Trao tặng trang thiết bị và “khoác áo mới” cho nhiều ngôi trường tại tỉnh Quảng Ngãi

NDO - Quỹ Người FPT Vì cộng đồng và Quỹ Hy Vọng phối hợp cùng Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ vừa tổ chức chương trình thiện nguyện, bàn giao công trình “thay áo mới" cho năm ngôi trường và trao tặng trang thiết bị, cơ sở vật chất cho Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật tại Quảng Ngãi.
Trao thiết bị hỗ trợ học tập và học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Trao thiết bị hỗ trợ học tập và học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng hành dự án "Trường em thay áo mới", FPT đã chung tay hỗ trợ sửa chữa, sơn mới 5 điểm trường tại huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. Không chỉ làm thay đổi diện mạo của cơ sở giáo dục mà còn nâng cấp môi trường đào tạo, giúp các em có ngôi trường mới khang trang, sạch sẽ, an toàn hơn trước thềm năm học 2024-2025 cận kề. Tại đây, FPT trao tặng thiết bị dạy học, 2 chiếc tivi và 150 suất quà đến các em học sinh; tặng học bổng "Chắp cánh ước mơ" cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Tổng giám đốc FPT Nguyễn Văn Khoa chia sẻ, trong suốt 36 năm hoạt động, FPT luôn chú trọng, đồng hành với các hoạt động vì cộng đồng, nhất là trẻ em, học sinh ở vùng khó khăn. Tại các điểm trường, tuy không có nhiều học sinh nhưng là nơi ươm những mầm xanh tương lai của đất nước.

Trao tặng trang thiết bị và “khoác áo mới” cho nhiều ngôi trường tại tỉnh Quảng Ngãi ảnh 1

Đại diện FPT và các em nhỏ tham gia hoạt động chạy bộ nâng cao sức khỏe.

Bên cạnh việc “thay áo mới" cho các điểm trường tại Quảng Ngãi, trong dịp này, FPT chung tay phối hợp cùng Công đoàn bộ Khoa học và Công nghệ trao tặng trang thiết bị và cơ sở vật chất cho Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn.

Với tổng mức hỗ trợ hơn 100 triệu đồng, FPT mong muốn cải thiện điều kiện học tập cho các em học sinh khuyết tật, giúp các em tiếp cận với giáo dục tốt hơn và mở ra những cơ hội mới để hòa nhập cộng đồng. Đây là một món quà đầy ý nghĩa và đầy yêu thương, không chỉ là sự hỗ trợ về mặt vật chất mà còn là nguồn động lực tiếp bước hy vọng cho các em nhỏ trên hành trình vươn lên từ khó khăn.