Tình huống khó đỡ!

Gọi Zalo lần thứ ba, thứ tư, ông bạn già mới bắt máy. Thấy trên hình, ông đeo chiếc khẩu trang to tướng, tôi bật cười: "Trong nhà chỉ có hai ông bà già mà cũng đeo khẩu trang à? Cẩn thận quá đấy!". "Tình huống khó đỡ ông ơi!".

 Ông bạn vừa có vẻ chấp nhận hoàn cảnh, lại cũng có chút đùa vui đầy chất lính cũ: "Hai ngày nay vợ chồng tôi thật tiến thoái lưỡng nan ông à".

Thì ra vợ chồng bạn tôi bất ngờ có hai người cháu từ miền nam về. Nhà ông bà ở gần bến xe. Nhà nó ở quê còn hơn 30 km nữa. Trời tối lại mưa nên chúng ghé nhà bác nghỉ một đêm, định sáng mai về sớm. Cả hai đều đã xét nghiệm Covid âm tính. Nhưng đúng là trời không chiều người. Gần sáng thì một đứa bị ho, sốt! Cả hai ông bà cuống lên gọi y tế phường. Thế là đo nhiệt độ, lấy bệnh phẩm, phun khử khuẩn... rồi cách ly tại chỗ vì nguy cơ F3!?

Nhà bạn tôi những bốn tầng mà chỉ có hai ông bà ở nên cho các cháu cách ly trên tầng bốn. Chỉ khổ một điều, ngày ngày hai ông bà già phải thay nhau cơm nước cho chúng. Riêng cái chuyện ngày ba lần lên xuống cầu thang đưa cơm đã quá sức với cái tuổi 70 rồi! Ấy là còn may vì chợ gần, siêu thị không xa, lại có người quen, gọi điện thoại là họ đem rau, trứng để trước cửa.

"Mình phải lạc quan với tình huống mới này ông à!", bạn tôi vẫn vui vẻ. Tôi chia sẻ với bạn của mình. "Cố gắng lên. May mà ông bà vẫn khỏe và vui". Ðúng là tình huống khó đỡ! .

THỤY NHÂN