Điểm tập kết nhu yếu phẩm, hàng hóa ủng hộ đồng nhân dân vùng lũ ở các tỉnh phía Bắc tại Quảng trường 10/3 thành phố Buôn Ma Thuột.
Điểm tập kết nhu yếu phẩm, hàng hóa ủng hộ đồng nhân dân vùng lũ ở các tỉnh phía Bắc tại Quảng trường 10/3 thành phố Buôn Ma Thuột.

Ấm lòng nghĩa tình nhân dân Đắk Lắk dành cho đồng bào vùng lũ phía bắc

NDO - Trong những ngày qua, qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội về tình hình mưa lũ và những bị thiệt hại nặng nề về người và cơ sở vật chất do bão số 3 (bão Yagi) gây ra đối với nhân dân các tỉnh phía bắc, đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên nói chung, Đắk Lắk nói riêng, vùng đất ít bị ảnh hưởng bởi mưa bão nhưng ai nấy đều không khỏi xót xa, đau xót trước nỗi khó khăn, đau thương, mất mát của đồng bào mình đang ngày đêm chống chọi với lũ dữ.

Vì vậy, chỉ một thông tin đăng tải trên mạng xã hội, không ai bảo ai nhưng đã có hàng nghìn người dân ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã tự nguyện ủng hộ các loại thực phẩm, áo quần… giúp nhân dân phía bắc khắc phục hậu quả của mưa lũ sớm ổn định cuộc sống.

Ấm lòng nghĩa tình nhân dân Đắk Lắk dành cho đồng bào vùng lũ phía bắc ảnh 1

Người dân thành phố Buôn Ma Thuột vui vẻ khi đến ủng hộ đồng bào vùng lũ phía bắc.

Từ 9 giờ sáng ngày 10/9 đến nay, có hàng trăm người dân trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột đã tự nguyện mang các nhu yếu phẩm như mỳ tôm, sữa, bánh các loại, nước uống và áo phao, quần áo, tã, thuốc men… tập kết tại Quảng trường 10/3 thành phố Buôn Ma Thuột để đoàn xe thiện nguyện chở ra hỗ trợ nhân dân các tỉnh phía bắc đang bị ảnh hưởng nặng nề do cơn bão số 3 gây ra.

Điều xúc động là điểm tập kết các nhu yếu phẩm và hàng hóa này không phải do các cơ quan hay đoàn thể nào phát động mà do một TikToker thông tin trên mạng xã hội. Ngay sau đó, thông tin đã lan tỏa rộng rãi và thu hút hàng nghìn người dân quan tâm, tự nguyện mang các loại nhu yếu phẩm và hàng hóa ủng hộ nhân dân các tỉnh phía bắc khắc phục hậu quả mưa lũ.

Ấm lòng nghĩa tình nhân dân Đắk Lắk dành cho đồng bào vùng lũ phía bắc ảnh 2

Có những người đến chỉ ủng hộ những lốc nước nhưng tất cả tấm lòng đều hướng về đồng bào vùng lũ phía bắc.

TikToker đó là anh Đào Quang Hà, quê ở tỉnh Thái Bình. Trò chuyện với chúng tôi ngay tại điểm tiếp nhận hàng hóa, anh Đào Quang Hà cho biết, anh đang thực hiện chuyến hành trình đi bộ xuyên Việt và khi vừa đặt chân đến địa bàn tỉnh Đắk Lắk, anh nắm được thông tin có rất nhiều người dân muốn ủng hộ nhân dân các tỉnh phía bắc khắc phục hậu quả cơn bão số 3 gây ra, nhưng chưa có địa điểm tiếp nhận. Vì vậy, anh đã nhắn vào nhóm “Xe tải Đắk Lắk” trên TikTok với nội dung là nhân dân tỉnh Đắk Lắk có nhu cầu rất lớn gửi các nhu yếu phẩm và hàng hóa ủng hộ nhân dân các tỉnh phía bắc khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra, cần xe vận chuyển hàng hóa ra phía bắc hỗ trợ nhân dân.

