Phóng viên: Bộ phim “Mưa đỏ” với những thành công vô tiền khoáng hậu đã mở ra một chặng đường mới đối với hầu hết những người tham gia bộ phim. Vậy với Phương Nam, có sự thay đổi gì trong cuộc sống và công việc của mình không?
Diễn viên Phương Nam: Thật ra cũng không có nhiều điều thay đổi. Tôi vẫn là một Phương Nam luôn nỗ lực mỗi ngày. Tuy nhiên, điều thay đổi lớn nhất chính là phiên bản Phương Nam hiện tại đã tự tin hơn hẳn sau bộ phim "Mưa đỏ”. Trước đây, khi đi casting 10 phim thì có đến 9 phim trượt, hoặc phim còn lại thì không chọn đúng nhân vật đó. Nay tôi đã tự tin hơn để thể hiện tốt nhất trong các buổi casting. Khi gặp gỡ các anh chị, cô chú đồng nghiệp hay bạn bè cùng lứa, tôi cũng mạnh dạn thể hiện tính cách cũng như phong cách làm việc của mình.
Phóng viên: Có thể thấy Phương Nam trong "Mưa đỏ" đã cho khán giả thấy được khả năng hóa thân đa dạng của mình. Như vừa chia sẻ, anh phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng, học từng chút một về ngôn ngữ, cử chỉ. Vậy với những vai diễn sau này, anh đã chuẩn bị những hình ảnh hay kỹ năng như thế nào để phù hợp với các vai diễn đó, đồng thời để khán giả thấy được khả năng biến hóa đa dạng của mình?
Diễn viên Phương Nam: Đó chính là sự tỉ mỉ mà tôi luôn theo đuổi. Khi hóa thân vào một nhân vật, tôi cần thời gian để học từ cách đứng, nói, ăn, ngồi, tất cả mọi thứ từ tính cách đến ngoại hình để thực sự sống trong nhân vật đó.
Sau "Mưa Đỏ", tôi có tham gia phim "Trùm Sò" với nhân vật Tôm Hùm. Để vào vai này, tôi từ một "anh Tạ" nặng 65kg phải tăng lên 75kg với cơ bắp cuồn cuộn. Nếu mọi người xem phim sẽ thấy hình ảnh anh Tôm Hùm rất đô con. Sau đó, trong bộ phim "Điều ước của biển" (hiện đã đổi tên thành "Chuyến đi nhớ đời"), tôi vào vai một người cha đơn thân và phải giảm cân xuống còn khoảng 69-70kg...
Tùy theo từng hoàn cảnh và nhân vật, tôi sẽ lựa chọn những đặc trưng tiêu biểu nhất của ngành nghề hay tính cách nhân vật đó để thể hiện sao cho chân thực nhất. Thí dụ, nhân vật Tôm Hùm rất "hổ báo", là một tay giang hồ thứ thiệt lăn lộn ngoài đời nên ngoại hình phải đô con, ăn uống bỗ bã. Thế nhưng sang "Chuyến đi nhớ đời", là một người cha nuôi con một mình nên mọi thứ phải nhẹ nhàng hơn. Nhân vật này chỉ làm một công việc duy nhất để nuôi con, luôn tận tình và cố gắng hoàn thành công việc mỗi ngày để có tiền trang trải cuộc sống.
Phóng viên: Với nhân vật Tôm Hùm, anh đã có những trải nghiệm thực tế hay gặp gỡ những người tương tự như vậy để học ngôn ngữ và cách nói chuyện như thế nào?
Diễn viên Phương Nam: Thật ra, khoảng thời gian đó tôi dành hơn hai tháng để đi tập gym. Ở các phòng gym, nhiều người có dáng dấp như Tôm Hùm. Họ là những người rất đô con, thường thể hiện sự mạnh mẽ và vẻ bề ngoài rất "ngầu". Tuy nhiên, đó chỉ là một phần, chủ yếu tôi vẫn phải tìm hiểu tính cách đặc trưng của những người mang tính giang hồ. Tôi cũng tham khảo qua một số thước phim để xem hình tượng nhân vật như thế nào, nhưng phần lớn vẫn là do bản thân tự phát triển. Giai đoạn đó, tôi từ một "anh Tạ" đã trở thành một Tôm Hùm thực sự "nặng ký".
