Trần Văn Hợi, trùm ma túy lớn nhất tỉnh Nghệ An sa lưới

Trần Văn Hợi, SN 1972 ở Hưng Xá, Hưng Nguyên, Nghệ An. Từ thời Pháp thuộc, Hưng Xá đã là một trong những tụ điểm ma túy, cờ bạc nổi tiếng của xứ Nghệ. Trong làng buôn bán ma túy miền trung, hễ nhắc tới Hợi mọi người hình dung ngay một gã thanh niên gầy gò nhưng rất lì lợm và liều lĩnh. Sinh ra trong một miền quê có truyền thống buôn ma túy và đánh bạc nên Hợi lây nhiễm rất nhanh. Từ một thanh niên hiền lành chỉ biết làm nông, đi bè sông nước, Hợi đã nhanh chóng nhập cuộc và trở thành đầu nậu heroin ranh ma sừng sỏ nhất, trong tay có cả đội quân buôn “hàng trắng” lành nghề, xách ma túy, đếm đôla như xiếc.

Hợi có quan hệ khá rộng với những “đại gia” ma túy miền trung trong đó hợp tác làm ăn khá chặt chẽ với bọn Nguyễn Đình Hoành (SN 1953, quê quán ở Nghĩa Khánh - Nghĩa Đàn - Nghệ An; trú tại xóm Tân Phú, thị trấn Thái Hòa) và Nguyễn Văn Hải (Hải luận, ở Hưng Long, Hưng Nguyên, Nghệ An) vươn vòi bạch tuộc tiêu thụ tới tận miền nam. Nguồn heroin chủ yếu được khai thác từ Lào, thẩm lậu qua các huyện miền núi như Kỳ Sơn, Tương Dương đi theo quốc lộ 7 và đường sông Lam về Hưng Long hay qua cửa khẩu Cầu Treo, từ Quế Phong theo đường 48 về Vinh tiêu thụ. Dù đồng bọn liên tục vô khám bóc lịch nhưng chúng vẫn “coi trời bằng vung”, ngoảnh mặt làm ngơ lao vào buôn heroin như thiêu thân lao vào lửa.

Ê-kíp của bộ ba tên trùm Hợi, Hoành và bọn Hải luận đang “thuận buồm xuôi gió” thì bị đánh sập. Ngày 9-6-2003, các trinh sát Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy (CSPCTPMT) Công an tỉnh Quảng Trị bắt quả tang Hoành, đối tượng ma túy tù tha vận chuyển heroin trên xe tải. Hơn 2 tháng sau khi Hoành bị bắt, ngày 21-8-2003 “đại gia” ma túy Hải luận và đồng bọn đã sa lưới cùng toàn bộ tang vật.

Thực ra Hợi đã nằm trong tầm ngắm của Công an Nghệ An từ năm 2000. Năm 2001 sau khi gieo rắc “cái chết trắng”, đánh hơi thấy động, Hợi đã nhanh chóng chuồn sang Lào lẩn trốn. Sau một thời gian án binh bất động nghe ngóng tình hình, Hợi câu kết với Nguyễn Văn Thọ (SN 1974, ở Hưng Nguyên, cũng đang bị truy nã về tội buôn bán ma túy) tiếp tục móc nối với bọn đàn em tái xuất giang hồ áp tải “hàng trắng” về quê tiêu thụ.

