Trao yêu thương từ những nốt nhạc

NDO - Một buổi hòa nhạc đặc biệt từ các du học sinh hiện đang theo học tại nhiều trường âm nhạc nổi tiếng ở châu Âu và Mỹ cùng một số sinh viên âm nhạc tại Việt Nam, với mục đích quyên góp tiền cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
Phan Linh Đan trình diễn cùng Dàn nhạc giao hưởng Central Iowa hồi tháng 4. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)
Phan Linh Đan trình diễn cùng Dàn nhạc giao hưởng Central Iowa hồi tháng 4. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Buổi hòa nhạc sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay 19/8 tại phòng hòa nhạc nhỏ, Học viện Âm nhạc Quốc gia, số 31 Hào Nam, Hà Nội.

Chị Trang Phan, người tổ chức chương trình, cũng là mẹ của ba “nhân vật chính” trong buổi trình diễn cho biết, chương trình xuất phát từ ý tưởng của các con chị là Phan Hải An, Phan Linh Đan và Phan Cầm Thi, rất may mắn đã nhận được sự ủng hộ vô cùng nhiệt tình từ bạn bè, từ các nghệ sĩ trẻ khác, trong đó nhiều bạn có tên tuổi, nổi tiếng và từng tham gia trình diễn cùng các dàn nhạc lớn trên thế giới.

Gia đình chị Trang Phan hiện đang sống ở Mỹ, các con chị đều theo học các bộ môn nghệ thuật khác nhau tùy theo sở thích và khả năng. Phan Cầm Thi hiện đang học tại Học viện Interlochen Art. Phan Linh Đan từng theo học 4 năm ở Việt Nam với thầy Bùi Công Duy, sau đó theo học bà Almita Vamos, một trong những giáo viên violin giỏi nổi tiếng thế giới. Còn cậu con trai cả Phan Hải An khá đặc biệt, ban đầu theo học y khoa dự bị và nghiên cứu khoa học thần kinh tại trường Đại học Princeton, sau đó vì đam mê cho nên đã dành thời gian tự học ballet, và đã được nhận vào học ballet tại trường Philadenphia Ballet. Trường

Trong thời gian nghỉ hè, Hải An, Cầm Thi và Linh Đan đã dành thời gian đi biểu diễn tại nhiều trung tâm dưỡng lão, đem âm nhạc, niềm vui và những cuộc chuyện trò, chia sẻ đến với những người cao tuổi ở đây.

Những buổi diễn và trò chuyện cùng các cụ ở các trung tâm dưỡng lão đã khiến ba em hình thành ý tưởng xây dựng một chương trình hòa nhạc ở Việt Nam, với sự tham gia của các sinh viên, học sinh chuyên ngành âm nhạc, dành tiền thu được từ bán vé cho các em nhỏ ở các trung tâm chăm sóc trẻ có hoàn cảnh đặc biệt ở Việt Nam.

Bắt đầu từ mong muốn của các cụ già ở trại dưỡng lão về việc dạy tiếng Anh cho trẻ thiệt thòi ở Việt Nam theo phương thức trực tuyến, ba em đã mong muốn từ chương trình hòa nhạc này kết nối các cụ với các em nhỏ ở các trung tâm chăm sóc trẻ, giúp các em học tiếng Anh, và cũng là đem lại thêm niềm vui tới những người cao tuổi ở bên kia bán cầu.

Trao yêu thương từ những nốt nhạc ảnh 1

Phan Hải An trong một tiết mục ballet cùng bạn diễn. (Ảnh do Ban tổ chức cung cấp)

Chương trình mang tên “Thêm yêu thương”, đã nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình từ nhiều sinh viên tài năng đang theo học âm nhạc tại các trường trong nước và quốc tế như Đại học Âm nhạc và Biểu diễn Nghệ thuật Frankfurt ở Đức, Học viện Nghệ thuật Interlochen, Nhạc viện Boston và trường Berklee ở Mỹ, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam...