Ngay sau đó, anh nhận được điện thoại của anh Bùi Xuân Phong, chủ nhà xe tải Phong Thương, chạy tuyến Thái Bình - Buôn Ma Thuột nhận hỗ trợ vận chuyển miễn phí tất cả nhu yếu phẩm quyên góp được đưa ra các tỉnh phía bắc như Thái Nguyên, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng… để hỗ trợ người dân. “Hai bên nhanh chóng thống nhất và hẹn 9 giờ ngày 10/9 sẽ tổ chức tiếp nhận hàng hóa tại Quảng trường 10/3 thành phố Buôn Ma Thuột để sắp xếp lên xe vận chuyển ra các tỉnh phía bắc. Khoảng 20 giờ đêm 9/9, thông tin tiếp nhận các nhu yếu phẩm mới được thông tin trên TikTok, Zalo, Facebook…

Rất vui ngay sau đó đông đảo người dân biết đến việc quyên góp này và mang các nhu yếu phẩm đến địa điểm tập kết để nhà xe Phong Thương vận chuyển ra hỗ trợ nhân dân các tỉnh phía bắc chống chọi, khắc phục hậu quả của mưa lũ”, anh Hà chia sẻ.

Ấm lòng nghĩa tình nhân dân Đắk Lắk dành cho đồng bào vùng lũ phía bắc ảnh 3

Người dân mang mỳ tôm đến ủng hộ đồng bào vùng lũ phía bắc.

Còn anh Bùi Xuân Phong, chủ nhà xe Phong Thương, chạy tuyến Thái Bình - Buôn Ma Thuột cho biết, các chuyến xe 0 đồng sẽ hỗ trợ vận chuyển tất cả nhu yếu phẩm quyên góp được đưa ra các tỉnh phía bắc để hỗ trợ người dân. “Hiện nay có rất nhiều xe đang chờ, với tinh thần chung là chiều 14/9 đoàn sẽ xuất phát từ đây đi các tỉnh phía bắc. Tuy nhiên, hiện nay nếu đầy xe nào sẽ cho xuất phát đi luôn cho kịp hỗ trợ giúp bà con phía bắc đang ngày đêm chống chọi với lũ dữ. Điều đáng mừng là chương trình này được chúng tôi thống nhất và phát tâm từ 20 giờ tối qua nhưng đến cả ngày hôm nay bà con ở Đắk Lắk đến ủng hộ rất nhiều. Thay mặt bà con các tỉnh phía bắc bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 gây ra, cảm ơn tấm lòng của mọi người rất nhiều”, anh Phong thổ lộ.

Ấm lòng nghĩa tình nhân dân Đắk Lắk dành cho đồng bào vùng lũ phía bắc ảnh 4

Người thì mang đến ủng hộ từng thùng nước, thùng sữa.

Tại điểm tiếp nhận nhu yếu phẩm, dù không bảo ai nhưng đoàn người lớn có, trẻ có, cán bộ, công chức có, người kinh doanh, buôn bán có và cả các em học sinh, nối nhau mang các nhu yếu phẩm trên xe ô-tô, xe máy, xe đạp điện đến địa điểm tập kết để các tình nguyện viên bốc xếp lên xe khẩn trương vận chuyển ra các tỉnh đang bị ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ.

Ấm lòng nghĩa tình nhân dân Đắk Lắk dành cho đồng bào vùng lũ phía bắc ảnh 5

Một bạn trẻ cũng dành dụm ủng hộ đồng bào vùng lũ các tỉnh phía bắc từng thùng nước, thùng mỳ tôm.

