Iraq: Giằng co giữa quân đội và phiến quân Hồi giáo

NDĐT - Nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan dòng Sunni tự xưng là Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant (ISIL) hôm nay đã tấn công một ngôi làng của người Turk dòng Shiite ở miền bắc Iraq nhưng đã bị đẩy lùi. Trước tình trạng bạo lực ngày càng leo thang, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã hối thúc chính phủ Iraq tổ chức đối thoại với lực lượng nổi dậy.

Một hình ảnh được ISIL đăng tải trên tài khoản twitter (ảnh: RT)
Một hình ảnh được ISIL đăng tải trên tài khoản twitter (ảnh: RT)

Theo cảnh sát địa phương, các tay súng nhóm Hồi giáo cực đoan đã bị đẩy lùi khỏi ngôi làng Basheer, cách thành phố Kirkuk 15km sau nhiều giờ giao tranh với cảnh sát và lực lượng dân quân địa phương.

Cùng ngày, các sĩ quan quân đội và cảnh sát Iraq cho biết các tay súng đã tấn công và giành quyền kiểm soát một phần thành phố miền trung Baquba tối 16-6, song lực lượng an ninh cuối cùng đã đẩy lùi được cuộc tấn công.

Từ nhiều ngày qua, nhóm Hồi giáo cực đoan tự xưng là Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant (ISIL), một nhánh của mạng lưới al-Qaeda và nhiều nhóm phiến quân dòng Sunni khác đã tấn công, thảm sát và chiếm giữ nhiều thành phố ở miền bắc Iraq. Chính quyền của Thủ tướng Nuri al-Maliki đã nỗ lực đẩy lùi các nhóm phiến quân ra khỏi các thành phố mà họ chiếm giữ.

Kênh truyền hình nhà nước Iraq cho biết quân đội đã tiêu diệt hai chỉ huy của ISIL vào ngày hôm nay song không nói rõ địa điểm tiêu diệt.

Trong khi đó, ISIL lại khẳng định đã hành hình khoảng 1.700 lính Iraq và đăng tải một số hình ảnh làm bằng chứng trên tài khoản Twitter ISIL. ISIL không nhắc đến thời gian và địa điểm chụp hình, tuy nhiên trung tướng quân đội Qassim al-Moussawi cho biết vụ sát hại diễn ra ở tỉnh Salahuddin, phía bắc Baghdad hôm 15-6 và nhấn mạnh lo ngại về việc những binh lính Iraq có thể bị hành hình tập thể nếu rơi vào tay ISIL.

Trong một diễn biến liên quan, nguồn tin địa phương cho biết, nhà máy lọc dầu lớn nhất của Iraq, Baiji hôm nay đã bị đóng cửa và các nhân viên nước ngoài đã được sơ tán khỏi đây. Tuy nhiên, nhân viên địa phương vẫn ở lại tại đây và lực lượng quân đội vẫn nắm quyền kiểm soát cơ sở này dù các nhóm phiến quân nổi dậy thuộc mạng lưới al Qaeda đang bao vây chung quanh.

Bạo lực tiếp tục leo thang ở Iraq vào hôm 15-6 khi quân nổi dậy ISIL đã chiếm được thành phố tây bắc Iraq Tal Afar, nơi sinh sống của khoảng 80.000 dân, chủ yếu là người Turk.

LHQ kêu gọi đối thoại

Trước tình trạng bạo lực không có dấu hiệu hạ nhiệt tại Iraq, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon hôm nay hối thúc Thủ tướng N. al-Maliki tổ chức một cuộc đối thoại nhằm ngừng tình trạng bạo lực giữa các phe phái nghiêm trọng trong gần một tháng qua.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Geneva, TTK LHQ nói: “Tôi hy vọng rằng với sự ủng hộ mạnh mẽ của các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế, chúng ta sẽ có thể giúp chính phủ Iraq trước hết là khôi phục hòa bình và ổn định tại đất nước này”.

TTK Ban Ki-moon cũng nói thêm rằng, chính những chính phủ không quan tâm tới quyền con người đang tạo ra “mầm mống của chủ nghĩa cực đoan và chủ nghĩa khủng bố”.

Có thể bạn quan tâm