Khoảng thời gian đầu tôi cũng gặp khó khăn, giống như lúc đóng “anh Tạ" phải giảm cân, ngày đầu tiên đi tập gym lại tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Tôi tự hỏi tại sao mình lại lao vào công việc vất vả đó một lần nữa, vì tăng cân cũng cực nhọc như giảm cân vậy. Nhưng khi cố gắng mỗi ngày và tập trung vào nhân vật, mọi thứ đều dần đi vào quỹ đạo.
Phóng viên: Trong sự nghiệp diễn xuất, có dạng nhân vật nào khó mà anh rất muốn thử sức mình không?
Diễn viên Phương Nam: Có chứ. Trước đây tôi từng chia sẻ rằng tôi mong muốn và nỗ lực để có đủ khả năng hóa thân vào các dạng nhân vật, chỉ cần có thời gian thôi. Nhưng dạng nhân vật mà tôi đặc biệt yêu thích là một người có vấn đề về tâm lý. Sắp tới, biết đâu sẽ có một bộ phim như vậy. Hy vọng tôi sẽ thể hiện thật tốt để mang đến cho mọi người một nhân vật ấn tượng.
Phóng viên: Anh có thể lý giải tại sao lại thích kiểu nhân vật đó không?
Diễn viên Phương Nam: Tôi nghĩ cảm giác "điên" rất khó thể hiện. Một con người khi không còn kiểm soát được hành vi của mình thì thực sự rất khó diễn. Vì vậy, tôi muốn thử một lần không là chính mình để xem giới hạn khả năng của bản thân đến đâu.
Phóng viên: Bây giờ ra ngoài mọi người còn gọi Phương Nam là "anh Tạ" không?
Diễn viên Phương Nam: Có đấy, mọi người gặp tôi vẫn gọi là "anh Tạ". Thỉnh thoảng mới có người gọi là Phương Nam, còn phần lớn vẫn là "anh Tạ". Tôi nghĩ cuộc đời mình sẽ gắn liền với cái tên này. Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì có một nhân vật để lại ấn tượng sâu sắc và khiến mọi người nhớ lâu đến thế.
Phóng viên: Ngoài vai trò diễn viên, Phương Nam còn được khán giả biết đến như một người sáng tạo nội dung với những clip rất hài hước. Anh có thể cho biết mình lấy chất liệu và cảm hứng từ đâu để thực hiện những clip như vậy?
Diễn viên Phương Nam: Thật ra phần lớn là nhờ vợ tôi. Trong sinh hoạt hàng ngày, hai vợ chồng rất hiểu ý nhau. Khi đi ăn uống hay làm việc gì đó, ý tưởng tự nhiên nảy ra và vợ tôi chính là người chuyên cung cấp nội dung cho tôi. Thậm chí từ thời đóng "Mưa đỏ" với nhân vật Tạ đã như vậy rồi. Vợ tôi học đạo diễn truyền hình nên rất nhanh nhạy và tinh tế về khai thác nội dung. Tôi rất thích làm những nội dung liên quan đến gia đình, vợ con. Đó thực chất là những nội dung vui vẻ để mọi người xem giải trí trong thời gian tôi không đi đóng phim.
Phóng viên: Điều này có gợi cảm hứng cho anh nhận một vai diễn hài trong tương lai không?
Diễn viên Phương Nam: Mọi người cũng hay bình luận tôi hài hước, vui vẻ. Thật ra tôi cũng rất thích diễn hài, biết đâu trong tương lai sẽ có một nhân vật như vậy. Hy vọng các đạo diễn sẽ biết được điều này và cho tôi một cơ hội.
Phóng viên: Xin cảm ơn Phương Nam và chúc bạn tiếp tục có thêm thành công mới.