trưởng các tỉnh tăng cường hoạt động để đối phó với áo đỏ tại các địa phương của họ, sau khi có tin UDD tuyên bố sẽ huy động người biểu tình đến Băng-cốc vào ngày 14-3. An ninh được thắt chặt tại tỉnh lỵ và các tỉnh lớn ở miền bắc và đông-bắc Thái-lan. Ủy ban Viễn thông Quốc gia Thái-lan (NTC) đang điều tra khoảng 20 đài phát thanh cộng đồng cho bị cáo buộc kích động bạo lực trong JD vi phạm quy định điều hành. Một số đài phát thanh bị buộc tội khuyến khích các thính giả gây ra hỗn loạn trong JD, một số khác bị cáo buộc đã xúc phạm chế độ quân chủ. Tổng thư ký NTC Thakorn Boonyasith cho biết, một số đài phát thanh sẽ bị đóng cửa. Tại Thái-lan có 6.600 đài phát thanh cộng đồng đăng ký. Họ được cấp giấy phép hoạt động trong vòng 300 ngày, hết hạn phải xin phép lại. Các đài phải lưu trữ và gửi các chương trình phát sóng trong 30 ngày cho NTC kiểm duyệt, nếu có vi phạm sẽ bị rút giấy phép trong vòng một năm. Trong JD, Tòa Hình sự của Tòa án Tối cao Thái-lan sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng về số tài sản 76,6 tỷ baht (tương đương khoảng 2,3 tỷ USD) của 22 đương sự. Trong đó của ông Thaksin gần một nửa, của gia đình gồm vợ đã ly dị (ngày 14-11-2008, sau 32 năm chung sống) bà Potjaman; con trai; con gái; em gái út; anh kết nghĩa của ông Thaksin; thư ký của bà Potjaman… và một số công ty. Số tiền này là giá trị của 1,4 tỷ cổ phiếu (hoặc 48% giá trị của công ty Shin Corp). Ông Thaksin và vợ bà Potjaman nói họ đã bán cho con trai, con gái và người thân trước khi ông Thaksin đã đăng ký như là một ứng cử viên trong cuộc tổng tuyển cử năm 2001. Đây là vụ án được được gới luật gia Thái-lan nhận xét là phức tạp bất thường, ngay vấn đề đơn giản các chủ sở hữu thật sự của Shin Corp là ai đến nay vẫn chưa có lời đáp. Vụ án dựa trên tài liệu điều tra của của Uỷ ban kiểm soát Tài sản do các nhà hoạch định cuộc đảo chính năm 2006 bổ nhiệm. Đến nay Ủy ban này đã giải thể. Trong cuộc đảo chính ngày 19-9, những người làm đảo chính đưa ra ban lý do để lật đổ ông Thaksin: xem thường Quốc vương; tham nhũng; lạm dụng quyền lực; vi phạm luật pháp, lạm dụng chính sách vun vén, làm giầu bất chính cho cá nhân và gia đình. Cáo buộc ông Thaksin che dấu quyền sở hữu cổ phần của Shin Corp không phải là vấn đề mới. Một phiên tòa vào năm 2001 xử về vụ này đã tuyên trắng án cho ông Thaksin. JD sẽ đưa ra phán quyết ai thắng, ai thua, ai sẽ giữ được sự giàu có, ai sẽ trắng tay. Đây là thủ tục pháp lý của một sự việc cụ thể về tài sản. Tại Thái-lan đã có nhiều vụ tương tự kể từ khi thiết lập chế độ quân chủ lập hiến từ năm 1932. Chỉ khác, vụ này lớn về quy mô, ít nhiều tác động cùng tình hình chính trị, xã hội với nhiều người, với mức độ nào đó tùy thuộc các tầng lớp xã hội hay khuynh hướng chính trị mà họ theo đuổi. Ngày mai, vẫn là ngày thứ sáu như những ngày thứ sáu khác, do có phiên tòa nên được dư luận nước này gọi là “Ngày phán quyết” nó không phải là ngay “Tận thế” của Thái-lan, càng không phải ngày phân xử “phải, trái” về nhiều vấn đề quá phức tạp đang hiện hữu ở nước này. JD chắc sẽ có nhiều bất ngờ, nó mang lại niềm vui cho nhiều người và cũng sẽ không ít người thất vọng. Trưởng ban biên tập tờ Nation, cây bút có thẩm quyền hàng đầu ở Thái-lan hiện nay, Suthichai Yoon viết trong mục Thai Talk rằng, nếu ai trong thời gian qua nung nấu, xây dựng kịch bản “Ngày tận thế” hoặc “Trận chiến một mất một còn” ở Thái-lan sẽ thất vọng lớn. Ngày 26-2 sẽ đến và đi giống như bất kỳ ngày nào khác. Điều gì cứ bắt mọi người nghĩ rằng không thể tránh được hỗn loạn. Họ không nghĩ rằng dường như chính quyền, các lực lượng vũ trang hoặc cảnh sát có thể ngăn chặn những ý định về việc tạo ra sự cố với mục tiêu lật đổ họ. Áo đỏ đã thông báo họ không tổ chức một cuộc biểu tình vào ngày 26-2. Những hoạt động của áo đỏ trong ngày này mang tính tự phát sẽ không thể tạo ra bạo loạn. Tuy nhiên, để chắc chắn, không thể loại trừ hết nhưng âm mưu “ném đất dấu tay” trong bối cảnh đất nước lúc này. Vì lợi ích riêng, nhiều người sẽ làm điều khó tưởng tượng, họ sẽ bị đa số dân chúng Thái tẩy chay. Chắc chắn, Thái-lan không bị nhấn chìm chỉ vì riêng bản án ngày 26-2. Chín thẩm phán của Tòa án Tối cao (được thành lập theo Hiến pháp) sẽ đưa ra một phán quyết, đó là một chức năng của một hệ thống tư pháp bình thường, rành mạnh và xã hội nên khuyến khích và bảo vệ. Để ngày thứ sáu chỉ là một ngày bình thường, không phải là ngày, như chính phủ và áo đỏ một thời gian dài vừa qua đã cố gắng để gây ấn tượng với chúng tôi: ngày mà quốc gia có thể chia rẽ hoặc rách nát. Đến lúc này, Thái-lan nên ngồi lại, để phân định điều hay, dở; lẽ phải, trái của đất nước.
Phó Thủ tướng Suthep (phải) cùng các tướng
lĩnh chỉ huy quân đội và cảnh sát
Một đài phát thanh bị điều tra
Một số đương sự trong JD
Suthichai Yoon