Tại đây, chúng tôi gặp ông Ngô Viết Tĩnh, một cán bộ hưu trí, trú tại đường Đặng Thái Thân, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột chạy xe mang các nhu yếu phẩm đến ủng hộ chương trình. Ông Tĩnh tâm sự: “Trước đây tôi công tác trong ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk và đã nghỉ hưu được 8 năm, hiện nay lương hưu mỗi tháng được 7 triệu đồng nên cuộc sống của hai vợ chồng cũng chật vật. Tuy nhiên, mấy ngày qua, qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, các tỉnh, thành phố phía bắc bị thiệt hại nặng nề do bão lũ; nhiều người chết và mất tích; nhà cửa, tài sản của nhân dân và của Nhà nước bị thiệt hại nặng nề; cơ sở vật chất hạ tầng bị hư hại nghiêm trọng... Hiện nay, nhiều nơi đang bị chia cắt, nhiều khu vực dân cư bị cô lập. Hơn lúc nào hết, người dân vùng bị thiên tai, lũ lụt đang rất cần sự quan tâm giúp đỡ, ủng hộ, chia sẻ của nhân dân cả nước. Vì vậy, khi xem trên mạng xã hội, biết có chương trình quyên góp ủng hộ nhân dân các tỉnh phía bắc này, tôi đã chạy xe lên ủng hộ 1 bao quần áo và 2 thùng mỳ tôm. Của ít lòng nhiều, mong nhân dân các tỉnh phía bắc bị ảnh hưởng bão lũ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này, sớm ổn định cuộc sống”.

Ấm lòng nghĩa tình nhân dân Đắk Lắk dành cho đồng bào vùng lũ phía bắc ảnh 6
Anh Nguyễn Văn Thông (người đứng mặc áo đen) tình nguyện tham gia bốc xếp hàng hóa lên xe tải với mong muốn các nhu yếu phẩm được nhân dân đóng góp sớm vận chuyển đến nhân dân vùng lũ.

Còn anh Nguyễn Quang Huy, nhà ở đường Nguyễn Trung Trực, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột đến ủng hộ 4 thùng sữa, 5 thùng mỳ tôm chia sẻ: Trưa nay, xem trên mạng xã hội, tôi biết có điểm tập kết ủng hộ nhân dân các tỉnh phía bắc này nên đầu giờ chiều trên đường đến cơ quan, tôi ghé mua các nhu yếu phẩm mang đến ủng hộ nhân dân các tỉnh phía bắc đang ngày đêm chống chọi với mưa lũ. Tôi sinh sống ở Đắk Lắk, vùng đất ít bị ảnh hưởng của mưa bão nhưng trong những ngày qua, qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội, tôi thấy cơn bão số 3 và hoàn lưu của nó gây ra những thiệt hại hết sức nặng nề về người và tài sản cho nhân dân các tỉnh, thành phố phía bắc; số người chết, mất tích và bị thương, số nhà cửa, tài sản của nhân dân và của Nhà nước bị thiệt hại liên tục tăng, nghe tin khiến ai cũng nhói lòng. Vì vậy, tôi cũng dành phần nhỏ bé để ủng hộ người dân vùng bị thiên tai, lũ lụt, giúp họ ấm lòng trong những ngày chống chọi với mưa lũ để sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống”.

Ấm lòng nghĩa tình nhân dân Đắk Lắk dành cho đồng bào vùng lũ phía bắc ảnh 7
Chị Phạm Thị Kiều, chủ cửa hàng bách hóa mẹ và bé Xuân Kiên cùng nhân viên vận chuyển nhu yếu phẩm đến ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt phía bắc.

Cũng tại đây, chị Phạm Thị Kiều, chủ cửa hàng bách hóa mẹ và bé Xuân Kiên, địa chỉ tại 211 Y Moan, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột đang cùng với các nhân viên vận chuyển các nhu yếu phẩm đến ủng hộ nhân dân các tỉnh phía bắc đang trong cảnh màn trời chiếu đất do mưa lũ gây ra.

Dừng tay trò chuyện với chúng tôi, chị Kiều cho biết: "Trong mấy ngày qua, qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội, thấy các tỉnh phía bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3 và hoàn lưu của nó gây ra quá lớn, số người chết, mất tích và bị thương liên tục tăng. Hiện nay, nhiều khu vực bị lũ lụt cô lập và hàng nghìn người đang trong hoàn cảnh màn trời chiếu đất. Là đồng bào Việt Nam thì phải biết thương yêu nhau, nhất là trong những lúc thiên tai, hoạn nạn, vì vậy khi biết có chương trình quyên góp ủng hộ nhân dân các tỉnh phía bắc bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 gây ra ở đây, tôi cùng với các nhân viên vận chuyển 50 thùng mỳ tôm, 50 thùng sữa và 50 thùng nước suối ra đây ủng hộ nhân dân các tỉnh phía bắc bị ảnh hưởng của mưa lũ. Các nhu yếu phẩm mà cửa hàng chúng tôi ủng hộ còn quá ít ỏi so với nhu cầu của nhân dân ở vùng lũ, nhưng của ít lòng nhiều, những nhu yếu phẩm của cửa hàng chúng tôi nói riêng, của đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk và cả nước nói chung sẽ góp phần giúp nhân dân vùng lũ thêm niềm tin, sức lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này để sớm ổn định cuộc sống”.

