Máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay Bình Nhưỡng, sau khi làm các thủ tục nhập cảnh, đoàn chúng tôi được các đồng nghiệp ở Báo Rô-đông Sin-mun (Cơ quan Trung ương của Ðảng Lao động Triều Tiên) đưa đến đặt hoa tại tượng đài Chủ tịch Kim Nhật Thành và nhà lãnh đạo Kim Châng In trên đồi Man-xu-đê. Tượng đồng của hai nhà lãnh đạo này vừa được khánh thành nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Kim Nhật Thành, đặt trên đồi cao giữa lòng Thủ đô Bình Nhưỡng, luôn phủ kín hoa của các đoàn đến viếng.
Di tích Vạn Cảnh Ðài lưu giữ những hình ảnh, hiện vật vô cùng quý giá về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Kim Nhật Thành. Ðối với người dân Triều Tiên, Vạn Cảnh Ðài không chỉ là quê hương của Chủ tịch Kim Nhật Thành mà còn là quê hương chung của nhân dân Triều Tiên. Mùa này, hoa Mộc Lan (quốc hoa của Triều Tiên) nở trắng, tỏa ngát hương, góp phần tô đẹp di tích Vạn Cảnh Ðài. Chúng tôi thật cảm động khi nghe cô thuyết minh viên giới thiệu về truyền thống gia đình, ý chí căm thù giặc, quyết chí ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân của đồng chí Kim Nhật Thành.
Thăm Tháp chủ thể, Bảo tàng Chiến thắng Chiến tranh Giải phóng Tổ quốc và Bảo tàng thành lập Ðảng, chúng tôi càng hiểu hơn và cảm phục về con đường đấu tranh cách mạng của nhân dân Triều Tiên dưới sự lãnh đạo của đồng chí Kim Nhật Thành. Tư tưởng chủ thể do Chủ tịch Kim Nhật Thành khởi xướng đã được các thế hệ lãnh đạo Triều Tiên kiên định thực hiện trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước. Tháp chủ thể được xây dựng năm 1982, cao 170 m, cạnh sông Ðại Ðồng. Ở độ cao 150 m, có thể nhìn toàn cảnh thành phố Bình Nhưỡng, với những tòa nhà cao tầng, những đường phố rộng lớn, những cây cầu với dòng người, xe qua lại hai bờ sông Ðại Ðồng. Dưới chân tháp là biểu tượng đại diện ba tầng lớp: cây bút (trí thức) ở giữa, búa (công nhân), liềm (nông dân). Những di tích này thường ngày đón rất nhiều đoàn đại biểu các lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân đến viếng, thăm; góp phần quan trọng vào việc giáo dục lý tưởng cách mạng cho các thế hệ người dân Triều Tiên. Bên kia sông Ðại Ðồng là Cung Học tập nhân dân, nơi đáp ứng nhu cầu tra cứu tài liệu, học tập của các tầng lớp nhân dân. Phía trước Cung Học tập nhân dân là quảng trường rộng lớn, nơi thường diễn ra những sự kiện trọng đại của đất nước Triều Tiên.
Chúng tôi thật cảm động khi nhìn thấy hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phòng truyền thống của Nhà máy dệt hữu nghị Triều - Việt Kim Châng Xúc Bình Nhưỡng. Theo đồng chí Giám đốc nhà máy, tấm ảnh này được chụp khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm nhà máy ngày 10-7-1957. Ðối với tập thể cán bộ, công nhân viên nhà máy, tấm ảnh này là tài sản quý giá, thể hiện mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc Triều Tiên và Việt Nam. Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm nhà máy đã kết nối sự hợp tác, trao đổi, phát động phong trào thi đua sản xuất giữa Nhà máy này của Triều Tiên với Nhà máy dệt Nam Ðịnh (Việt Nam). Ðến nay, nhà máy có 8.000 công nhân, trong đó có 80% là công nhân nữ, sản xuất mỗi năm khoảng 10 triệu m2 vải các loại.
