55 người chết trong vụ cướp tù tại Nigeria

NDĐT - Ngày 7-5, hơn 200 tay súng của nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram được trang bị súng máy đã tấn công vào thị trấn Bama ở phía đông nam Nigeria, giải thoát hơn 100 tù nhân và khiến 55 người thiệt mạng.

Ông Sagir Musa, người phát ngôn của quân đội Nigeria cho biết, khoảng 200 tay súng được trang bị vũ khí hạng nặng, đi trên các xe tải và xe buýt, tấn công vào trại lính và đồn cảnh sát trước khi xông vào nhà tù.

Đây là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất của phiến quân kể từ năm 2009 tới nay, với 22 sĩ quan cảnh sát, 14 quan chức nhà tù, hai binh sĩ và bốn thường dân bị chết. Còn về phía phiến quân, 13 tên đã bị tiêu diệt.

Cuộc tấn công bắt đầu từ 5 giờ sáng và kéo dài trong gần năm tiếng đồng hồ, các tay súng Boko Haram đã giải thoát 105 tù nhân, đốt cháy trạm cảnh sát, doanh trại quân đội và trụ sở chính quyền thị trấn Bama. Ông Musa cho biết: “Bọn chúng mặc quân phục để giả làm binh lính chính phủ, nhưng bị chúng tôi phát hiện”.

Tổ chức Boko Haram và các chi nhánh như nhóm vũ trang Ansaru có liên hệ với al-Qaeda, cùng với các mạng lưới tội phạm khác, đang là mối đe dọa chính sự ổn định của Nigeria, quốc gia dầu mỏ hàng đầu châu Phi. Chính phủ các nước phương Tây đang lo ngại rằng các nhóm vũ trang ở Nigeria sẽ có sự liên kết với các nhóm cực đoan khác ở khu vực Tây Phi.

Theo thống kê của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, kể từ năm 2009 tới nay, các vụ tấn công do Boko Haram thực hiện đã khiến hơn 3.000 người chết. Tình trạng bạo lực ở khu vực đông bắc Nigeria chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Chỉ tính riêng trong tháng trước, hàng chục người đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột giữa những người Hồi giáo và lực lượng đa quốc gia từ Nigeria, Niger và Chad.

Có thể bạn quan tâm