Ấm tình những chiếc bánh chưng do bà con xứ Nghệ gói gửi ra vùng lũ phía bắc

NDO - Những ngày qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (bão Yagi), các tỉnh, thành phố phía bắc đang bị thiệt hại nặng nề. Bão lũ đã làm nhiều người chết và mất tích, nhiều nơi đang bị chia cắt, cô lập. Với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, thời điểm này bà con ở Nghệ An đang tất bật nấu những chiếc bánh chưng để kịp gửi ra cho đồng bào vùng lũ phía bắc.
0:00 / 0:00
0:00
Ghi nhận lúc 21 giờ đêm ngày 10/9 tại số nhà 12 Đặng Thái Thân, rất đông bà con nhân dân đến để hỗ trợ gói bánh chưng, bánh.
Ghi nhận lúc 21 giờ đêm ngày 10/9 tại số nhà 12 Đặng Thái Thân, rất đông bà con nhân dân đến để hỗ trợ gói bánh chưng, bánh.

21 giờ tối ngày 10/9, ngoài trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, tuy nhiên tại căn nhà số 12 đường Đặng Thái Thân, phường Cửa Nam, thành phố Vinh (Nghệ An) lượng người về đây càng lúc càng đông. Sân nhỏ dường như đã chật cứng người.

Chẳng ai bảo ai, mỗi người một tay, người thì rửa lá, người ướp đỗ, thịt, người chẻ lạt,... cố gắng trong đêm nay gói và nấu xong hơn 1.500 chiếc bánh chưng, bánh tét để kịp gửi về cho đồng bào vùng bão lũ vào ngày mai.

Nhà ở tận huyện Nam Đàn, mặc dù trời mưa to, tuy nhiên khi nghe được lời kêu gọi mọi người đến đây để chung tay gói bánh chưng gửi cho đồng bào vùng bão lũ chị Phan Thị Thảo đã xuống thành phố Vinh từ lúc 3 giờ chiều. Chị Thảo tâm sự: Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Nghệ An, một vùng quê vốn chịu nhiều mưa bão nên bản thân thấu hiểu được sự vất vả, thiếu thốn của người dân các tỉnh phía bắc lúc này hơn bao giờ hết. Là người Việt Nam, những lúc thế này phải đoàn kết để cùng nhau vượt qua khó khăn.

Là người Việt Nam, những lúc thế này phải đoàn kết để cùng nhau vượt qua khó khăn.

Chị Phan Thị Thảo

Chị Võ Thị Thu, quê ở huyện Hưng Nguyên cũng có mặt tại điểm gói bánh chưng từ lúc 4 giờ chiều chia sẻ: “Những năm trước khi huyện Hưng Nguyên bị ngập sâu trong nước lũ, đã nhận được tình cảm của bà con khắp nơi gửi về, trong đó có tình cảm của nhân dân các tỉnh Thái Nguyên, Hải Phòng,... chúng tôi không thể nào quên. Hiện nay các tỉnh ở phía bắc cần hỗ trợ thì mình sẵn sàng ủng hộ tiền bạc, sức người để góp phần bé nhỏ giúp đồng bào vùng lũ sớm vượt qua khó khăn”.

Ấm tình những chiếc bánh chưng do bà con xứ Nghệ gói gửi ra vùng lũ phía bắc ảnh 2
Mỗi người một tay, không ai bảo ai, hơn 1.500 chiếc bánh được hoàn thành trong đêm.
Ấm tình những chiếc bánh chưng do bà con xứ Nghệ gói gửi ra vùng lũ phía bắc ảnh 3
Những chiếc bánh chưng, bánh tét với tất cả tấm lòng của người dân Nghệ An gửi ra vùng bão lũ phía bắc.

Cách thành phố Vinh hơn 50km, trong sáng nay, tại sân văn hóa thôn Hà Lương (xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, Nghệ An) cũng đã chật kín bà con nhân dân đến để chuẩn bị gói bánh chưng. Ai nấy đều xách trên tay đùm gạo, lá dong, thịt để ủng hộ. Không chỉ ủng hộ nguyên liệu, nhiều người dân còn sắp xếp công việc đến để chung tay gói bánh. Không khí gói bánh được người dân khẩn trương để kịp gửi ra cho bà con vùng lũ.

Vốn là làng nghề bún bánh chợ Rộ nên khi nghe tin người dân miền bắc đang vật lộn với mưa lũ, nhân dân xã Võ Liệt đã lập tức kêu gọi bà con trong thôn góp gạo nếp, nguyên liệu gói bánh để gửi ra chia sẻ. Lời kêu gọi đã nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình của người dân trong xã.

