NSND Hoàng Dũng nhận bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đoàn làm phim "Về nhà đi con".

NSND Hoàng Dũng và những vai ông bố “để đời”

Có bề dày sự nghiệp trong cả lĩnh vực sân khấu và phim ảnh, những năm gần đây, NSND Hoàng Dũng đã tạo ấn tượng sâu đậm đối với phần lớn khán giả Việt Nam. Cách diễn đa dạng của nghệ sĩ đã tạo ra những ông bố dung dị, ấm áp, gần gũi, nhưng cũng có những ông bố lạnh lùng, mải để mình trôi theo những tính toán, lợi ích để rồi cuối cùng nhận được cái giá phải trả quá lớn… Và tất cả những ông bố này đều được khán giả màn ảnh nhỏ vô cùng yêu mến.

NSND Lê Khanh tái hiện hình ảnh trong phim "Người Hà Nội" qua ca khúc "Chị tôi" do Mỹ Linh thể hiện. Ảnh: VFC.

Sức sống của ca khúc nhạc phim

Những ca khúc nhạc phim xưa nay vốn chỉ là một phần phụ rất nhỏ, ít được khán giả chú ý đến. Nhưng đã có những ca khúc đã vượt ra khỏi màn ảnh nhỏ, không chỉ được khán giả yêu thích, mà sức sống của nó còn kéo dài rất nhiều năm sau đó. Nhiều ca khúc đã có đời sống độc lập ngay cả khi bộ phim đã kết thúc rất lâu rồi. 

"Tiệc trăng máu" - phim hiếm hoi ra mắt khán giả trong năm nay và hiện là một trong những phim ăn khách ngoài rạp.

Chìm nổi phim Việt 2020

Năm 2020 với nhiều biến động do dịch bệnh, thiên tai đã khiến cho điện ảnh Việt cũng rơi vào cảnh trầm luân nhất định. Phim rạp cố gắng ra mắt, nhưng số lượng sụt giảm mạnh. Bù lại, phim truyền hình tưng bừng nở rộ và đón nhận những hiệu ứng tích cực từ khán giả.