Anh – Uruguay : Hai kẻ “khốn cùng” phải thắng !

NDĐT- Sau trận đầu ra quân cùng thất bại, hai đội “ứng cử viên” của bảng D là Anh và Uruguay phải gặp nhau quyết đấu để giành 3 điểm tối quan trọng nếu không muốn sớm xách vali về nước.

E. Cavani (Uruguay, trái) và W. Rooney (Anh).
E. Cavani (Uruguay, trái) và W. Rooney (Anh).

Tuyển Anh, tất nhiên là phải thắng trận này. Với những gì thể hiện trong trận thua Italia 1-2, đội Anh sẽ phải thay đổi đội hình và lối chơi. Đây là một sự lựa chọn và quyết định khó khăn đối với HLV R. Hodgson. Dư luận Anh thì muốn các cầu thủ phải chơi tấn công mạnh mẽ hơn với một R.Sterling bùng nổ ở tuyến trên và phải chấp nhận rủi ro nơi hàng phòng ngự. Có vẻ như đội Anh đã sai lầm khi không gây sức ép đủ mạnh để phá vỡ được hàng phòng ngự Italia. Bởi vậy, trận gặp Uruguay sẽ không còn toan tính nhiều nữa ngoài việc phải tấn công bằng mọi cách.
Có thể hiểu được tuyển Anh tại sao thua một Italia “già dơ”, nhưng ai cũng phải ngỡ ngàng sau khi Costa Rica đả bại Uruguay 3-1. Nếu như không thua Costa Rica trận đầu tiên, Uruguay có thể toan tính chiến thuật trong trận gặp tuyển Anh, nhưng bây giờ họ cùng với đối thủ, là hai kẻ khốn cùng, phải “diệt” lẫn nhau để tìm đường “sống”. Vắng chân sút L. Suarez, Uruguay thất bại và không hiểu cầu thủ đang chơi cho Liverpool này có kịp bình phục chấn thương để đối đầu với tuyển Anh. Sẽ là thảm họa cho Uruguay nếu Suarez tiếp tục vắng mặt.
Với lợi thế so sánh về chỉ số phụ, đội Anh (Anh thua 1-2 trong khi Uruguay thua 1-3) có nhiều hơn sự lựa chọn so với Uruguay. Nếu trận đấu bất phân thắng bại, đội Anh có cơ hội để giải quyết số phận của mình trong trận vòng bảng cuối cùng gặp Costa Rica – dù sao cũng có phần “nhẹ” hơn Uruguay phải gặp Italia. Nếu trận đấu này có người thắng, kẻ thua thì trận cuối cùng vòng bảng chỉ còn là thủ tục với người thất trận. Trận quyết đấu Anh – Uruguay hứa hẹn sẽ rất gay cấn và hấp dẫn. Thật không sai khi người ta gọi bảng D này là “bảng tử thần”.

Có thể bạn quan tâm