Ban tổ chức cho biết, chỉ trong một thời gian rất ngắn, vỏn vẹn chưa đầy 1 tuần, rất nhiều sinh viên âm nhạc đã nhận lời tham gia chương trình, biểu diễn hoặc dàn dựng. Mai Nguyệt Minh, Lưu Danh Khôi và Nguyễn Bá Tân chuẩn bị lên đường trở lại trường sau kỳ nghỉ hè nhưng vẫn nhận lời tham gia tiết mục piano 6 tay. Mai Nguyệt Minh và Lưu Danh Khôi hiện đang theo học tại trường Boston Conservatory, còn Nguyễn Bá Tân đang học tại Berklee Conservatory.

Chương trình còn có sự góp mặt của thần đồng âm nhạc Trần Lê Quang Tiến, từng giành giải nhất cuộc thi giải nhất cuộc thi violon quốc tế tại Kazakhstan tháng 10/2016. Hà Đinh, sinh viên hệ ĐH chuyên ngành piano thuộc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, hiện đang làm việc tại Inspirito school of music, dàn Hợp xướng trẻ công giáo Hà Nội, Cố vấn âm nhạc tại câu lạc bộ âm nhạc The Classic và hoạt động cùng dàn nhạc trẻ Học viện âm nhạc VNAMYO cũng nhận lời dàn dựng chương trình và sắp xếp hai tiết mục opera chỉ trong vòng 2 ngày… Ngay cả Phan Linh Đan, cô gái nhỏ mới đang học lớp 8 cũng từng nhiều lần được mời biểu diễn cùng các dàn nhạc đình đám như Central Iowa Symphony Orchestra và Quad Cities Symphony Orchestra.

Ngoài ra, chương trình còn có sự góp mặt của nhiều sinh viên tài năng khác như Tạ Nguyên Dũng, Nguyễn Gia Nhã Linh, Nguyễn Thanh Mai, Đỗ Hiền Minh… (violin), Vũ Quốc Đăng, Lê Hoàng Ngọc Minh, Vân Linh, Tuệ Anh, Huyền Linh… (viola), Vũ Minh Duy (piano), Lê Yên Thi, Quách Minh Khuê, Nhi Nguyễn, Bình Nhi, Ma Quỳnh Chi… (cello), Lê Lan Chi (múa).

Ngoài các tác phẩm của các nhà soạn nhạc nổi tiếng như W. Mozart, D. Shostankovich, E. Doga, Paganini, Liszt…, các em còn biểu diễn các bài dân ca Việt Nam như “Bèo dạt mây trôi”, “Trống cơm”, “Lý hoài nam”… Toàn bộ tiền vé thu được từ đêm hòa nhạc sẽ được trao tặng cho Trung tâm Y tế, Giáo dục và Công tác xã hội số 2 tại Hà Nội tại xã Yên Bài, huyện Ba Vì và Trại trẻ mồ côi Hà Cầu ở Hà Đông.

Điều đặc biệt là chính các em sẽ trao tận tay số tiền này tới hai trung tâm, trong một buổi biểu diễn “rút gọn” khác. Quà tặng, không chỉ là tiền, mà còn có âm nhạc, có niềm vui, và một ý tưởng đẹp về một lớp học tiếng Anh trực tuyến dành cho trẻ thiệt thòi, với giáo viên là các cụ ông, cụ bà trong các trại dưỡng lão ở Mỹ.

“Chúng con tổ chức buổi hòa nhạc này nhằm quyên góp tiền cho các tổ chức chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Việt Nam. Chúng con may mắn nhận được sự ủng hộ của nhiều nghệ sĩ tài năng. Tại Mỹ, chúng con đã biểu diễn trong các viện dưỡng lão, mang lại những nụ cười và những giọt nước mắt hạnh phúc cho các cụ già, đã nhìn thấy các cụ già trở nên đầy sức sống khi hát cùng chúng con. Thật vô cùng may mắn khi có cơ hội mang lại niềm vui cho mọi người. Chúng con tin tưởng việc kết nối cộng đồng các viện dưỡng lão ở Mỹ và cộng đồng trẻ em ở Việt Nam thông qua một chương trình tiếng Anh trực tuyến có thể lan tỏa hạnh phúc cho cả hai bên” – Phan Hải An, Phan Cầm Thi và Phan Linh Đan chia sẻ đầy giản dị về mong muốn của mình.