Vạn vật đa hình hài trong triển lãm “Ngũ sắc”

NDO - Diễn ra đến hết ngày 13/7 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, triển lãm “Ngũ sắc” là sự kết hợp của 5 cá tính sáng tạo riêng biệt, thể hiện trên đa chất liệu và cùng hòa điệu trong những chủ đề mang đậm bản sắc dân tộc.
0:00 / 0:00
0:00
Công chúng thưởng thức các tác phẩm tại triển lãm.
Công chúng thưởng thức các tác phẩm tại triển lãm.

Nhóm “Ngũ sắc” bao gồm 5 tác giả: Nguyễn Hồng Quang, Dương Văn Chung, Nguyễn Bá Sơn, Nguyễn Quang Pháp và Ngô Văn Sơn. Họ gặp gỡ nhau khi còn là sinh viên Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam.

Đánh giá về các tác phẩm trưng bày tại triển lãm, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam Lương Xuân Đoàn nhận xét: “Cách yêu làng, yêu quê chẳng ai giống ai. Chẳng ai mách bảo ai mà vẫn chung nhau sự bình dị, thân gần. Tranh của họ cứ làm ta nhớ ngày cũ ngày xưa, quê cũ quê xưa. Trời, nước, cây mây, lạ chưa, cơn cớ gì mà bạn và tôi phải thổn thức khi đụng chạm vào hình sắc nơi bức họa”.

Với 51 tác phẩm, triển lãm tái hiện muôn hình vạn trạng của quê hương Việt Nam từ từng miền xuôi đến miền ngược. Mỗi người đều mang một phong cách và màu sắc riêng. Thứ gắn kết họ chính là sự đồng điệu về tâm hồn, về tình yêu với xứ sở và quan điểm trong sáng tạo nghệ thuật.

“Họ cũng lạ khi chụm lại với nhau, buông những tiết điệu bí ẩn của Ngũ cung len lỏi trong hình hài của muôn vật như vừa muốn khoe lại vừa muốn cất giấu trong mỗi bức tranh”, ông Lương Xuân Đoàn cho biết thêm.

Vạn vật đa hình hài trong triển lãm “Ngũ sắc” ảnh 1

Tác phẩm “Giấc mơ yêu” và “Hạnh phúc vùng cao” của họa sĩ Nguyễn Quang Pháp.

Cùng vẽ về làng quê Việt, trong khi Nguyễn Hồng Quang sử dụng bút pháp tả thực thì Nguyễn Bá Sơn lại theo đuổi trường phái ấn tượng, để cảm xúc dẫn lối. Dương Văn Chung khai thác cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số bằng lát cắt ở quá khứ và tương lai. Ngô Văn Sơn thạo vẽ trên sơn mài. Nguyễn Quang Pháp lại chuyên chú khắc họa về giấc mơ của những người vùng cao.

Giới thiệu về cảm hứng xuyên suốt các tác phẩm của mình, họa sĩ Nguyễn Quang Pháp chia sẻ: “Giấc mơ có thể không có thật nhưng con người không thể nào sống mà thiếu đi giấc mơ. Mặc dù còn nhiều khó khăn, đời sống còn lắm vất vả, song tôi thấy trong ánh mắt những người vùng cao vẫn lấp lánh niềm tin và lạc quan về cuộc sống. Tôi nghĩ rằng, một bức tranh đẹp không chỉ được đánh giá ở vẻ bề ngoài mà còn cần cảm nhận ở bên trong”.