Arrigo Sacchi: “Inter Milan đang đối diện với hiểm họa khó lường!”

Calciopoli không được xử đến nơi đến chốn

HLV lão thành của bóng đá Italia nhận định: “Trong quan điểm của tôi, bản án phúc thẩm gây ra tình cảnh hỗn loạn trong scandal Calciopoli. Nếu một CLB phạm những tội như những lời cáo buộc như vậy, thì cả quá trình lịch sử và vị thế của họ trong cộng đồng bóng đá sẽ chẳng còn gì hết. Họ phải bị trừng phạt với quan điểm là pháp luật luôn bình đẳng trước mọi người. Cũng với quan điểm đó, nếu họ vô tội thì chẳng thể trừng phạt họ dưới bất cứ góc độ nào”.

Juventus, Lazio và Fiorentina đều lãnh bản án nặng nề khi bị tòa sơ thẩm kết án tội gian lận trong thể thao, nhưng sau phiên phúc thẩm, chỉ mỗi mình Juventus gánh tội và bị truất xuống hạng. “Đối với tôi, chuyện đó cũng tương tự với cách tiếp cận sự việc thường thấy của người Ý.

Phối hợp cả hai bản án sơ và phúc thẩm tạo nên một hoàn cảnh là chẳng ai có thể hài lòng. Calciopoli là một scandal thực sự và nó được xử lý với một quyết tâm hơn mức bình thường, nhưng nó không thể được xử lý rốt ráo hơn mọi khi”.

Milan chỉ là phản ứng tự vệ

Trong cuộc nói chuyện với tờ Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi dĩ nhiên không thể không nhắc tới CLB “ruột” của mình là AC Milan, nơi ông gắn bó nhiều năm và cũng là nơi ông khẳng định uy danh của mình trên đấu trường châu lục. Sau bản án phúc thẩm, số điểm phạt dành cho Milan đã từ 15 giảm xuống chỉ còn 8 và dư luận vẫn bàn luận sôi nổi về chuyện Milan được “ưu ái” tham dự Champions League từ vòng sơ loại.

Arrigo Sacchi giải thích: “Tôi nghĩ hoàn cảnh của Milan trên tổng thể đại diện cho tình trạng của bóng đá trong bối cảnh biến đổi. Theo tôi biết thì Milan không hướng đến những trò gian lận. Đối với họ, cách duy nhất để thắng là chơi tốt hơn đối thủ. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh của Serie A khi mà luật lệ rõ ràng đã không còn ý nghĩa dưới sự can thiệp thô bạo của Luciano Moggi vào tiến trình trận đấu, thì tôi nghĩ một ai đó trong CLB Milan sẽ cố tìm ra cách để tự vệ, cách để chống lại hoặc là cách nào đó khả dĩ giúp họ không bị đối thủ gian lận. Đó là lý do tại sao tôi hy vọng bóng đá Italia có thể phục hồi lại tinh thần thi đấu của đội bóng Milan xưa cũ, bởi vì đó là cách duy nhất để thoát khỏi hoàn cảnh hỗn độn này”.

Hiểm họa ở Inter

Kết cục của Calciopoli là trao lại chiếc scudetto 2005-2006 cho cho Inter như một tưởng thưởng cho “lối chơi trung thực”, nhưng với Sacchi, đó là việc làm không thích hợp. “Nếu là tôi thì sẽ không trao lại ngôi vô địch đó cho bất cứ ai, bởi vì nếu một mùa bóng diễn ra không đúng luật thì trên tổng thể nó không có giá trị để tôn vinh ai cả. Khi một CLB được đặt vào vị trí dẫn đầu, họ tự đặt cho mình một nỗ lực và quyết tâm hoàn toàn khác với khi họ đứng vị trí thứ ba. Vì thế, tôi không xem ngôi vô địch của Inter là một điều hợp lý”.

Với kinh nghiệm của một nhà cầm quân lão làng, Arrigo Sacchi lên tiếng cảnh báo HLV Roberto Mancini khi tung tiền mua hàng loạt ngôi sao đẳng cấp thế giới trong mùa hè. Zlatan Ibrahimovic, Hernan Crespo, Patrick Vieira và Fabio Grosso đều đã đổ bộ xuống mảnh sân San Siro vốn rất chật hẹp lâu nay.

Sacchi nói: “Inter sẽ phải bán bớt ngôi sao của mình, bởi vì họ bắt đầu có quá nhiều ngôi sao. Trên một con tàu có đến 6 tay súng (tiền đạo) ở đẳng cấp cao thì chắc chắn sẽ rất vất vả để lựa và sắp đặt, nhưng nó cũng khiến phòng thay đồ của bạn trở thành cánh đồng bom đạn – nó sẽ nổ tung bất cứ lúc nào”. Sacchi từng chứng kiến cảnh ngôi sao ngồi chật phòng thay quần áo ở Real Madrid và ông tin là Inter sẽ sớm sụp đổ cũng vì điều đó – nếu mỗi tuần Mancini đưa 2 tiền đạo ra sân thì có nghĩa là có đến 4 người phải thất vọng, cộng thêm các tuyến tiền vệ và hậu vệ thì con số siêu sao bất mãn sẽ nhân lên nhiều. Mâu thuẫn sẽ lớn dần theo thời gian và khi nó bùng nổ thì quả là khó biết hậu quả ra sao.

Sacchi rời khỏi Real Madrid, nhưng bây giờ đội đang được bộ đôi Italia khác dẫn dắt, HLV Fabio Capello và chuyên gia tuyển mộ Franco Baldini. “Tôi nghĩ cuộc tái hồi Real Madrid của Capello sẽ mang đến một chiến thắng. Ông ấy có năng lực là kinh nghiệm. Ông đã thực sự tăng cường tấm chắn cho hệ thống phòng thủ với việc bổ sung Emerson và tôi nghĩ ông cũng sẽ tuyển mộ được Mahamadou Diarra. Với họ, Real sẽ chẳng thể nào thua được, bây giờ chỉ còn là tìm cách nào để thắng. Florentino Perez ra đi để lại một di sản, đó là một CLB rất giàu có, một đội bóng được ưa thích trên thị trường chuyển nhượng. Cầu thủ nào cũng muốn đến và CLB nào cũng muốn bán cho họ. Tuy nhiên, giống như Inter, Real bây giờ phải bắt đầu bán bớt cầu thủ nếu không muốn đối diện với hiểm họa”.

Có thể bạn quan tâm