Trường Sa - Lũy thép - Quê hương

NDO -

Ðó là chủ đề triển lãm tranh của hai anh em họa sĩ Ðặng Kông Ngoãn và Ðặng Kông Ngoạn vừa khai mạc tại Nhà triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền (Hà Nội). Triển lãm do Báo Nhân Dân, Hội Mỹ thuật Việt Nam và Hội Ðiện ảnh Hà Nội phối hợp tổ chức.

Nhà giàn DK1 - 8.
Nhà giàn DK1 - 8.

Triển lãm trưng bày 33 tác phẩm tranh sơn dầu của hai họa sĩ, chủ yếu về đề tài Trường Sa, biển đảo quê hương anh hùng. Ðây là kết quả chuyến đi mới nhất của họa sĩ - nhà báo Kông Ngoạn vào tháng 4 vừa qua. Bằng chất liệu sơn dầu, bút pháp hiện thực với tạo hình khỏe khoắn cùng sắc mầu tươi sáng, những tác phẩm của ông ắp đầy hơi thở thiên nhiên, cuộc sống con người nơi vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Có thể cảm nhận được một Trường Sa bao la hùng vĩ, lung linh sắc mầu thiên nhiên qua những khoảnh khắc của Bình minh trên đảo Song Tử Tây, Sao đêm trên giàn khoan, Nắng trên biển... Hình ảnh quân và dân trong cuộc sống, sinh hoạt; ở tư thế vững vàng canh giữ, chiến đấu vì biển đảo quê hương cũng được khắc họa rõ nét qua nhiều tác phẩm. Ðặc biệt, không khí thanh bình êm ả vừa có nét lãng mạn, vừa giản dị đời thường được thể hiện qua nhiều tác phẩm như Chùa Song Tử Tây, Nhà sinh hoạt cộng đồng đảo Ðá Tây A, Dưới tán cây bàng quả vuông... Nhận xét về tranh của họa sĩ Kông Ngoạn, họa sĩ Bằng Lâm, Ủy viên BCH Hội Mỹ thuật Việt Nam nhấn mạnh: "Bên cạnh mầu xanh của trời, biển, mầu xanh lá cây là sắc mầu chủ đạo, là nét mới của các sáng tác về Trường Sa tại triển lãm này. Nó phản ánh cái nhìn tươi sáng của người nghệ sĩ về thiên nhiên, cuộc sống đang không ngừng sinh sôi, phát triển nơi một vùng đất tưởng như rất khắc nghiệt". Quả thật, sắc xanh hiện diện nhiều nơi trong những bức tranh về Trường Sa của Kông Ngoạn, qua mầu lá những cây bàng quả vuông, cây phong ba, cây tra..., như biểu tượng của một cuộc sống yên ả, thanh bình và dạt dào sức sống đang sinh sôi nảy nở mỗi ngày. Ðó cũng là biểu hiện sức sống bất diệt của Tổ quốc. Bên cạnh dòng chủ đạo về đề tài Trường Sa của họa sĩ Kông Ngoạn, hình ảnh mềm mại nên thơ về hoa gạo, hoa sen trong một số tác phẩm của họa sĩ Kông Ngoãn như những chấm phá, điểm xuyết hữu tình về tình yêu đất nước, quê hương.

Họa sĩ Kông Ngoạn sinh năm 1953, tốt nghiệp Trường đại học Mỹ thuật, là Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, một nhà báo lâu năm của Báo Nhân Dân. Họa sĩ từng có những năm cầm súng trên mặt trận biên giới Tây Nam. Có lẽ vì vậy mà chuyến đi Trường Sa vừa rồi với họa sĩ Kông Ngoạn thật nhiều xúc cảm và "gánh nặng" trách nhiệm, tình cảm với người lính, với biển đảo quê hương. Trong thời gian nửa tháng, họa sĩ có dịp đặt chân lên chín điểm đảo, hai nhà giàn, vẽ ký họa hơn 100 bức, trong đó tặng lại hơn 50 bức chân dung cho các chiến sĩ và chụp khoảng 1.000 bức ảnh tư liệu. 26 tác phẩm được hoàn thành trong thời gian hai tháng qua để kịp có mặt tại triển lãm này như món quà tinh thần nóng hổi, tràn đầy ý nghĩa mà họa sĩ dành tặng quân và dân Trường Sa, biển đảo thân yêu, lũy thép anh hùng của Tổ quốc.