Hôm nay 14/2 (tức 27 tháng Chạp), ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết, nhịp sống đô thị bắt đầu chậm lại. Dòng người tất bật rời khỏi thành phố, người vẫn miệt mài với công việc, người lại âm thầm chuẩn bị một cái Tết xa nhà.
Xe xếp hàng dài tại các tuyến đường cửa ngõ dẫn ra khỏi Hà Nội. Các phương tiện di chuyển vô cùng khó khăn. Đó là tình hình giao thông Thủ đô trong chiều làm việc cuối cùng của năm cũ.
Sáng 24/1, tại Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh phía nam đã tổ chức “Chuyến xe 0 đồng” đưa gần 650 sinh viên, công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Ất Tỵ 2025.
Chiều 30/8, nhiều tuyến đường dẫn ra các cửa ngõ Hà Nội đã trở nên đông đúc hơn khi hàng nghìn người dân về quê, bắt đầu kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày.
Sáng 7/2 (tức là ngày 28 tháng Chạp), tại Trung tâm văn hóa công nhân tỉnh Hà Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam tổ chức Chương trình “Hành trình Tết Công đoàn” tiễn đoàn viên, công nhân lao động và người thân về quê đón Tết.
Chiều 6/2, tại Ga Biên Hòa, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai tổ chức chương trình Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2024 đưa 200 đoàn viên, người lao động về quê đón Tết. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Quản Minh Cường cũng lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến dự.
Rạng sáng 5/2 (26 Tết), Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) đã tổ chức khởi hành các “Chuyến xe hạnh phúc” đưa 900 người dân ở nhiều vùng trên cả nước về quê đón Tết.
Ở cái tuổi sắp về hưu bỗng dưng tính nết suy nghĩ của Nhuận thay đổi khác thường. Chẳng biết khi nào, anh trở nên bảo thủ đến mức ích kỷ, độc đoán tới mức bản thân cũng không chấp nhận được, nhưng ở khía cạnh nào đó anh lại coi trọng tình cảm hơn cả mọi tính toán logic và lý lẽ thông thường. Hay như ngọn nến sắp tắt, con người ta phải sáng lên một lần với giấc mơ bừng sáng, thức tỉnh?
Hôm nay, 31/8, là ngày làm việc cuối cùng trước dịp nghỉ lễ 2/9. Theo ghi nhận, lưu lượng khách dần tăng cao tại một số bến xe ở Hà Nội vào chiều tối nay.
Ngày 19/1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức phát nước uống, khăn lạnh, mũ bảo hiểm miễn phí cho người dân đi xe máy về quê đón Tết trên các tuyến đường, quốc lộ qua địa bàn.
Mỗi dịp Tết đến Xuân về, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cùng các đơn vị phối hợp thực hiện những chuyến xe miễn phí nhằm chia sẻ và hỗ trợ đến đoàn viên, người lao động xa quê đang làm việc trên địa bàn thành phố có điều kiện về quê, đón Tết ấm áp bên gia đình.
Sáng 15/1, Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Gia Lai phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình “Chuyến xe nghĩa tình” đưa 80 công nhân, người lao động nghèo trên địa bàn tỉnh về quê đón Tết Nguyên đán năm 2023, sum họp gia đình.
"Năm nay có về quê không?", câu hỏi giản dị ấy, năm nay, nghe nhiều người hỏi quá. Hay chính bởi sự đặc biệt của một năm giãn cách, dịch bệnh, đau thương mất mát và cả sự hồi sinh, kỳ vọng đang nhen lên hy vọng trong mưa bụi tiết xuân, đã làm nên cái chộn rộn, mong mỏi ấy?
Sáng 26/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh phối hợp các cơ quan chức năng và Công ty cổ phần xe khách Phương Trang (FUTA Bus Lines) tổ chức đưa 1.655 người dân ở 8 tỉnh, thành phố về quê.
Chiều 20/10, hãng hàng không Vietnam Airlines đã đưa hơn 600 công dân Bắc Ninh trên 3 chuyến bay đặc biệt hành trình từ TP Hồ Chí Minh trở về Hà Nội, sau đó di chuyển đường bộ về Bắc Ninh.
Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, chiều 11/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Y tế phối hợp Hội đồng hương tỉnh Quảng Nam tại TP Hồ Chí Minh đã tổ chức 2 chuyến bay đưa 360 người dân Quảng Nam từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam về bằng đường hàng không và cách ly tập trung tại các cơ sở khách sạn có thu phí.
Ngày 9/10, Hội Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, Thành đoàn Đà Nẵng và các câu lạc bộ, đội, nhóm thiện nguyện trên địa bàn thành phố thực hiện các hoạt động hỗ trợ người dân các tỉnh, thành phố phía nam về quê đi qua địa phận TP Đà Nẵng.
Sáng 5/10, chỉ đạo lực lượng chức năng tổ chức đưa hàng nghìn công nhân về quê các tỉnh miền trung, Tây Nguyên, Đại tá Trần Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai mong muốn anh, chị em công nhân sớm quay lại với địa phương để lao động sản xuất, khi nhà máy hoạt động trở lại.
Thời gian gần đây, mỗi ngày có hàng nghìn người từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam đi xe máy về miền trung để tránh dịch. Việc di chuyển tự phát bằng phương tiện cá nhân không chỉ tiềm ẩn nguy cơ làm lây lan dịch bệnh và rủi ro về tai nạn giao thông mà còn gây lúng túng cho các địa phương trong việc tiếp nhận, tổ chức cách ly y tế.
Nhiều người dân làm ăn xa tại các tỉnh phía nam đã chọn phương án về quê ở các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Huế, di chuyển ngang qua tỉnh Kon Tum. Tỉnh Kon Tum đã có những hỗ trợ, hướng dẫn, cung cấp những đồ dùng cấp thiết, tạo điều kiện cho người dân về quê một cách an toàn nhất.
Rạng sáng 23/7, đoàn xe đầu tiên đưa gần 400 người dân Quảng Nam từ TP Hồ Chí Minh về quê tránh dịch đã về tới nơi an toàn. Các địa phương có người dân về trong đợt này đưa bà con vào các khu cách ly tập trung đã chuẩn bị trước.
Nhiều tỉnh, thành phố như Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nam Định đã yêu cầu người trở về từ các vùng dịch phải cách ly tập trung 14-21 ngày hoặc cách ly tại nhà. Điều này khiến nhiều người, đặc biệt là người dân ở Hà Nội chuẩn bị về quê ăn Tết bày tỏ băn khoăn liệu mình có thuộc đối tượng cách ly hay không?