Ru xuân
Kính tặng các chiến sĩ Nhà giàn DK1
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Kỷ niệm 75 năm
Có 29 kết quả
Kính tặng các chiến sĩ Nhà giàn DK1
Một chiếc lá rơi một chiếc lá rơi
lá nào là anh lá nào là tôi
Những ngày mang tiếng hát chung
Triệu con tim bản quán cùng nhịp tim
Rồi cỏ sẽ lên mầm
và mầm cỏ sẽ lại chìm sau cỏ
Đưa con về thăm mảnh đất Hương Khê
Nơi gió bụi không vào căn nhà nhỏ
Bắc cực giá băng trên độ cao 8 nghìn mét
Dõi mắt tìm hoài không thấy gấu trắng đâu
Bắc từ hơi thở người qua
mỗi bước chân đã là tia nắng
Mẹ dệt con
từ tình yêu mỏi mòn ngóng đợi
Bụi
vẽ lên kính đường đi của mưa
Nhiều khi tôi ước mình thật lớn, lớn hơn cả núi cao
Nhiều khi tôi lại ước
Giờ bao nhiêu thương nhớ gửi nơi nào
khi Đà Lạt, Hòa Bình nhôi ra biển
Một lá cỏ đẫm sương khuya
chỉ lo sương rơi mà chưa thành giọt
Trong hành trình 26 năm qua, kể từ khi Nhân Dân điện tử tiếng Anh ra đời (11/3/1999), Nhân Dân điện tử tiếng nước ngoài đã có những bước phát triển lớn mạnh.
Sáng 11/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Báo Nhân Dân long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu (11/3/1951-11/3/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Đảng và Nhà nước trao tặng. Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự và có bài phát biểu. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí.
Nếu gắn bó đủ lâu với một nơi nào đó, mỗi ngày trôi qua đều là vô vàn nỗi nhớ. Nhưng ở Nhân Dân điện tử, nhịp sống và làm việc hằng ngày không còn chỗ cho những khoảng lặng nhớ nhung.
Xuân Bính Ngọ năm nay, Báo Nhân Dân tròn 75 năm tuổi!
Tròn 75 năm hình thành và phát triển, Báo Nhân Dân luôn giữ vững vai trò ngọn cờ báo chí cách mạng tiên phong, đồng thời không ngừng chuyển mình bắt nhịp thời đại. Sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và đổi mới, sáng tạo chính là nền tảng quan trọng giúp tờ báo ngày càng gia tăng vị thế trong lòng độc giả.
Năm đầu tiên tôi tới A Pa Chải (xã Sín Thầu, Điện Biên), cực Tây chưa có sóng điện thoại. Internet càng là một thứ gì đó xa xỉ. Cuối năm, chỉ cần một cơn lũ qua, nước suối dâng lên, A Pa Chải sẽ gần như bị chia cắt hoàn toàn với bên ngoài.
Nhìn dòng người “rồng rắn” xếp hàng nhận các ấn phẩm đặc biệt của Báo Nhân Dân nhân những sự kiện lớn của đất nước trong mấy năm qua, ấn tượng của tôi không phải số người đông đảo ra sao mà là rất nhiều trong số đó là các bạn trẻ.
Trên mảnh đất Quảng Trị, nơi mỗi tấc đất đều thấm đẫm máu xương của các anh hùng liệt sĩ, vì vậy công tác chăm sóc người có công không chỉ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, mà trở thành mệnh lệnh từ trái tim. Quảng Trị đang viết tiếp bản hùng ca tri ân bằng những chính sách đột phá, mang đậm tính nhân văn và trách nhiệm.
Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu (11/3/1951-11/3/2026), Đoàn Tạp chí Cộng sản và Đoàn Thông tấn xã Việt Nam đã đến thăm, chúc mừng và bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp bền bỉ của tờ báo trong sự nghiệp cách mạng, đồng hành cùng đất nước và nhân dân suốt chặng đường phát triển.
Chiều 12/8, tại Cung Văn hóa quốc gia ở thủ đô Vientiane, Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành báo chí truyền thông và xuất bản của Lào (13/8/1950-13/8/2025).
Chiều 15/3, Báo Gia Lai tổ chức kỷ niệm, gặp mặt ôn lại truyền thống 75 năm ngày truyền thống (16/3/1947-16/3/2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Sáng 16/10, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội theo hình thức trực tuyến, với 34 điểm cầu ở các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh.
Chiều 6-1, tại Nhà Quốc hội (QH), Văn phòng QH tổ chức gặp mặt các thế hệ đại biểu QH nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên.
Ngày 31-12, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập ngành KH-ĐT (31-12-1945 - 31-12-2020); vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất - phần thưởng cao quý do Đảng, Nhà nước tặng thưởng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu ý kiến. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, cơ quan T.Ư.