Trại điêu khắc đá "Ấn tượng Bà Rịa - Vũng Tàu 2006"

Sau cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nhiều đài chiến thắng, đài tưởng niệm đã được dựng để ca ngợi và tôn vinh cuộc chiến đấu vĩ đại của nhân dân ta. Kể từ sau thời kỳ đổi mới, phát triển kinh tế đến nay, đời sống của nhiều địa phương đã được nâng cao, môi trường được chú trọng, cảnh quan được nâng cấp ngày một đẹp đẽ. Nhiều khu vườn tượng đã được mọc lên để đáp ứng với nhu cầu thẩm mỹ của nhân dân và khách du lịch.

Có thể nói, Hà Nội là thành phố đầu tiên tổ chức Trại sáng tác Ðiêu khắc quốc tế tại vườn Bách Thảo (năm 1997) và ngay giữa trung tâm Hà Nội bên hồ Hoàn Kiếm, một vườn tượng cũng được dựng lên và được dư luận đồng tình.

Thành phố Huế, cố đô với nhiều cung điện, lăng tẩm bên cạnh dòng sông Hương thơ mộng, cũng đã nhanh chóng tổ chức liền ba trại sáng tác điêu khắc quốc tế, thu hút hàng trăm nhà điêu khắc trong và ngoài nước tham dự.

Tiếp đó là các tỉnh và thành phố: An Giang (hai trại), đất Tổ Hùng Vương (Phú Thọ), Nha Trang, khu công nghiệp Thủ Ðức - Thành phố Hồ Chí Minh và bây giờ là thành phố biển Bà Rịa - Vũng Tàu - một khu du lịch biển đẹp vào loại nhất ở Việt Nam.

Trại điêu khắc này với sự tham gia của 41 tác giả Việt Nam, sau hơn 40 ngày lao động sáng tạo khẩn trương, Trại điêu khắc đá "Ấn tượng Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2006" đã thành công tốt đẹp.

Chúng ta thấy nhiều gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng tham dự trại như Phạm Mười, Ðinh Rú, Nguyễn Phú Cường, Phan Gia Hương, Phạm Văn Hạng, Lâm Quang Nới, Trần Thanh Phong, Lê Ngọc Hân, Ngô Doãn Kinh, Phan Tiến... Các họa sĩ Nguyễn Quân, Ca Lê Thắng cũng xắn tay vào cuộc. Họ sáng tác, thể nghiệm, tìm tòi bằng hình khối điêu khắc trên chất liệu đá cứng.

Già nửa tác phẩm với những khối hình, đường khắc gợi nên những nét đặc trưng của biển cả như sóng nước, mây trời, cùng các sinh vật biển quen thuộc. Một số tác phẩm khác với những hình tượng mẹ con, tình yêu e ấp hoặc chỉ vài hình khối gợi cảm về thân thể người phụ nữ. Một số nghệ sĩ đã tạo nên những hình khối mang đậm ngôn ngữ điêu khắc thuần túy. Ðề tài ở đây chỉ là cái cớ để họ tung hứng hình khối, trình ra những phong cách tạo hình hiện đại.

Nhiều bức tượng có kích thước từ 3 - 4 mét trở lên được tạc bằng đá gra-nit, chúng nổi bật trên thảm cỏ xanh bên cạnh bờ cát trắng và mầu nước xanh sẫm của biển cả, cùng những chiếc đèn lồng đỏ rực rỡ treo trên cao, tạo cho bờ biển Vũng Tàu một vẻ đẹp khởi sắc hiếm có.

Trại điêu khắc đá "Ấn tượng Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2006" đã kết thúc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Hội Mỹ thuật Việt Nam, Vụ Mỹ thuật và Nhiếp ảnh, Bộ Văn hóa - Thông tin đã tới dự và đánh giá các tác phẩm mang đậm phong cách văn hóa của một nơi du lịch biển, vẻ đặc sắc phong phú của các tác phẩm là một thành công của trại ngoài sự mong đợi của mọi người.

Tôi nghĩ, tại sao những câu chuyện hấp dẫn về biển như Nàng tiên cá, Vua Thủy tề, Cá heo cứu người... lại không được ai thể hiện bằng hình tượng điêu khắc. Hy vọng, bãi biển Vũng Tàu sẽ còn nhiều tác phẩm đặc trưng hơn nữa để khách du lịch đến đây không chỉ thưởng thức vẻ đẹp của tạo hóa mà còn thưởng thức những sản phẩm do con người tạo nên.

Có thể bạn quan tâm