Tuổi trẻ xung kích trên tuyến đầu Tổ quốc

Trong những ngày tháng 3, khi sắc đỏ của hoa gạo hòa cùng màu xanh áo lính, áo đoàn thanh niên, vùng đất biên cương Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk lại bừng lên sức sống mới.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự xã Ia Rvê chăm sóc vườn rau xanh.
Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự xã Ia Rvê chăm sóc vườn rau xanh.

Bằng những công trình, phần việc cụ thể, tuổi trẻ lực lượng vũ trang nơi đây đang viết nên những câu chuyện đẹp về tinh thần xung kích, thắt chặt tình đoàn kết quân-dân trên tuyến đầu Tổ quốc.

Sôi nổi tinh thần xung kích

Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2026) và 70 năm truyền thống Đoàn Thanh niên Bộ Công an (1956-2026), Chi đoàn Công an xã Ia Rvê đã chủ trì tổ chức hội thao giao lưu giữa các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn.

Trên sân bóng chuyền, không có khoảng cách giữa các màu áo, từ màu xanh sắc phục công an, màu xanh quân phục biên phòng đến màu áo của Đoàn Kinh tế quốc phòng 737 và trang phục của Ban Chỉ huy quân sự xã. Những pha bóng tấn công uy lực, những cú cứu bóng lăn xả trong tiếng hò reo của người dân địa phương đã tạo nên một bầu không khí sôi nổi.

Thượng úy Lương Văn Chung, Bí thư Chi đoàn Công an xã chia sẻ: “Hội thao không chỉ là sân chơi nâng cao thể chất, mà quan trọng hơn là cầu nối gắn kết các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn biên giới. Giữa vùng biên nắng gió khắc nghiệt, sự đoàn kết, thống nhất ý chí chính là nền tảng để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội”. Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tích cực hưởng ứng ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân-Vì an ninh Tổ quốc”, thể hiện sức mạnh thể lực, ý chí kiên cường, sẵn sàng cơ động trong mọi tình huống.

Xã Ia Rvê là địa bàn biên giới vùng sâu, vùng xa, điều kiện khí hậu khắc nghiệt, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Thấu hiểu điều đó, tuổi trẻ lực lượng vũ trang nơi đây luôn xác định: “Giúp dân là mệnh lệnh từ trái tim”. Một trong những dấu ấn của tháng thanh niên năm nay là việc phối hợp xây dựng nhà tình thương cho gia đình anh Lò Đức Khơi, sinh năm 1983, trú tại thôn 10, xã Ia Rvê.

Anh Khơi không chỉ là một công dân gương mẫu mà còn là thành viên tích cực của Tổ bảo đảm an ninh trật tự cơ sở. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình anh rất khó khăn, căn nhà cũ đã xuống cấp trầm trọng, không bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão sắp tới. Vì vậy, bất chấp cái nắng như đổ lửa của những ngày tháng 3 vùng biên giới, các đoàn viên, thanh niên công an xã phối hợp cùng Chi đoàn Phòng Thanh tra Công an tỉnh, cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế quốc phòng 737 và Đồn Biên phòng Ia Rvê đã trực tiếp xuống giúp gia đình.

Các chiến sĩ trẻ không quản ngại vất vả, người xúc cát, người trộn hồ, người vác gạch, người san lấp mặt bằng... Nhìn ngôi nhà mới dần hình thành, anh Khơi xúc động: “Gia đình tôi biết ơn các đồng chí công an, bộ đội nhiều lắm! Có nhà mới vững chãi, tôi càng có thêm động lực để cùng các đồng chí tuần tra, giữ gìn bình yên cho xóm làng và phát triển kinh tế gia đình”.

Đây chính là minh chứng sinh động cho việc cụ thể hóa phương châm “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Việc hỗ trợ ngày công không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là sợi dây thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa lực lượng vũ trang với nhân dân, củng cố vững chắc thế trận lòng dân nơi tuyến đầu.

Phủ xanh đất trống, làm đẹp đơn vị

Song hành với các hoạt động an sinh xã hội, tuổi trẻ lực lượng vũ trang xã Ia Rvê còn đặc biệt quan tâm việc bảo vệ môi trường xanh-sạch-đẹp. Hưởng ứng phong trào “Phủ xanh biên giới”, hàng trăm cây xanh đã được cán bộ, chiến sĩ tự tay trồng và chăm sóc trong khuôn viên trụ sở các đơn vị. Những hàng cây non hôm nay sẽ là bóng mát cho mai sau, góp phần cải thiện cảnh quan và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trước những tác động xấu của biến đổi khí hậu.

Đặc biệt, mô hình “Vườn rau thanh niên” đã trở thành điểm sáng trong công tác tăng gia sản xuất. Từ những khu đất cằn cỗi do thời tiết khắc nghiệt, nguồn nước khan hiếm, dưới bàn tay chăm sóc của các chiến sĩ trẻ, những luống rau xanh mướt đã mọc lên. Mô hình này không chỉ giúp cải thiện bữa ăn cho cán bộ, chiến sĩ mà còn giáo dục tinh thần tự lực, tự cường, rèn luyện kỹ năng lao động cho đoàn viên, thanh niên.

Một điểm nhấn đáng chú ý trong chuỗi hoạt động là chương trình phối hợp giữa Chi đoàn Công an xã với Chi đoàn Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk mang tên “Tháng 3 biên giới-Biên cương Tổ quốc tôi”. Chương trình đã mang đến cho nhân dân xã Ia Rvê nhiều phần quà ý nghĩa, những buổi tuyên truyền pháp luật thiết thực và các hoạt động giao lưu ấm áp.

Qua đó, mỗi đoàn viên, thanh niên một lần nữa được bồi đắp lòng tự hào dân tộc, ý thức rõ hơn về trách nhiệm của bản thân đối với chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc. Những trải nghiệm thực tế tại địa bàn biên giới giúp các chiến sĩ trẻ trưởng thành hơn về bản lĩnh chính trị và tác phong công tác.

Chuỗi hoạt động trong Tháng thanh niên-Tháng 3 biên giới năm 2026 của lực lượng vũ trang xã biên giới Ia Rvê và các đơn vị phối hợp đã thật sự trở thành một luồng sinh khí mới. Mỗi công trình, mỗi giọt mồ hôi rơi xuống trên đất biên cương đều góp phần tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, Bộ đội Cụ Hồ “vừa hồng, vừa chuyên”. Những hoạt động trong tháng thanh niên khép lại, nhưng tình cảm quân-dân và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ biên cương Ia Rvê vẫn còn mãi. Những người lính trẻ vẫn đang ngày đêm thầm lặng cống hiến, giữ cho vùng biên cương luôn yên bình.

Có thể bạn quan tâm