Gazzetta dello Sport đưa ra những cái nhất của các đội bóng Italia trong tuần qua:

AC Milan giã từ cuộc đua Scudetto

AC Milan giã từ cuộc đua Scudetto

Một tuần lễ quan trọng vừa trôi qua cho các đội bóng Italia. Inter Milan, AC Milan và AS Roma xem như đã đặt một chân vào vòng knockout sau lượt đấu thứ tư Champions League hồi giữa tuần qua.

Nhưng ba ngày sau ở Serie A, AC Milan bất ngờ thua Atalanta 0-2, rơi xuống vị trí thứ 16 chỉ với 7 điểm trong tay và gần như không còn cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch vào cuối mùa, trong khi Inter Milan và Palermo tiếp tục phân tranh ngôi đầu bảng với 24 điểm trước sự bám đuổi của AS Roma (xếp thứ 3) với cách biệt 4 điểm.

Tập thể và cá nhân xuất sắc nhất

Phải thừa nhận rằng Inter Milan xứng đáng là đội bóng tiêu biểu, xuất sắc nhất trong tuần qua. Cuối cùng, đội quân của HLV Roberto Mancini đã chứng tỏ họ không chỉ mạnh trên lý thuyết sau những cuộc tuyển mộ hồi mùa hè mà thực sự mạnh trên sân bóng.

Đến nước Nga, Inter phải thắng Spartak Moscow mới hy vọng đi tiếp vào vòng knockout Champions League và họ đã đạt mục tiêu với bàn thắng duy nhất do công của tiền đạo Julio Cruz.

Ba ngày sau, Inter thừa thắng xông lên với trận thắng Ascoli 2-0 trong thế áp đảo hoàn toàn. Nói tóm lại, giờ đây, Inter có mọi yếu tố nhắm đến ngôi VĐQG và cả đấu trường châu Âu.

Palermo chọn được hướng đi cho riêng họ. Thua Newcastle trên sân nhà ở Cúp UEFA, nhưng trở lại Serie A họ thắng Sampdoria 2-0 và tiếp tục cạnh tranh ngôi đầu bảng với Inter.

Trước đây, Chủ tịch CLB Palermo từng tuyên bố rằng mục tiêu số 1 của đội bóng là giải VĐQG và giờ đây, lời khẳng định đó có cơ sở hơn khi thấy HLV Francesco Guidolin đưa ra đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột ở đấu trường châu Âu.

Song, đội bóng gây bất ngờ nhất và cũng đáng nể ở vòng 10 Serie A chính là Atalanta, bởi cuối cùng họ đã thắng được AC Milan (2-0) trong trận derby vùng Lombardia sau 21 năm chờ đợi. Trận thắng này giúp họ vươn lên vị trí thứ 4 với 16 điểm, cùng điểm với Siena và Livorno nhưng hơn về số bàn thắng.

Về các cá nhân, tiền vệ Kaka là cầu thủ xuất sắc nhất trong tuần. Chính anh là người ghi cú hat-trick cho AC Milan trong trận thắng Anderlecht  4-1, củng cố chắc chắn ngôi đầu bảng H Champions League. Anh là nhân tố không thể thiếu trong đội hình Milan.

Nói cách khác, không có anh hoặc lối chơi của anh không bùng nổ như trong trận gặp Atlanta, Milan chơi rất thất vọng, thậm chí không giành được chiến thắng. Ngoài ra, những cầu thủ xuất sắc khác bao gồm tiền đạo Nicola Ventola của Atalanta (ghi bàn thắng mở tỷ số  vào lưới AC Milan), tiền vệ Taddei (AS Roma, ghi 2 bàn trong trận thắng Fiorentina 3-1), tiền vệ Vannucchi (Empoli, ghi bàn gỡ hòa vào lưới Lazio) và tiền đạo Bogdani (Siena, ghi 2 bàn trong trận hòa Parma 2-2).

Nếu cho rằng Inter là đội bóng xuất sắc nhất trong tuần, thì không có gì ngạc nhiên khi nhà cầm quân Roberto Mancini cũng được chọn là HLV xuất sắc nhất. Chính ông là người đưa ra ý tưởng để tiền đạo Adriano trở về quê hương tĩnh dưỡng.

Đó là một ý tưởng táo bạo và mạo hiểm bởi nếu Inter không thắng như vừa qua (4 trận thắng mà không có “Hoàng đế”), chắc hẳn ông Mancini đã gánh chịu búa rìu của dư luận và khó lòng giữ nổi chiếc ghế dẫn dắt đội bóng. Hai HLV khác cũng ấn tượng không kém, đó là ông Colantuono (Atalanta) và Guidolin (Palermo).

Tập thể và cá nhân gây thất vọng nhất

Kém Inter và Palermo 17 điểm khi mùa bóng gần hết 1/3 chặng đường, AC Milan có thể nói lời giã từ cuộc đua Scudetto. Nhìn chung, vấn đề là đội bóng này quả già cỗi, mất nhiều sức lực vì lịch trình thi đấu dày đặc và ghi bàn quá ít (ghi 10 bàn, lọt lưới 10 bàn). Chievo vẫn chưa có trận thắng nào, xếp vị trí thứ 18, ghi 7 bàn, để lọt lưới 14 bàn.

Người đầu tiên gánh trách nhiệm cho thất bại của Milan không ai khác ngoài HLV Carlo Ancelotti. CĐV Milan không cần biết trận thua Atalanta có phải do trọng tài xử ép hay không, nhưng việc đội bóng rơi từ vị trí 12 xuống 16 là điều không thể chấp nhận được.

Có thể bạn quan tâm