Cùng suy ngẫm

Ấm áp Tết sẻ chia

Ngày Tết cổ truyền khiến lòng người nao nức chờ mong sum họp gia đình, sửa soạn ban thờ tổ tiên, quây quần bên mâm cơm tất niên đầm ấm. Nhưng mặt khác, Tết cũng mang đến lo toan nhất là với những người con xa quê hương khao khát được trở về nhà, những người điều kiện kinh tế khó khăn, đồng lương hạn hẹp, vật giá leo thang trăm thứ phải lo.
0:00 / 0:00
0:00
Không khí những ngày chuẩn bị Tết có một chút dư vị nào đó thiêng liêng đến khó tả. (Ảnh: Bùi Quang Quý/hanoimoi.com.vn)
Không khí những ngày chuẩn bị Tết có một chút dư vị nào đó thiêng liêng đến khó tả. (Ảnh: Bùi Quang Quý/hanoimoi.com.vn)

Công nhân, cán bộ chỉ mong có thêm tháng lương thứ 13, để hành trình về nhà đỡ vất vả. Tết hạnh phúc chỉ là cơ hội được có bữa cơm đoàn viên với bố mẹ già, với con nhỏ biền biệt gửi cha mẹ trông suốt một năm trời.

Ngày 31/1/2024 (trước Tết Ông Táo hai ngày), anh Nguyễn Xuân Thạch, công nhân Kho cảng Km6, Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả cùng gia đình rưng rưng nhận 80 triệu đồng kinh phí hỗ trợ xây nhà từ nguồn Quỹ “Mái ấm Công đoàn” của Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam. Anh còn được công ty hỗ trợ 5 triệu đồng và công đoàn công ty hỗ trợ 5 triệu đồng.

Ngày 28 Tết, nữ công nhân Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh Cao Thị Quyên dậy từ 4 giờ sáng cùng chồng bế con trai 9 tháng tuổi về Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) bắt kịp “Chuyến xe 0 đồng” về quê đón Tết. Trông lên thì chả so được với người có điều kiện máy bay, tàu hỏa vé giường mềm, nhìn xuống thì mình một tấm vé ghế cứng xe bus chạy suốt bắc-nam mà công đoàn công ty lo cho cũng là hạnh phúc lắm, tri ân lắm, thương lắm! Trông lên thì chưa bằng ai, nhưng nhìn xuống cũng khối người chưa bằng mình.

Nhìn lên hay nhìn xuống cách nào thì tâm thế hạnh phúc, bình tâm hay bất hạnh theo đó mà thành. Nhìn lên để gương mẫu, không xa hoa, lãng phí khi còn đồng bào nghèo khó. Trông xuống để thấy nỗ lực, là công sức của bao người mới có được tấm vé, túi quà tặng người lao động đón Tết. Trông lên để nỗ lực, cố gắng và nhìn xuống là để cảm thông, chia sẻ trách nhiệm hơn.

Ấm áp Tết sẻ chia ảnh 1

Anh Thạch, chị Quyên chỉ là hai trong hàng chục nghìn lao động cả nước được hỗ trợ trong Chương trình “Tết sum vầy”. Sau 10 năm triển khai, đến ngày 16/1/2024, đã có 168.243 chương trình “Tết sum vầy” được tổ chức ở các cấp Công đoàn, thu hút hơn 29 triệu lượt đoàn viên, người lao động tham gia. Gần 2.725.379 đoàn viên, người lao động đã được tặng những tấm vé nghĩa tình với tổng số tiền hơn 629 tỷ đồng, trong đó huy động xã hội hóa gần 384 tỷ đồng. Gần 12 nghìn chuyến xe đưa, đón gần 483.307 đoàn viên, người lao động về quê đón Tết, với tổng số tiền gần 219 tỷ đồng.

Các cấp Công đoàn đã trao tặng hơn 10.904 nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên, người lao động, với tổng số tiền hơn 438 tỷ đồng; Hỗ trợ, trợ cấp gần 689 tỷ đồng cho hơn 787.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết, gần 4.500 tỷ đồng cho 6.785.913 đoàn viên, người lao động không về quê đón Tết...

“Không xa đâu, Trường Sa ơi”, những ngày cuối năm, nhiều chuyến tàu chở hàng Tết ra Trường Sa mang theo tình cảm, sự quan tâm, nghĩa tình của nhân dân cả nước, động viên cán bộ, chiến sĩ thêm vững vàng tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Ban Công đoàn Quốc phòng - Bộ Quốc phòng phối hợp với Binh đoàn 15, các doanh nghiệp trong và ngoài Quân đội đã tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” tặng hơn 15.000 suất quà (trị giá hơn 10 tỷ đồng) quà Tết cho người lao động, đồng bào có hoàn cảnh khó khăn, các già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số trên địa bàn biên giới hai tỉnh Gia Lai, Kon Tum, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân nơi phên dậu của Tổ quốc…

Chỉ còn ít giờ khắc nữa thôi, năm mới Giáp Thìn 2024 sẽ gõ cửa từng nhà. Mừng vui với những bữa cơm đoàn viên của các gia đình, đón người thân đi công tác, lao động trở về sau những ngày tháng làm việc xa nhà, chúng ta càng thêm sẻ chia những vất vả, khó khăn của các chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ nơi biên giới, hải đảo xa xôi để nhân dân cả nước có những giây phút bình yên vui Xuân, đón Tết.

Trong tiết trời Xuân se lạnh với mưa phùn lây phây chờ đón giây phút Giao thừa thiêng liêng, càng thấy thêm hạnh phúc bởi sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, với những nghĩa cử cao đẹp sẻ chia của các cấp, các ngành, đoàn thể để mọi người đều có Tết, để không ai bị bỏ lại phía sau. Đó chính là tính nhân văn, ưu việt của chế độ. Một mùa xuân mới lại về mang theo bao ước vọng về một tương lai tươi sáng, đất nước ngày càng phồn vinh, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.