Những việc làm vì dân - Những việc làm phiền dân

Từ phá rừng trở thành người bảo vệ rừng

Năm 2012, anh Katơr Kinh, dân tộc Ra Glai ở thôn Hành Rạc, xã Phước Bình (huyện Bác Ái, Ninh Thuận) bị tòa án nhân dân huyện tuyên phạt bốn năm tù giam về tội “phá rừng”. Nhờ cải tạo tốt, Katơr Kinh được thả trước thời hạn. Về lại địa phương, anh được xã giới thiệu tham gia vào tổ cộng đồng bảo vệ rừng.

Với mong muốn chuộc lại lỗi lầm, anh rất nhiệt tình trong công tác và trở thành gương điển hình về phòng, chống phá rừng trên địa bàn tỉnh. Từ đó, người dân tin tưởng bầu anh Katơr Kinh làm Trưởng thôn Hành Rạc.

Anh Katơr Kinh tâm sự: “Trong thời gian thi hành án, qua giáo dục, cảm hóa của cán bộ và những lần sinh hoạt với chủ đề bảo vệ rừng để giữ môi trường sinh thái, tôi càng thấy rừng xanh quan trọng thế nào đối với cuộc sống, cho nên lòng tự nhủ phải cố gắng cải tạo tốt, mai này về lại địa phương sẽ tích cực bảo vệ rừng để chuộc lại lỗi lầm”.

Anh được cán bộ hướng dẫn cách mưu sinh dựa vào rừng. Khi về lại cộng đồng, anh Katơr Kinh đã dồn hết tâm huyết của mình vào việc phủ xanh những mảng rừng từng bị tàn phá, bằng cách thực hiện mô hình trồng xen canh cây ngô lai với bưởi, chuối… phù hợp với điều kiện khí hậu để tăng thu nhập. Nhờ đó, đời sống gia đình ngày càng sung túc.

Mỗi lần tiếp xúc anh đều lấy tấm gương của mình để vận động bà con cùng hưởng ứng tham gia công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Nghe Katơr Kinh tuyên truyền, vận động, nhiều đối tượng phá rừng đã từ bỏ việc làm phi pháp này. Anh Pi Năng Quang ở xã Phước Bình chia sẻ: “Thấy cuộc sống gia đình anh Katơr Kinh khấm khá, tôi cũng ăn năn hối lỗi và học để làm theo, vừa tham gia bảo vệ rừng vừa trồng cây ăn quả. Giờ được nhiều bà con yêu quý, tôi vui lắm!”.

Theo anh Katơr Kinh, muốn đồng bào không phá rừng làm rẫy, anh và các thành viên trong tổ bảo vệ rừng cộng đồng phải gương mẫu để bà con thấy. Bằng việc làm cụ thể, thường xuyên tuyên truyền, vận động, đến nay, toàn bộ đồng bào các dân tộc thiểu số thôn Hành Rạc đã tự nguyện ký cam kết tích cực bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Nhờ đó, tình trạng đốt rừng lấy đất làm rẫy, khai thác tài nguyên rừng trái phép trên địa bàn không còn. Mô hình ngày càng được nhân rộng ra toàn xã.

Những việc làm của anh Katơr Kinh đã góp phần tích cực trong bảo vệ rừng, phát huy tinh thần đoàn kết của cộng đồng trong công tác bảo vệ rừng để nhiều người noi theo.

TRUNG NGUYỄN (Ninh Thuận)

Khổ vì cầu thi công chậm

Gần một năm nay, 400 giáo viên và học sinh Trường mầm non Yên Thịnh (phường Yên Thịnh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) vất vả qua lại cây cầu nối quốc lộ 37 với trường, bởi cầu thi công dở dang, quá thời hạn nhưng không bàn giao.

Ðây là cầu bắc qua Suối Dài, nối quốc lộ 37 với Trường mầm non Yên Thịnh, có tổng mức đầu tư hơn hai tỷ đồng, do Ban quản lý dự án TP Yên Bái làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty TNHH xây dựng và thương mại Trường Thành, có địa chỉ tại huyện Thuận Thành, Bắc Ninh. Tại hiện trường, một phần hai mặt cầu chiều dọc đã thi công xong. Phần còn lại chưa thi công cho nên các thanh thép chờ đâm ra tua tủa, nhiều vật liệu sỏi, cát ngổn ngang; các cảnh báo tạm bợ bằng tre, gây nguy hiểm cho người qua lại. Ông Ngô Bá Ðạo, người dân phường Yên Thịnh sống gần cầu đang thi công bức xúc: “Tôi thấy sắt gỉ hết thế này, nếu thời gian tới thi công tiếp liệu công trình có bảo đảm chất lượng không? Chúng tôi được biết, công trình này phải được bàn giao từ tháng 7-2017, sau đó gia hạn bàn giao đến tháng 3-2018, nhưng đã gần hết tháng 4 rồi mà công trình vẫn chưa được bàn giao”.

Hiệu trưởng Trường mầm non Yên Thịnh Phạm Thu Hương cho biết: Nhà trường có hơn 370 học sinh đang theo học. Hằng ngày cha mẹ phải đưa đón học sinh qua cầu đến lớp. Những ngày mưa trơn, khi qua hai đầu cầu đang thi công đắp bằng đất rất trơn trượt, dễ xảy ra tai nạn. Nhiều phụ huynh do vội đón đưa con bị ngã là chuyện thường xuyên. Trước tình trạng này, nhà trường đã kiến nghị bằng văn bản lên phường Yên Thịnh, gọi điện tới Thường trực UBND thành phố báo cáo, nhưng tình hình vẫn không có gì tiến triển, khiến việc đi lại của giáo viên, học sinh cũng như phụ huynh gặp rất nhiều khó khăn.

Ðề nghị UBND thành phố Yên Bái cùng các ngành chức năng tỉnh Yên Bái xem xét, yêu cầu nhà thầu thi công sớm hoàn thiện, bàn giao công trình đưa vào sử dụng, không gây bức xúc cho nhân dân trong khu vực do thi công kéo dài.

MỸ SINH (Yên Bái)

Có thể bạn quan tâm