Tuổi trẻ quân đội xây nhà tặng gia đình khó khăn tại Quảng Bình

NDO -

Sáng 13-11, tại tỉnh Quảng Bình, Ban Thanh niên Quân đội đã khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tặng các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chịu ảnh hưởng nặng nề do thiên tai, mưa lũ trong thời gian qua. 

Đại diện Ban Thanh niên Quân đội và các đơn vị liên quan khởi công xây dựng nhà tặng anh Trần Hữu Diệu tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
Đại diện Ban Thanh niên Quân đội và các đơn vị liên quan khởi công xây dựng nhà tặng anh Trần Hữu Diệu tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Thấm nhuần truyền thống tốt đẹp “Lá lành đùm lá rách”, “Thương người như thể thương thân” của dân tộc, những ngày qua, tuổi trẻ quân đội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực, dũng cảm, không tiếc thân mình để cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

Song song với đó, Ban Thanh niên Quân đội (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) đã vận động các cơ quan, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ đồng bào miền trung, để lại ấn tượng, tình cảm sâu sắc trong nhân dân. Trong đó, đáng chú ý có việc cán bộ, nhân viên Công ty TNHH Dịch vụ ăn uống Ba Sao quyên góp, ủng hộ đồng bào miền trung tổng số tiền hơn 184 triệu đồng.

Tuổi trẻ quân đội xây nhà tặng gia đình khó khăn tại Quảng Bình -0
 Đại diện Ban Thanh niên Quân đội và các đơn vị liên quan trao tượng trưng nguồn lực hỗ trợ xây nhà tình nghĩa tặng các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mất nhà cửa sau đợt mưa lũ vừa qua.

Thiết thực triển khai nghĩa cử cao đẹp nêu trên, Ban Thanh niên Quân đội, Công ty Ba Sao đã phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức xây mới hai căn nhà tình nghĩa, mỗi căn trị giá 80 triệu đồng, tặng các gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề do thiên tai thời gian qua ở tỉnh Quảng Bình.

Cũng trong sáng 13-11, tại thôn An Xá (xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), căn nhà tình nghĩa tặng gia đình Sĩ quan dự bị Trần Hữu Diệu đã chính thức khởi công. Vợ chồng anh Diệu thuộc diện đặc biệt khó khăn tại địa phương, sinh được một người con nhưng mắc bệnh hiểm nghèo và hiện cũng đã qua đời. Đợt lũ vừa qua, ngôi nhà cấp bốn của anh Diệu bị sập hoàn toàn.

Tại lễ khởi công, Thượng tá Nguyễn Đức Cương, Phó Trưởng Ban Thanh niên Quân đội, cho biết: “Đây là tình cảm sâu sắc của tuổi trẻ quân đội và toàn thể người lao động Công ty Ba Sao nhằm góp phần sẻ chia, làm vơi đi mất mát, động viên các gia đình gặp nạn sớm vượt khó khăn, dần ổn định đời sống lao động, sản xuất”.

Theo Thượng tá Nguyễn Đức Cương, ngôi nhà tình nghĩa thứ hai trong chuỗi hoạt động nghĩa tình của tuổi trẻ quân đội sẽ được khởi công vào đầu tháng 12 tới đây, dành tặng gia đình Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Hạnh, nhân viên hậu cần Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình).

Được biết, chị Nguyễn Thị Hạnh có bố là thương binh nặng, mẹ chồng bị mất trí nhớ, chồng hiện đang thất nghiệp, kinh tế gia đình rất khó khăn. Đợt lũ vừa qua, ngôi nhà cấp bốn của gia đình chị Hạnh bị hư hỏng nặng, hầu hết vật dụng trong nhà bị lũ cuốn trôi.

Trước đó, Công ty TNHH Dịch vụ ăn uống Ba Sao đã chuyển 35 triệu đồng đến Quân khu 4 để tặng gia đình các cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Rào Trăng và Đoàn kinh tế Quốc phòng 337 (Quân khu 4).