Sau 34 năm, Nhà nước đã công bố quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) cho huyện An Lão và hàng chục Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cùng những chiến sĩ đã dũng cảm hy sinh.
Tìm lại lịch sử An Lão cho thấy: Sau thất bại ngày 7-1-1964, bọn Mỹ, ngụy đã trả thù bằng những cuộc ném bom tàn bạo và những trận càn quét ác liệt nhưng không sao chiếm lại được An Lão. An Lão đã trở thành vùng giải phóng đầu tiên của tỉnh Bình Định và của cả miền Trung Trung Bộ. Suốt 30 năm ròng đánh thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, quân dân An Lão luôn bám đất để xây dựng lực lượng cách mạng bên trong lòng địch và tổ chức đánh địch.
Trong cuộc chiến đấu vô cùng dũng cảm của quân dân An Lão đã nổi lên những tấm gương anh hùng sáng chói như trận đánh trong tháng 7-1968 của du kích quân đã đánh tan một tiểu đoàn lính cộng hòa đổ bộ bằng trực thăng, diệt 70 tên, bắn rơi hai trực thăng. Đặc biệt là trận đánh ở An Quang, bộ đội địa phương cùng một trung đội du kích do Trung đội trưởng Đinh Ruối (người dân tộc Hrê) chỉ huy.
Mỹ có máy bay và pháo binh yểm hộ, nhưng sau một ngày chiến đấu, quân và dân ta đã diệt 75 tên Mỹ, đẩy lùi sáu cuộc tiến công của địch, bảo vệ được tính mạng của nhân dân. Anh Đinh Ruối hy sinh, đã được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.
Ngày nay, lớp trẻ An Lão luôn tự hào và biết ơn sự hy sinh to lớn của quân dân An Lão trong 21 năm anh dũng chiến đấu, vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý, gồm: Huân chương Thành đồng hạng ba; hai xã và một cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND, bảy Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; một Huân chương Quân công hạng nhất, ba Huân chương hạng nhất, nhì và ba của UBND cách mạng Trung Trung Bộ, hai Huân chương Chiến công hạng nhất và hạng ba, một cờ khá nhất khu Trung Trung Bộ tặng, sáu cờ thi đua, hai cờ quyết thắng, 2.198 huân, huy chương, bảng vàng danh dự và bằng gia đình vẻ vang các hạng. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ được tặng bằng, giấy khen và huy hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ...
Nhớ lại vào giữa tháng 5-1975, trở về thăm An Lão, lúc đó nhiều người không sao nhận ra quê hương của mình, bởi sự tàn phá ghê gớm của bom đạn và chất độc hóa học. Xóm làng xơ xác, dừa, cau trụi lụi, bà con đói, rét dưới ngọn đèn dầu trong những túp nhà tranh lụp xụp. Mấy năm gần đây An Lão đã hồi sinh, thay da đổi thịt.
Theo báo cáo của UBND huyện, từ sau mùa Xuân 1975, quân và dân trong toàn huyện An Lão với truyền thống dũng cảm và đoàn kết một lòng, đã tháo dỡ 5.055 quả mìn các loại, giải phóng hàng nghìn héc-ta đất ruộng hoang đưa vào sản xuất. Đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân từ đói nghèo do hậu quả của chiến tranh để lại, sau 50 năm xây dựng, đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt; quốc phòng và an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội luôn luôn được ổn định... Lực lượng vũ trang trong toàn huyện bảy năm sau tách huyện Hòa Ân - An Lão, từ năm 1987 đến nay luôn luôn đi đầu khối thi đua các huyện miền núi của tỉnh, đã được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng danh hiệu Quyết thắng bốn năm liền (1991 - 1994); tám năm liền nhận cờ luân lưu và cờ đơn vị xuất sắc của Bộ Chỉ huy Quân sự và UBND tỉnh Bình Định.
Hiện nay có gần 100% số xã có điện lưới quốc gia, một số cụm dân cư có thủy điện nhỏ; đường giao thông đi lại thông suốt khắp thôn xã, một số công trình kinh tế như hồ chứa nước Hóc Thanh, Hưng Long, Hồ thủy điện Vố... đang sử dụng tưới tiêu phục vụ sản xuất có hiệu quả cao. Huyện An Lão nay có trường THPT, có trường nội trú dân tộc, từng thôn, bản có trường tiểu học, THCS, dân tộc nội trú, từng thôn, bản có nhà văn hóa, có sân vận động, đài phát thanh, phủ sóng truyền hình trung ương. Nhà dân được ngói hóa gần 100%, các hoạt động công tác chính sách đối với gia đình và những người có công với cách mạng được quan tâm đúng mức. Đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt việc định canh định cư, những hủ tục mê tín dị đoan, tập tục lạc hậu từng bước được đẩy lùi... Phong trào văn hóa giáo dục cũng đang được phát triển khá mạnh ở An Lão. Nhiều lễ hội văn nghệ các dân tộc thiểu số được tổ chức tưng bừng trong không khí đoàn tụ, đoàn kết dân tộc đang bao trùm lên mảnh đất An Lão Anh hùng.