Triều Tiên có điều kiện khí hậu khắc nghiệt và đất sản xuất nông nghiệp hạn chế, thế nhưng, khi đến thăm Nông trang tập thể hữu nghị Triều - Việt Mi-cốc và Nông trang hoa quả tổng hợp Tê-đông-gang, chúng tôi được chứng kiến những thành quả trong sản xuất nông nghiệp của Triều Tiên. Ðây là nơi đầu tiên trên đất nước Triều Tiên đạt năng suất lúa 10 tấn/ha/vụ vào năm 2009, sớm ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất, với quy trình sản xuất, phòng thí nghiệm hiện đại. Nông trang Tê-đông-gang có diện tích 3.000 ha, trồng 180 giống táo nổi tiếng trên thế giới, với hệ thống nhà máy chế biến, kho bảo quản hiện đại, quy trình sản xuất sạch. Có điểm chung của hai nông trang này là người lao động luôn được quan tâm về đời sống tinh thần và vật chất.
Tại Thủ đô Bình Nhưỡng có một trường mẫu giáo mang tên Trường mẫu giáo hữu nghị Triều - Việt. Trường được xây dựng theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Kim Nhật Thành, thể hiện tình cảm của nhân dân Triều Tiên với nhân dân Việt Nam, với diện tích 12 nghìn m2, dành cho 800 cháu. Tại đây, các cháu được chăm sóc chu đáo, được đào tạo bài bản các môn năng khiếu về ca, múa, nhạc, họa... Nhằm sớm phát hiện và bồi dưỡng tài năng của thiếu niên, Cung thiếu niên Mang-yong-đê mở các lớp năng khiếu về thư pháp, ca, múa, nhạc, họa, thêu tay... cho thiếu niên. Nhà sáng tác mỹ thuật Man-xu-đê với 20 phòng sáng tác, trưng bày những tác phẩm nghệ thuật của 700 nhà sáng tác; trong đó, có 200 người được công nhận danh hiệu "Công huân".
Ðến thăm Nhà triển lãm hữu nghị quốc tế trên núi Diệu Hương, chúng tôi dành nhiều thời gian tham quan phòng trưng bày các quà tặng của Việt Nam; đứng lặng hồi lâu ngắm nhìn bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành trong vòng tay hữu nghị, bền chặt; bức ảnh voi Tây Nguyên (Việt Nam) do Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Chủ tịch Kim Nhật Thành.
Trong bối cảnh bị bao vây cấm vận, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng nhân dân Triều Tiên, dưới sự lãnh đạo của Ðảng Lao động Triều Tiên, vẫn kiên trì đi theo con đường CNXH và tư tưởng chủ thể. Ðồng chí Kim Ki Nam, Bí thư T.Ư Ðảng Lao động Triều Tiên, phụ trách công tác tuyên truyền tư tưởng, khẳng định: Trong những năm tới, chúng tôi kiên định thực hiện bốn nhiệm vụ trọng tâm là tự chủ, ưu tiên quân sự, xây dựng đất nước cường thịnh, xây dựng CNXH. Mặc dù các thế lực thù địch luôn đe dọa, nhưng nhân dân Triều Tiên tiếp tục đấu tranh, giữ gìn quyền tự chủ của mình...
Trên quốc lộ từ Thủ đô Bình Nhưỡng đến khu phi quân sự Pan-mun-chơn, chúng tôi tận mắt ngắm nhìn Tháp kỷ niệm Ba Hiến chương thống nhất đất nước. Nghe cô thuyết minh viên giới thiệu, chúng tôi đã hiểu được khát vọng thống nhất Tổ quốc của nhân dân hai miền Triều Tiên.
Những ngày trên đất nước Triều Tiên đã để lại cho chúng tôi những tình cảm và ấn tượng sâu sắc. Những người dân Triều Tiên mà chúng tôi gặp, đặc biệt là các bạn đồng nghiệp ở Báo Rô-đông Sin-mun, đều dành những tình cảm sâu sắc với đất nước, con người Việt Nam.
Bài và ảnh: TẠ QUANG DŨNG