Bảo tồn đàn bò tót lai giữa đại ngàn
Những ngày cuối tháng Chạp, khi gió xuân bắt đầu len lỏi qua những triền rừng khô hạn đặc trưng của miền duyên hải Nam Trung Bộ, chúng tôi đến Vườn quốc gia Núi Chúa-Phước Bình, xã Bác Ái Tây (Khánh Hòa).
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#bò tót lai
Có 4 kết quả
Những ngày cuối tháng Chạp, khi gió xuân bắt đầu len lỏi qua những triền rừng khô hạn đặc trưng của miền duyên hải Nam Trung Bộ, chúng tôi đến Vườn quốc gia Núi Chúa-Phước Bình, xã Bác Ái Tây (Khánh Hòa).
Sau hơn chục năm chăm sóc, thực hiện 3 đề tài nghiên cứu khoa học về đàn bò tót lai tại Vườn Quốc gia Núi Chúa-Phước Bình, tỉnh Khánh Hòa (mới), kết quả đem lại chưa được như mong muốn. Vì vậy, các cơ quan Trung ương có liên quan và địa phương cần sớm có giải pháp để bảo tồn và phát triển nguồn gene bò tót lai.
Dư luận đang “nóng” chuyện đàn bò tót lai, tài sản từ đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp quốc gia, được nuôi nhốt tại xã Phước Bình, huyện Bác Ái (Ninh Thuận), chỉ nhai rơm khô “cầm hơi” khi “nhiệm vụ nghiên cứu” kết thúc, dẫn đến suy kiệt.
Những ngày gần đây, dư luận quan tâm đến chuyện đàn bò tót lai F1 đang được nuôi tại Trại khảo nghiệm Phước Bình, xã Phước Bình, huyện Bác Ái (Ninh Thuận) bị đói ăn, gầy trơ xương.