Tạp chí in: Tái sinh từ tro tàn
Trong suốt hai thập kỷ qua, chúng ta thường nghe một câu nói quen thuộc: Internet lên ngôi, báo in lụi tàn. Nhưng liệu lời đồn về “cái chết” của những trang giấy thơm mùi mực có thật sự đúng?
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Báo in
Có 74 kết quả
Trong suốt hai thập kỷ qua, chúng ta thường nghe một câu nói quen thuộc: Internet lên ngôi, báo in lụi tàn. Nhưng liệu lời đồn về “cái chết” của những trang giấy thơm mùi mực có thật sự đúng?
NHÂN DÂN CUỐI TUẦN SỐ 1920
NHÂN DÂN CUỐI TUẦN SỐ 1919
BÁO THỜI NAY SỐ 1655
NHÂN DÂN CUỐI TUẦN SỐ 1917
BÁO THỜI NAY SỐ 1654
NHÂN DÂN CUỐI TUẦN SỐ 1916
NHÂN DÂN CUỐI TUẦN SỐ 1915
NHÂN DÂN CUỐI TUẦN SỐ 1914
BÁO THỜI NAY SỐ 1646
BÁO THỜI NAY SỐ 1642
NHÂN DÂN CUỐI TUẦN SỐ 1910
BÁO THỜI NAY SỐ 1640
NHÂN DÂN HÀNG THÁNG SỐ 341
BÁO THỜI NAY SỐ 1639
NHÂN DÂN CUỐI TUẦN SỐ 1909
BÁO THỜI NAY SỐ 1638
BÁO THỜI NAY SỐ 1637
NHÂN DÂN CUỐI TUẦN SỐ 1908
BÁO THỜI NAY SỐ 1636
BÁO THỜI NAY SỐ 1635
NHÂN DÂN CUỐI TUẦN SỐ 1907
BÁO THỜI NAY SỐ 1634
BÁO THỜI NAY SỐ 1633
NHÂN DÂN CUỐI TUẦN SỐ 1906
Trong một thế giới mà báo in thoi thóp trước truyền thông kỹ thuật số, tại khu phố Saint-Germain-des-Prés của Paris vẫn có một người đàn ông nhỏ nhắn mang theo chồng báo đi khắp các con đường, với tiếng rao đặc trưng: “A y est! (Thế là xong!)”.
BÁO THỜI NAY SỐ 1632
Báo Nhân Dân số 25498
BÁO THỜI NAY SỐ 1631
NHÂN DÂN HÀNG THÁNG SỐ 340