20 năm – một chặng đường đầy ý nghĩa của Hội Ái hữu Pháp - Việt

NDĐT – Ngày 21-5 là một ngày vô cùng ý nghĩa đối với Hội Ái hữu Pháp-Việt, tròn 20 năm là cầu nối tình hữu nghị giữa những người bạn Pháp giàu tình cảm với Việt Nam kể từ khi được thành lập năm 1991. Chặng đường hoạt động của Hội trong bao năm qua luôn gắn liền với bà Cécile Minh, một người phụ nữ Việt Nam sống ở Pháp nhưng không bao giờ nguôi tình cảm hướng về quê hương Việt Nam.

Những ngày cuối tuần ở Dreux, một thành phố nằm cách thủ đô Paris (Pháp) hơn 80 km, thường rất vắng vẻ. Vậy mà cuối tuần qua, không khí tại đây giống như ngày hội của người dân ở thành phố nhỏ bé và xinh đẹp với các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Hội Ái hữu Pháp-Việt và giới thiệu những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của Việt Nam.

Lễ kỷ niệm thu hút sự quan tâm đặc biệt của chính quyền thành phố, đại diện các cơ quan Việt Nam, bà con Việt kiều và tất nhiên không thể thiếu những người bạn Pháp yêu mến Việt Nam ở Dreux và các vùng lân cận. Tới dự có Thứ trưởng bộ Văn Hóa-Thể thao-Du lịch, Lê Tiến Thọ hiện đang thăm và làm việc tại Pháp ; Đại sứ Việt Nam tại Pháp, Lê Kinh Tài; Đại sứ - Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO, Dương Văn Quảng ; Nghị sĩ - Thị trưởng thành phố Dreux, Gérard Hamel và Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Đoàn Hội hữu nghị Việt Nam-Pháp của TP Hà Nội, Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Lân Trung.

Phát biểu tại buổi tiếp diễn ra ở Tòa thị chính TP Dreux, ông Gérard Hamel - Thị trưởng TP Dreux, khẳng định: Chính quyền và người dân thành phố đều hiểu rõ và luôn ủng hỗ những hoạt động tích cực của Hội Ái hữu Pháp-Việt trong việc giúp đỡ những người gặp nhiều khó khăn ở Việt Nam. Hội đã thực sự trở thành cầu nối tình đoàn kết và hữu nghị nồng ấm giữa người dân TP Dreux và Việt Nam, đồng thời góp phần thúc đẩy sự hợp tác và trao đổi văn hóa giữa hai nước. Có được những kết quả ấn tượng như vậy phải kể đến những nỗ lực của bà Cécile Minh, một người phụ nữ “đặc biệt” đến từ Việt Nam. Bà là tấm gương điển hình, dành hết sức hết lòng cho các hoạt xã hội và nhân đạo hướng về quê hương trong suốt 20 năm qua.

Đại sứ Lê Kinh Tài cám ơn lãnh đạo và người dân thành phố Dreux vì đã dành cho Việt Nam sự ủng hộ, giúp đỡ vô cùng quý báu trong nhiều năm qua, đặc biệt là dự án kết nghĩa giữa bệnh viện thành phố Dreux với bệnh viện Bưu điện (Việt Nam). Đây chính là “bằng chứng” cụ thể nhất của sự hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Dreux.

Đại sứ đánh giá cao những kết quả thiết thực của hoạt động do Hội Ái hữu Pháp-Việt tổ chức, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của bà Cécile Minh, tạo nên sự gắn bó và làm sâu sắc mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và tình cảm sâu đậm giữa Việt Nam và Dreux, cũng như giữa Việt Nam và các thành phố khác của Pháp. Đại sứ Lê Kinh Tài khẳng định: “Chúng tôi và đồng bào ở Việt Nam sẽ luôn nhớ tới những tình cảm sâu nặng và hoạt động hết lòng hướng về quê hương của bà Cécile Minh”.

Bà Cécile Minh rời Việt Nam theo cha đến Pháp từ khi chưa đầy 10 tuổi. Dù đã sống ở xứ người hơn 70 năm nhưng bà chưa bao giờ quên mình một người con của đất Việt và tâm hồn của bà luôn hướng về quê hương. Năm 1991, bà trở về quê hương lần đầu tiên sau bao năm xa cách và thực hiện chuyến đi xuyên Việt để tận mắt chứng kiến những đổi thay và cả những khó khăn của người dân ở quê nhà. Trở về Pháp, bà không ngừng suy nghĩ rằng cần phải làm điều gì đó có ý nghĩa cho quê hương. Và rồi Hội Ái hữu Pháp - Việt được thành lập, giúp bà vận động những người bạn Pháp quan tâm tới Việt Nam và tổ chức các hoạt động nhằm quyên góp tiền và mua thiết bị y tế giúp về ủng hộ một số địa phương ở Việt Nam, hỗ trợ tiền cho một số trung tâm dạy nghề, trao học bổng cho học sinh và giúp đỡ người khuyết tật.

Nhờ uy tín có được trong suốt 38 năm làm công tác chăm sóc người hưu trí tại Pháp, bà Cécile Minh đã thu hút được nhiều nhà chính trị cấp cao của Pháp ủng hộ hoạt động của mình. Trong gần 20 năm hoạt động với nỗ lực không mệt mỏi của bà và sự giúp đỡ của chính quyền TP Dreux, Hội Ái hữu Pháp - Việt đã chuyển hàng trăm tấn hàng hóa, thuốc men, dụng cụ y tế, xe lăn, thiết bị dạy và học về giúp đỡ các bệnh viện, trường học của Việt Nam ở những vùng miền xa xôi, hẻo lánh.

Cho đến lúc Hội kỷ niệm 20 năm hoạt động, bà Cécile Minh vẫn cho rằng mình phải tiếp tục làm nhiều hơn nữa cho quê hương. Bà chia sẻ: “Một ngày có 24 giờ thì tôi sẽ dành 23 giờ để làm mọi việc cho Việt Nam. Tôi luôn nhớ mình là người con của đất Việt. Tôi sẽ làm hết sức và làm đến ngày cuối cùng của cuộc đời cho quê hương mình - Đất nước Việt Nam”.

Nhân dịp này, Phó giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Lân Trung đã trao tặng bà Cécile Minh và Hội Ái hữu Pháp-Việt, Bằng khen danh dự của Hội hữu nghị Việt-Pháp thành phố Hà Nội.

Ngày kỷ niệm của Hội Ái hữu Pháp-Việt còn có các cuộc giao lưu giữa cộng đồng người Việt Nam với các bạn bè Pháp tại thành phố, diễu hành 30 xe ô tô cổ của Pháp qua các khu phố trung tâm, chương trình biểu diễn nhạc dân tộc Việt Nam. Một tuần mới lại đến, nhưng có lẽ những kỷ niệm tốt đẹp về con người và văn hóa Việt Nam sẽ được người dân ở TP Dreux nhớ tới.

Huy Thắng và Khải Hoàn
Phóng viên báo Nhân Dân thường trú tại Pháp

Có thể bạn quan tâm