Hơn 10 triệu thai nhi nữ ở Ấn Độ có thể đã bị mất trong vòng 20 năm qua do nạo phá thai hoặc lựa chọn giới tính.
Các nhà nghiên cứu ở Ấn Độ và Canada nói rằng sự lựa chọn giới tính trước khi sinh và nạo phá thai khiến mỗi năm mất khoảng 500.000 bé gái.
Công trình nghiên cứu của họ dựa vào một cuộc điều tra 1,1 triệu hộ gia đình trên cả nước năm 1998.
Các nhà nghiên cứu nói rằng hiện tượng này phổ biến hơn đối với những phụ nữ có học thức.
Ở hầu hết các nước, số phụ nữ nhiều hơn nam giới một chút nhưng công trình nghiên cứu riêng cho năm 2001 cho thấy rằng cứ 1.000 bé trai được sinh ra ở Ấn Độ thì chỉ có 933 bé gái.
Công trình nghiên cứu mới nhất do các ông Prabhat Jha thuộc Bệnh viện Thánh Michael tại Đại học Toronto, Canada và Rajesh Kumar thuộc Viện Nghiên cứu Y học sau đại học ở Chandigarh, Ấn Độ thực hiện.
Họ nhận thấy rằng xu hướng lựa chọn bé trai ngày một gia tăng khi mà những em bé được sinh ra trước đó là gái.
Trong những trường hợp mà đứa trẻ được sinh ra trước là gái, tỷ lệ bé gái so với bé trai trong lần sinh tiếp theo là 759 so với 1.000.
Con số này thậm chí giảm nhiều hơn khi cả hai đứa trẻ sinh ra trước là gái. Khi đó tỷ lệ đối với đứa trẻ sinh thứ ba là 719 bé gái so với 1.000 bé trai.
Tuy nhiên, đối với đứa trẻ ra đời sau một bé trai, tỷ lệ giống tương đối cân bằng.
Nhà nghiên cứu Prabhat Jha nói rằng các ước tính dè dặt trong công trình nghiên cứu cho thấy mỗi năm mất khoảng một nửa triệu bé gái.
Ông nói: “Nếu việc này là phổ biến trong phần lớn hai thập niên qua kể từ khi việc khám thai bằng biện pháp siêu âm được áp dụng rộng rãi thì con số 10 triệu thai nhi nữ bị mất sẽ không vô lý một chút nào”.
Các chuyên gia ở Ấn Độ nói rằng việc loại bỏ thai nhi gái phần lớn có liên quan đến các yếu tố kinh tế - xã hội.
Theo truyền thống, bé gái bị coi là có địa vị xã hội thấp hơn và là một cái nợ đời.
Đó là một ý tưởng mà nhiều người nói rằng được truyền từ thời Ấn Độ còn là một xã hội chủ yếu dựa vào nông nghiệp nơi mà con trai được coi là một đôi tay đắc lực của nghề nông.
Năm ngoái, Swami Agnivesh, thủ lĩnh tôn giáo và nhà hoạt động xã hội nổi tiếng, phát động một chiến dịch trên khắp năm bang ở phía bắc và tây Ấn Độ chống lại việc loại bỏ thai nhi gái.
Ông nói: “Không có loại bạo lực nào tàn nhẫn hơn, ghê tởm hơn và đáng hổ thẹn hơn” hành động này.