Vào thời gian trên, sau khi nghe anh Phan Văn Đảm trình bày vợ anh đang mang thai, đau bụng gần 1 tuần qua, sáng nay có dấu hiệu sinh, Thiếu tá Trương Huy Dũng đã trao đổi với đồng đội, quyết định dùng xe ô-tô cá nhân đưa 2 vợ chồng này đến Trung tâm y tế huyện Châu Đức.
Tại Trung tâm y tế huyện, các bác sĩ xác định vợ anh Đảm có dấu hiệu sinh non cần chuyển gấp lên tuyến trên. Tuy nhiên, lúc này xe cứu thương của đơn vị đều đang bận phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thiếu tá Dũng lại cùng cán bộ Trung tâm y tế huyện Châu Đức chở vợ chồng anh Đảm đến Bệnh viện Bà Rịa. Tại đây, anh Đảm được yêu cầu làm xét nghiệm Covid-19 nhưng không có tiền. Thấy vậy, Thiếu tá Dũng đã hỗ trợ anh Đảm 1 triệu đồng để lo chi phí ban đầu cho vợ mình.
Thiếu tá Trương Huy Dũng cho biết: “Khi nghe anh Đảm nói 2 vợ chồng từ Lâm Đồng xuống xã Láng Lớn làm thuê, cả 2 không mang theo giấy tờ tùy thân, tôi đã tính phải xử phạt thật nghiêm. Tuy nhiên, khi nghe anh Đảm nói đưa vợ đi sinh và nhìn gương mặt đau đớn của vợ anh thì tôi thật sự lo lắng, bởi từ đây đến các cơ sở y tế đều có rất nhiều chốt kiểm dịch. Nếu không kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng của mẹ và cháu. Tôi quyết định sắp xếp công việc trực chốt cho anh em rồi lấy ô-tô chở vợ chồng anh tới cơ sở y tế”.
Theo Bác sĩ Nguyễn Văn Hương, Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa, trường hợp này thai phụ mang thai 28 tuần, thai nhi nặng hơn 1 kg, có dấu hiệu sinh non. Đây là trường hợp khá hy hữu, nếu không được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu kịp thời sẽ rất nguy hiểm.
Cùng với sự hỗ trợ của Thiếu tá Trương Huy Dũng, ngay trong ngày 27/8, nhiều nhà hảo tâm đã chia sẻ và tặng quà cho vợ chồng anh Đảm với số tiền 11,5 triệu đồng.