Ấm lòng nghĩa tình nhân dân Đắk Lắk dành cho đồng bào vùng lũ phía bắc ảnh 8

Người dân ở thành phố Buôn Ma Thuột dùng xe máy chở nhu yếu phẩm đến ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt phía bắc.

Ấm lòng nghĩa tình nhân dân Đắk Lắk dành cho đồng bào vùng lũ phía bắc ảnh 9

Người nhiều chở cả xe ô-tô nhu yếu phẩm đến ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt phía bắc.

Ấm lòng nghĩa tình nhân dân Đắk Lắk dành cho đồng bào vùng lũ phía bắc ảnh 10

Các nhu yếu phẩm được tập kết tại Quảng trường 10/3 thành phố Buôn Ma Thuột để vận chuyển ra ủng hộ đồng bào vùng lũ phía bắc.

Ấm lòng nghĩa tình nhân dân Đắk Lắk dành cho đồng bào vùng lũ phía bắc ảnh 11

Người dân thành phố Buôn Ma Thuột chung tay bốc xếp hàng hóa lên xe để vận chuyển ra ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt phía bắc.

Tất cả hướng về nhân dân vùng lũ ở các tỉnh phía bắc, một miếng khi đói bằng một gói khi no, vì vậy không ai bảo ai, khi biết chương trình quyên góp ủng hộ nhân dân các tỉnh phía bắc bị lũ lụt, rất nhiều người dân ở thành phố Buôn Ma Thuột, nhất là các bạn trẻ xắn tay, chung sức khuân vác, chất xếp hàng hóa lên xe tải để vận chuyển đi.

Anh Nguyễn Văn Thông, nhà ở đường Đinh Núp, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột tham gia bốc xếp hàng hóa lên xe tải từ 9 giờ sáng đến chiều cho biết: “Khi biết có chương trình này, em đã tự nguyện ra đây chung tay với mọi người bốc xếp hàng hóa lên xe để vận chuyển sớm nhất các nhu yếu phẩm mà đồng bào các dân tộc trong tỉnh ủng hộ đến với bà con vùng lũ ở các tỉnh, thành phố phía bắc. Công việc hết sức khẩn trương và mệt, nhưng mọi người đến đây đều vui vẻ, nhiệt tình, vì cứ nghĩ tới bà con vùng lũ đang trong cảnh màn trời chiếu đất và đang cần những miếng ăn, nước uống để ấm lòng chống chọi vượt qua lũ dữ là ai cũng cố gắng làm việc không biết mệt mỏi”.

Ấm lòng nghĩa tình nhân dân Đắk Lắk dành cho đồng bào vùng lũ phía bắc ảnh 12

Chỉ riêng ngày 10/9, người dân thành phố Buôn Ma Thuột đã ủng hộ nhu yếu phẩm đầy 2 xe tải loại 18 tấn để sẵn sàng lên đường vận chuyển ra ủng hộ đồng bào phía bắc khắc phục hậu quả mưa lũ.

Anh Đào Quang Hà cho biết, việc ủng hộ diễn ra từ 9 giờ sáng ngày 10/9 nhưng đến chiều nay các nhu yếu phẩm đã đầy hai xe tải loại 18 tấn. Dự kiến, hai chuyến hàng này sẽ được vận chuyển đi trong đêm nay và việc tiếp nhận ủng hộ nhân dân các tỉnh phía bắc khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra tại đây sẽ diễn ra đến ngày 14/9 tới.

back to top