“Đảo là nhà, biển cả là quê hương”

NDO -

NDĐT - Trường Sa mùa này đẹp như tranh vẽ, tàu, thuyền đi lại khá thuận tiện và nhộn nhịp. Đến thăm, làm việc với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa dịp này có ba cơ quan “chủ lực”: Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Với hành trình hơn 1.000 hải lý, trên tàu Quân y mang số hiệu HQ 561, chúng tôi đã tới được thăm các đảo ở Trường Sa. Trong hành trình đến với Trường Sa thân yêu, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức nhiều hoạt động triển lãm lưu động "Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử" tại đảo Trường Sa Lớn; trao tặng bộ bản đồ và tư liệu cho đảo Sinh Tồn, Nam Yết v&agrav

Giữa muôn trùng biển khơi, đảo Nam Yết được “xanh hóa” bằng các loại cây mang đặc trưng của biển như: Dừa, phong ba, bão táp, phi lao, xương rồng…
Giữa muôn trùng biển khơi, đảo Nam Yết được “xanh hóa” bằng các loại cây mang đặc trưng của biển như: Dừa, phong ba, bão táp, phi lao, xương rồng…

“Đảo là nhà, biển cả là quê hương” ảnh 1

Ngoài thời gian huấn luyện, học tập, các chiến sĩ ở đảo Sinh Tồn còn tăng gia sản xuất rau xanh.

“Đảo là nhà, biển cả là quê hương” ảnh 2

Các đảo thuộc quần đảo Trường Sa thường sử dụng nguồn điện sinh hoạt, sản xuất từ nguồn năng lượng gió, năng lượng mặt trời.

“Đảo là nhà, biển cả là quê hương” ảnh 3

Ở đảo Đá Tây, cán bộ, chiến sĩ còn nuôi trồng hải sản theo công nghệ nuôi cá lồng biển của Na Uy. Đây là giống cá chim trắng đến tuổi thu hoạch, trọng lượng khoảng 5kg.

“Đảo là nhà, biển cả là quê hương” ảnh 4

Các chiến sĩ đảo Sơn Ca trong giờ tuần tra bảo vệ, giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

“Đảo là nhà, biển cả là quê hương” ảnh 5

Học sinh ở đảo Sinh Tồn vui mừng bên ngôi trường mới.

“Đảo là nhà, biển cả là quê hương” ảnh 6

Ý thức được vai trò là công dân nơi tuyến đầu Tổ quốc, học sinh ở đảo không chỉ là hướng dẫn viên mỗi khi có đoàn ra thăm mà còn chăm chỉ học tập với học lực khá, giỏi.

“Đảo là nhà, biển cả là quê hương” ảnh 7

Để bảo đảm sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và ngư dân đánh bắt cá, ở các đảo đều có bác sĩ và một số loại thuốc cần thiết.

“Đảo là nhà, biển cả là quê hương” ảnh 8

Quả bàng vuông – đặc trưng của Trường Sa.

“Đảo là nhà, biển cả là quê hương” ảnh 9

Trưng bày, triển lãm lưu động bản đồ "Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

“Đảo là nhà, biển cả là quê hương” ảnh 10

Khai trương điểm bưu điện văn hóa xã.

“Đảo là nhà, biển cả là quê hương” ảnh 11

Ngoài thời gian đi biển khai thác, chế biến hải sản, đàn ông ở đảo còn phụ giúp vợ chăm sóc, dạy bảo con cái.

“Đảo là nhà, biển cả là quê hương” ảnh 12

Đây là cây đa linh thiêng, đã được làm lễ tại Ðền Hùng (tỉnh Phú Thọ). Một phần đất của cây đa này được lấy ở Ðền Hùng, một phần đất ở Hoàng Thành Thăng Long để góp cùng đất, nắng, gió ở Trường Sa Lớn.

“Đảo là nhà, biển cả là quê hương” ảnh 13

Đoàn công tác tặng quà cho cư dân trên đảo Sinh Tồn.