Ông Trần Văn Tú chia sẻ: “Trước đây khi người dân Nghệ An chúng tôi bị thiệt hại do mưa lũ, người dân ở các vùng miền đều gửi bánh, nhu yếu phẩm về ủng hộ. Tấm lòng đó chúng tôi không thể quên. Giờ tiền thì không có, bà con chúng tôi chỉ có những món quà nhỏ này gửi ra để người dân có cái ăn tạm trong những ngày này”.

“Chúng tôi kêu gọi từ sáng nay và đến trưa thì đủ nguyên liệu để gói bánh. Hơn 50 người đang tập trung gói bánh. Ai cũng mong gói nhanh, nấu sớm để có bánh chưng gửi ra cho bà con vùng lũ sớm nhất có thể. Trong tối nay dự kiến sẽ gói và nấu xong gần 1.000 cái bánh. Sau khi gói xong, người dân sẽ tập trung nấu và dự kiến trong sáng 11/9 sẽ có bánh để gửi đi”, ông Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn Minh Đức (xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương) chia sẻ.

Ấm tình những chiếc bánh chưng do bà con xứ Nghệ gói gửi ra vùng lũ phía bắc ảnh 4
Người dân xã Võ Liệt (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) tập trung gói bánh chưng, bánh tét gửi bà con vùng lũ.

Cách đó không xa, một góc sân nhỏ tại Trường mầm non tư thục Nam Thanh, thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương (Nghệ An), không khí gói bánh chưng của các cô giáo, người dân diễn ra cũng rất khẩn trương. Mỗi người một việc, chỉ ít giờ đồng hồ, hàng trăm chiếc bánh chưng đã được gói xong.

Vừa canh nồi bánh chưng, cô Trần Thị Lục, Trường mầm non tư thục Nam Thanh chia sẻ: “Xem các bản tin thời sự về tình hình bão, lũ đang hoành hành khắp các tỉnh phía bắc, các giáo viên, phụ huynh và người dân rất thương xót và muốn góp sức chia sẻ cùng người dân đang phải hứng chịu thiên tai. Ở một vùng quê như Thanh Chương, hằng năm trải qua nhiều đợt mưa lũ nên bản thân tôi và nhiều người dân ở đây hiểu hơn hết cảnh chạy lụt, thiếu thốn nước sạch và bữa ăn hằng ngày”.

Ấm tình những chiếc bánh chưng do bà con xứ Nghệ gói gửi ra vùng lũ phía bắc ảnh 5

Giáo viên cùng phụ huynh Trường mầm non Nam Thanh tập trung gói bánh chưng.

Mang hai bó lá dong qua điểm gói bánh, bà Phan Thị Thùy, 83 tuổi, trú tại khối 3, thị trấn Dùng tâm sự: “Đây là lá dong tôi trồng được ở trong vườn để gói bánh dịp Tết. Dù còn hơn bốn tháng nữa mới đến Tết nhưng xem ti-vi, báo đài thấy bà con ngoài đó đang khổ quá. Sống chung với lũ, mất điện, không có nước sạch để nấu nướng. Bà con tôi góp mỗi người một chút, sẻ cơm nhường áo cũng là tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc mình chứ có chi mô”.

Phát huy truyền thống đoàn kết và đạo lý “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã kêu gọi các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân, các tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân bằng tình cảm của mình hãy mở rộng tấm lòng nhân ái, tích cực hỗ trợ đồng bào các tỉnh phía bắc khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Ấm tình những chiếc bánh chưng do bà con xứ Nghệ gói gửi ra vùng lũ phía bắc ảnh 7

Tối ngày 10/9, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh đã đến thăm, động viên tiếp sức cùng bà con trên địa bàn thành phố Vinh, thức thâu đêm nấu hàng ngàn chiếc bánh chưng, bánh tét.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh chia sẻ, sau khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An kêu gọi đã nhận được sự ủng hộ rất lớn của bà con nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Vốn sinh ra và lớn lên trên mảnh đất hằng năm hứng chịu nhiều thiên tai, bão lũ nên bà con nhân dân Nghệ An thấu hiểu được sự khó khăn, thiếu thốn của đồng bào vùng lũ phía bắc đang đối mặt. Với tình cảm đó, trong những ngày tới hơn 10.000 chiếc bánh chưng sẽ được bà con nhân dân Nghệ An gói và gửi ra cho bà con nhân dân vùng lũ với tất cả tấm lòng.

Không những gói bánh chưng, bánh tét mà bà con Nghệ An còn ủng hộ các nhu yếu phẩm thiết thực khác như: mỳ tôm, nước uống, áo phao,... Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã kết nối với các tỉnh phía bắc để bảo đảm hàng hóa đến đúng đối tượng, đúng điểm và bảo đảm an toàn cho các đoàn thiện nguyện. Tính đến tối 10/9, Ban cứu trợ tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận ủng hộ nhân dân vùng lũ 144 triệu đồng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An chia sẻ.