3 mẹ con vượt hàng chục km để trở thành "đồng môn" lớp học tiếng Anh

NDO - Sau 2 năm kiên trì học tập, Trần Minh Đạt đã nâng kết quả thi IELTS từ 5.5 lên 8.0. Kết quả này có được một phần không nhỏ nhờ tấm gương lớn từ chính mẹ mình. Đáng chú ý, mẹ của nam sinh 18 tuổi chính là người đã đi học trước rồi mới "rủ" 2 con cùng trau dồi kỹ năng ngoại ngữ theo một phương pháp học tiếng Anh mới lạ: áp dụng tư duy toán học.
0:00 / 0:00
0:00
Trần Minh Đạt cùng mẹ và chị gái. (ảnh do nhân vật cung cấp)
Trần Minh Đạt cùng mẹ và chị gái. (ảnh do nhân vật cung cấp)

"Mẹ tôi không còn trẻ, nhưng khi còn đi học, bà luôn là học sinh xuất sắc. Từ lâu, mẹ tôi đã lo việc nội trợ chính trong gia đình, nhưng niềm đam mê học tập và nhất là ngoại ngữ vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Tôi thật sự ngưỡng mộ người mẹ của mình, vì đến thời điểm này, mẹ vẫn tiếp tục học song song với biết bao điều phải lo lắng trong cuộc sống", Trần Minh Đạt, học sinh lớp 12 Trường Trung học Phổ thông Bình Chánh (huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ.

Theo chàng trai trẻ, năm 2023 vừa qua, mẹ Minh Đạt quyết định đi học tiếng Anh để cập nhật kiến thức mới. Sau nhiều lựa chọn, bà đã tìm ra một trung tâm "có phương pháp học rất được" với tên gọi Linearthinking nên đã đăng ký học rồi giới thiệu với cả con gái lớn và con trai út.

Để di chuyển từ nhà đến trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, mẹ Minh Đạt phải vượt quãng đường cả đi và về hơn 30km. Thấy mẹ rất quyết tâm học tập, hai chị em Minh Đạt đã đăng ký học thử và bị cuốn hút bởi cách học mới mẻ, đặc biệt và vô cùng dễ hiểu, dễ tiếp thu.

Nam sinh lớp 12 cho biết, trước đây, giống nhiều người khác, cậu cũng vướng phải khó khăn chung khi bắt đầu học tiếng Anh, đó là không biết bắt đầu từ đâu. Với phương pháp Linearthinking, Minh Đạt đã hiểu được cần phải bổ sung kiến thức ở đâu, cải thiện kỹ năng gì.

"Tôi đã cải thiện điểm số các kỹ năng reading, speaking, writing (đọc, nói, viết) một cách nhanh chóng. Về reading, phương pháp này giúp tôi đọc được câu dài mà không bị vấp vì khó hiểu, đồng thời giúp liên kết các câu trong đoạn văn. Còn đối với speaking, hiện tôi đã có thể nói một cách trôi chảy và quan trọng hơn là có logic", Trần Minh Đạt nói.

Quả thật, từ chỗ chỉ đạt tổng điểm 5.5, sau một thời gian, Minh Đạt đã được 7.0 và đến thời điểm hiện tại là 8.0 IELTS. Trong khi đó, chị ruột của cậu, hiện là sinh viên Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, nay cũng đạt tổng điểm 6.5 IELTS.

3 mẹ con vượt hàng chục km để trở thành "đồng môn" lớp học tiếng Anh ảnh 2

Trần Minh Đạt tự tin sử dụng ngoại ngữ trong mọi trường hợp.

Đáng chú ý, dù đạt nhiều bước tiến mới trên con đường chinh phục ngoại ngữ, nhưng thời gian dành cho việc học tiếng Anh của nam sinh lại ngày càng được rút ngắn. Hè năm ngoái, Minh Đạt học IELTS với tần suất 5 buổi/tuần, nhưng năm học này, cậu chỉ học vào 2 ngày thứ bảy và chủ nhật. Bí quyết của Minh Đạt nằm ở việc duy trì tiếp xúc với tiếng Anh mỗi ngày một cách tự nhiên nhất.

"Tôi tăng cường tiếp xúc và sử dụng tiếng Anh không chỉ trong học tập mà cả ở cuộc sống thường ngày, ví dụ như khi xem phim, nghe nhạc hoặc đơn giản hơn là chuyển ngôn ngữ sử dụng ở các ứng dụng trên thiết bị di động hay mạng xã hội sang tiếng Anh", Minh Đạt hào hứng cho biết.

Nam sinh lớp 12 còn cho hay, mục tiêu gần của cậu không có gì khác ngoài việc bước vào ngưỡng cửa đại học với một chuyên ngành về kinh tế. Với chứng chỉ IELTS đạt 8.0 và rất có thể sẽ được nâng cao hơn nữa, trong thời gian ngồi ghế giảng đường, cậu hoàn toàn có thể đi dạy thêm tiếng Anh để lan tỏa phương pháp học tập đầy thú vị tới các bạn trẻ.

"Tôi muốn cảm ơn mẹ, không chỉ bởi những món ăn ngon hơn cả nhà hàng mà mẹ thường nấu cho cả gia đình bấy lâu nay, mà còn vì tinh thần chưa bao giờ bỏ cuộc trong việc chinh phục ngoại ngữ của mẹ. Mẹ không còn trẻ, nhưng mỗi ngày vẫn vượt quãng đường vài chục km từ ngoại ô vào thành phố sau cả ngày dài để phát triển tư duy, kiến thức và làm gương cho cả hai chị em tôi", Trần Minh Đạt xúc động bộc bạch.