124 SV, nhà nghiên cứu trẻ phía bắc nhận học bổng Vallet

GS Odon Vallet nhận bằng khen của Hội khuyến học Việt Nam.
GS Odon Vallet nhận bằng khen của Hội khuyến học Việt Nam.

Lễ trao học bổng do Tổ chức Rencontres du VietNam (Gặp gỡ Việt Nam) cùng ĐH Quốc gia Hà Nội và Viện Khoa học Vật liệu tổ chức.

Các sinh viên, nhà nghiên cứu trẻ nhận học bổng Vallet đến từ 11 trường ĐH, viện nghiên cứu khu vực phía bắc. Trong đó, trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) nhiều nhất với 33 SV; hai trường ĐH Sư phạm Hà Nội và ĐH Bách khoa Hà Nội có 20 SV; trường ĐH Thái Nguyên và ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) có 10 SV. Ngoài ra, còn có các nhà nghiên cứu trẻ đến từ Viện Khoa học Vật liệu, Viện Vật lý và điện tử, Viện Khoa học kỹ thuật hạt nhân…       

Năm  học 2005  này,  học bổng  Vallet dành 1.410 suất cho học sinh, mỗi suất trị giá 2,3 triệu đồng và 448 suất cho sinh viên và nhà nghiên cứu, mỗi suất trị giá 3,5 triệu đồng. Tổng số tiền học bổng là 5 tỷ đồng, tăng 1 tỷ đồng so với năm 2004 (1.600 suất).

Năm nay, học bổng dành cho HS là 2,3 triệu đồng/ suất; học bổng đối với SV và nhà nghiên cứu trẻ là 3,5 triệu đồng/ suất. Đây là năm thứ 5 tổ chức Gặp gỡ Việt Nam và Giáo sư Odon Vallet trao học bổng cho HS, SV Việt Nam với tổng số suất học bổng lên đến hơn 6.000 suất.

Ngày 8-9, tại Nhà hát lớn  Hà Nội, Tổ chức khoa học "Gặp gỡ Việt Nam" (Rencontres du Vietnam) cũng đã trao tặng 500 suất học bổng cho các học sinh trung học phía bắc.

Bên cạnh những học sinh giỏi ở các thành phố  như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Ðà Nẵng, Huế, Ðồng Hới, Vinh..., học bổng Vallet dành  nhiều suất học bổng cho học sinh giỏi vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bằng sông Cửu Long. Em Nguyễn Văn Cường, SV năm thứ hai, Khoa Vật lý, ĐH Sư phạm Hà Nội rất xúc động khi nhận được suất học bổng ý nghĩa này. Sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo ở Hà Tĩnh, mỗi tháng, gia đình em chỉ chu cấp được cho em 400.000 đồng. Với số tiền này, em cho biết mình có thể chi phí cho việc học hành trong gần một năm học. Em nói rằng sẽ cố gắng học tốt để năm sau lại tiếp tục được nhận học bổng.

Odon Vallet là tiến sĩ khoa học luật học nổi tiếng, giáo sư đại học Sorbonne - nhà văn viết tùy bút triết luận của nước Pháp. Ðược thừa kế một gia tài lớn (trị giá 100 triệu euro), ông đã gửi số tiền đó vào ngân hàng,  hằng năm lấy  lãi để tặng học bổng cho các bạn trẻ học giỏi ở Pháp và Việt Nam. Ở đất nước nhỏ bé và rất được ông yêu quý này, nhiều người đã nhìn thấy ông vai đeo balô, đi bộ và ăn cơm bình dân. Để thực hiện những chuyến đi này, ông thường mua vé máy bay hạng xoàng và hiếm khi ông đi taxi.

Giáo sư Odon Vallet trao học bổng
cho các sinh viên.

Tại buổi lễ, người giúp ông tiếp xúc với khán giả không phải là những phiên dịch viên chuyên nghiệp mà là Nguyễn Đình Hà, một sinh viên năm cuối của ĐH Paris danh tiếng, người đã từng được ông giúp đỡ. Ông tự hào nói: Cách đây 2000 năm, chế độ phong kiến Trung Quốc đã có những cuộc thi đầu tiên. Và sau này, ở Việt Nam cũng có những kỳ thi tương tự như vậy. Kỳ thi cuối cùng ở Việt Nam đã diễn ra ở Huế vào năm 1919. Trước đây, nước Pháp cũng ảnh hưởng bởi những kỳ thi ở Việt Nam và Trung Quốc, bởi vậy, vào thế kỷ 18 đã xuất hiện những trường ĐH đặc biệt ở Pháp. Các kỳ thi ở những trường này đều dựa trên một nguyên lý: phân loại học sinh qua các bài thi được rọc phách được chấm trung thực bởi hai giám khảo. Trong những trường ĐH nổi tiếng này có trường Bách khoa Paris và trường này có mặt ở đây hai sinh viên, đó là Nguyễn Hải Đăng và Nguyễn Đình Hà.

Ông đã truyền nhiệt huyết cống hiến cho khoa học, cho đất nước đến với những SV Việt Nam: “Xin các bạn đừng cảm ơn tôi mà cảm ơn bố mẹ, người đã cho các bạn sự sống và thầy giáo, người đã cho các bạn tri thức”.

Với những đóng góp đáng kể trong việc khuyến khích HS, SV Việt Nam nỗ lực học tập, nghiên cứu, tại buổi lễ, Giáo sư Odon Vallet và Giáo sư Trần Thanh Vân đã được Hội Khuyến học Việt Nam trao tặng Bằng khen về thành tích đóng góp cho hoạt động khuyến học ở Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm