Ấm áp Xuân quê hương

LTS - Nhân dịp bà con Việt kiều khắp nơi trên thế giới hội tụ về quê cha đất tổ để đón Tết cổ truyền Giáp Ngọ 2014, phóng viên Báo Nhân Dân đã ghi lại cảm tưởng của một số bà con kiều bào được đón Xuân Giáp Ngọ trên quê hương.

Ông Trương Bá Cao, Việt kiều Đức: Hướng về quê hương bằng hành động cụ thể

Ấm áp Xuân quê hương ảnh 1

Chúng tôi rất cảm động được đón Xuân trong không khí ấm cúng, tình nghĩa nơi quê nhà. Bà con ta ở vùng đông - nam nước Ðức, nơi tôi đang sinh sống và các nước lân cận như Nga và vùng Ðông Âu không những phải chống chọi với sự khắc nghiệt của thời tiết, mà còn phải làm sao để tuân thủ luật pháp rất khắt khe của nước sở tại. Các chi hội người Việt Nam ở các tỉnh, hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, v.v. Ở Béc-lin và ở các thành phố lớn khác của Ðức thường tổ chức cho bà con ta sống, học tập và làm việc sao cho vừa chấp hành tốt luật pháp của nước sở tại, đồng thời cũng chấp hành tốt luật pháp của nước ta.

Tôi thấy rằng, dù ở đâu, kiều bào chúng ta cũng nỗ lực cố gắng vươn lên và luôn hướng về quê hương bằng các hành động cụ thể. Bà con Việt kiều tại Ðức đã đóng góp với tấm lòng "của ít lòng nhiều" gửi về quê hương giúp những cảnh đời khốn khó, gặp thiên tai, hoạn nạn. Hội cựu chiến binh ở Béc-lin và các thành phố lớn tại Ðức đã đóng góp xây dựng cơ sở vật chất cho trẻ em khuyết tật ở làng SOS ở Hà Nội và một số địa phương; tổ chức các lớp học tiếng Việt cho con em người Việt thế hệ sau; ủng hộ đồng bào miền trung bị bão lũ... Dù cách xa về địa lý, nhưng tấm lòng của chúng tôi lúc nào cũng đau đáu với đất nước, quê hương mình.

Tiến sĩ, nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng, Việt kiều LB Nga: "Lá rụng về cội"

Từng nhiều năm xa xứ và nếm trải cái giá lạnh ở nơi xa ngàn dặm, chung quanh toàn tuyết trắng, tôi càng thấy cái Tết quê hương thật vô cùng ấm áp. Mỗi khi Tết đến, bà con người Việt ở LB Nga vẫn chuẩn bị đầy đủ, nhưng không tránh khỏi nỗi buồn xa quê: Xa ngàn dặm vẫn bày mâm cỗ Tết/Bánh chưng xanh, nậm rượu nếp quê nhà/Mâm ngũ quả, khói hương trầm nghi ngút/Lịch bên tường, đào phớt đỏ sắc hoa... Nhưng nỗi buồn bạc trắng cả ngày xanh (trích bài thơ Tết xa quê). Với người Việt Nam ở xa xứ, dù có đầy đủ mọi thứ về vật chất nhưng làm sao có được cái Tết ấm áp một cách trọn vẹn, nếu như ở xa quê hương. Ở nước ngoài, nhất là ở LB Nga, nhiều bà con phải lo bươn chải kiếm sống. Ðối mặt với tuyết trắng khắc nghiệt, với khó khăn của kinh tế thị trường, nhưng tất cả vẫn một lòng hướng về quê hương đất nước. "Lá rụng về cội" vẫn là truyền thống, là giá trị Việt. Người Việt Nam dù ở đâu cũng hướng về nguồn cội. Với tất cả tấm lòng của mình, bà con Việt kiều ở Nga luôn hướng về đồng bào ta ở trong nước mỗi khi xảy ra thiên tai, bão lụt.

Cứ hai năm tôi lại về Việt Nam ăn Tết một lần và cảm nhận sự thay đổi rõ rệt của đất nước. Con người năng động hơn, giới trẻ có tri thức, phương tiện và vật chất đầy đủ hơn. Tôi tin rằng không bao lâu nữa, Việt Nam có thể sánh ngang nhiều cường quốc trên thế giới vì chúng ta có đủ điều kiện để hội nhập.