Trước đây Hợi đã nhiều lần sang Lào lấy heroin nên bắt quen với nhiều tên buôn ma túy. Mỗi mẻ “hàng trắng” chúng gom ít nhất là 16 bánh và nhiều nhất 72 bánh heroin. Sau khi kiếm được hàng, bọn Hợi và Thọ xé lẻ “hàng” và chuyển về nước bằng xe khách qua cửa khẩu Cầu Treo cho đám tay chân tiêu thụ. Càng lún sâu vào con đường tội ác, Hợi nghiện càng nặng, một bữa xài vài chục tép heroin. Sau khi nhận hàng, bọn đàn em là Trần Quang Hương (em trai Hợi, SN 1973 tại Hưng Xá - Hưng Long), Nguyễn Trọng Hiến (SN 1969 ở Hưng Phú) và Phạm Hồng Tịnh (SN 1969 ở Hưng Long - Hưng Nguyên) sẽ chia hàng giao cho các đầu nậu ở Nghệ An và tỏa đi TP Vinh tiêu thụ hay bỏ mối cho các “đại gia” ma túy tại TP Hồ Chí Minh. Mắt xích chính chịu trách nhiệm thu gom hàng hoàn lại cho Hợi là Trần Quang Hương. Trước kia đã được nhiều lần cùng Hợi vượt biên khai thác, giao nhận hàng nên cả bọn rất thành thục. Tuy nhiên, đến ngày 10-2-2004 toàn bộ mạng lưới đệ tử buôn bán heroin của tên Hợi đã bị sa bẫy.

Nhận được nguồn tin chiếc xe bốn chỗ hiệu Toyota mầu trắng bạc và một chiếc Toyota bảy chỗ đang luồn qua cửa khẩu Cầu Treo nhằm thẳng hướng TP Vinh, các trinh sát Phòng CSPCTPMT Nghệ An đã bí mật đeo bám và sẵn sàng cất vó. Khoảng 13 giờ chiếc xe tiến vào TP Vinh, người đàn ông xuống xe tới trạm điện thoại công cộng gọi điện, dáng vẻ rất vội vàng. Khoảng nửa giờ sau tên Hiến phi xe tới và cả bọn bước vào nhà hàng, liền bị bắt. Chỉ sau ít phút bị bắt, tên Hiến khai nhận trong ôtô có chứa 20 bánh heroin được cất giấu hết sức tinh vi bằng cách cắt vỏ kim loại thành xe nhét heroin rồi hàn kín lại sơn phủ bằng công nghệ cao như hiện trạng ban đầu. Chuyến hàng này Hợi điện thoại trực tiếp cho Hiến báo hàng sẽ theo xe về Vinh và yêu cầu ra lấy để chuẩn bị mang đi tiêu thụ nhưng bọn chúng đã bị tóm cổ.

Mở rộng điều tra khám phá, các trinh sát bắt giữ bọn Tịnh, Hương và Phạm Hồng Kì ở Hưng Long - Hưng Nguyên, Trần Văn Sơn ở khối 7 phường Cửa Nam, TP Vinh khiến cả bọn không kịp trở tay. Nhóm cửu vạn chuyên vận chuyển thuê “hàng trắng” gồm Trương Đình Thông (SN 1978 ở Hưng Tân, Hưng Nguyên, Nghệ An), Hoàng Nghĩa Công (SN 1969 ở xã Hưng Long) và Nguyễn Văn Nam (ở xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương) cũng bị tóm cổ. Mẻ lưới này toàn bộ đàn em của Hợi và Thọ đã bị tóm cùng tang vật 20.000USD, 1 thẻ tiết kiệm mệnh giá 250 triệu đồng, 4 ôtô, 7 xe máy, 650 triệu đồng và kê biên 6 ngôi nhà, 3 lô đất trị giá hơn 7 tỷ đồng. Chỉ trong 2 năm, bọn chúng đã vận chuyển trót lọt 250 bánh heroin qua cửa khẩu.

Ngày 28-3-2005 sau nhiều ngày tầm nã, mật phục tại Viêng Chăn - Lào, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an Lào đã tóm được tên Trần Văn Hợi. Khám xét nơi ở của y, thu tang vật là heroin và bộ kích ép heroin. Bước đầu điều tra cho thấy đường dây ma túy xuyên quốc gia do Hợi cầm đầu đã thực hiện trót lọt 18 lần vận chuyển heroin vào Việt Nam với số lượng tới 5.500 bánh. Thiết nghĩ những kẻ gieo rắc “cái chết trắng” không ghê tay như Hợi phải bị trừng trị thích đáng.

Có thể bạn quan tâm