Bà Phan Thị Thuận, Việt kiều CH Séc: Cần dạy tiếng Việt cho con em người Việt

Ấm áp Xuân quê hương ảnh 3

Tôi sống ở vùng Ca-lô-vi Va-ri của CH Séc, giáp nước Ðức, rất nhiều năm rồi, nhưng năm nào tôi cũng về quê hương Việt Nam ăn Tết. Bên đó chúng tôi buôn bán quanh năm, cộng đồng người Việt ta cũng khá đông và sống rất đoàn kết, vui vẻ, luôn có tinh thần "tương thân tương ái". Trong năm, tất cả các ngày lễ, Tết, như Tết ông Công, ông Táo, Tết Âm lịch, Tết Tây, Tết Trung thu và các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, chúng tôi đều gặp mặt vui vẻ, cùng nhau chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống.

Mỗi năm về nước, tôi lại thấy đất nước thay đổi và phát triển hơn, đời sống của bà con mình khấm khá hơn. Thủ đô Hà Nội năm nay có nhiều cái mới, nhà cửa, đường phố khang trang, sạch đẹp. Tôi rất vui mỗi lần về quê hương ăn Tết lại được sum họp cùng gia đình và người thân, bạn bè. Chúng tôi thường tổ chức về thăm nơi chôn nhau cắt rốn và đi du lịch. Ðất nước mình có nhiều cảnh đẹp, nhiều nét văn hóa đặc sắc để khám phá.

Thế hệ chúng tôi ai cũng nói sõi tiếng Việt, nhưng thế hệ trẻ hiện nay không được như vậy. Ở thành phố tôi ở chưa có nhiều lớp học tiếng Việt cho con em người Việt, mà chỉ ở những thành phố lớn mới có. Tôi cho rằng tiếng Việt rất quan trọng, nếu con em người Việt mà không biết tiếng Việt thì các em sẽ bị mất gốc, quên mất giống nòi. Do vậy, cần tổ chức các lớp học tiếng Việt để các em hiểu về nguồn cội của mình hơn, thêm yêu quê hương, Tổ quốc của mình.

Ông Phan Văn Vượng, Việt kiều Thái-lan, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Thaiindochina trading co.ltd: Luôn canh cánh trách nhiệm giữ gìn truyền thống dân tộc

Ấm áp Xuân quê hương ảnh 4

Tôi vô cùng xúc động và bày tỏ lòng cảm ơn tới Ðảng, Nhà nước Việt Nam đã quan tâm và tạo điều kiện để bà con kiều bào được tham gia hội ngộ đón xuân trên quê hương. Chúng tôi là thế hệ thứ hai sinh ra và lớn lên trên đất Thái-lan. Từ tấm bé, dù phải sống nơi đất khách quê người, chưa một lần thấy quê hương đất nước, nhưng mỗi độ xuân về, chúng tôi vẫn được ông bà, cha mẹ sắm cho bộ quần áo mới để đón Tết cổ truyền. Nhà nhà, người người đều háo hức chuẩn bị nồi bánh chưng, câu đối Tết, đón giao thừa và chăm chú đón nghe lời chúc Tết của Bác Hồ kính yêu. Từ đó, chúng tôi luôn ý thức và tự hào về dân tộc, yêu quê cha đất tổ, trân trọng những giá trị thuần phong mỹ tục, truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam, luôn hướng về nguồn cội. Chúng tôi nguyện tiếp tục giáo dục các thế hệ con cháu mãi mãi gìn giữ và phát huy truyền thống dân tộc cũng như canh cánh bên mình trách nhiệm phải giáo dục, dạy dỗ, động viên các lớp con cháu giữ gìn tiếng Việt. Ngoài việc đóng góp vào sự phồn vinh của nước sở tại, chúng tôi còn đóng góp tích cực vào sự nghiệp kiến thiết và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Ðể thực hiện được mục tiêu này, chúng tôi thấy cần thiết phải thành lập các trường dạy tiếng Việt và xây dựng một trung tâm văn hóa tại vùng đông bắc Thái-lan, nơi có đông bà con Việt kiều sinh sống.

Với sự tham gia đóng góp của các doanh nhân Việt kiều, chúng tôi đã thành lập Công ty Thaiindochina Trading Co.Ltd với mục đích nhằm mở rộng quan hệ kinh tế với bà con Việt kiều ở các nước trên thế giới. Vùng đông bắc Thái-lan của chúng tôi là vựa lúa gạo thơm, lại nằm sát trục giao thông đường 8 và đường 12 nối với hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, nơi có cảng nước sâu Vũng Áng, Cửa Lò. Ðây là điều kiện thuận lợi để xuất khẩu gạo và hàng hóa từ Thái-lan cho các công ty của kiều bào ta ở các nước khác. Chúng tôi mong muốn được Nhà nước hỗ trợ và tạo điều kiện để thực hiện mục tiêu liên kết bà con doanh nhân kiều bào ở nước ngoài.

Có thể bạn quan tâm