Thua Malaysia 2-3, Thái-lan vẫn vô địch AFF Cup 2014

NDĐT - Mặc dù trận chung kết lượt về tối nay 20-12 đã kết thúc với tỷ số 3-2 nghiêng về chủ nhà Malaysia, nhưng ĐT Thái-lan vẫn đăng quang ngôi vô địch AFF Cup 2014, bởi với hai bàn thắng ở trận lượt đi, thầy trò HLV Kiatisak Senamuang đã giành chiến thắng chung cuộc 4-3.

Niềm vui của các cầu thủ Thái-lan. (ảnh: ESPN)
Niềm vui của các cầu thủ Thái-lan. (ảnh: ESPN)

Trận chung kết lượt về AFF Cup 2014 của ĐT Thái-lan bắt đầu với rất nhiều khó khăn. Ngay từ phút thứ năm, trọng tài chính đã cho chủ nhà Malaysia được hưởng quả penalty sau một pha vào bóng đầy tranh cãi. Trên chấm phạt đền, Safiq Rahim đã có cú sút chính xác, đưa Malaysia vượt lên dẫn trước 1-0.

Sau bàn thắng sớm, trận đấu tiếp tục diễn ra với nhịp độ cao. Phút thứ 12, Peerapat của Thái-lan bất ngờ dứt điểm ở khu vực ngoài vòng 16 mét 50. Rất tiếc là cú sút này lại đập cột dọc khung thành Malaysia bật ra. Mười phút sau, tiếp tục là Kroekit của Thái-lan với cú sút rất căng khiến thủ môn của Malaysia phải vất vả cản phá.

Tuy nhiên, trong khi mải miết đi tìm bàn gỡ hòa, thì các cầu thủ Thái-lan đã phải nhận thêm một bàn thua ở phút bù giờ thứ hai của hiệp một. Ở tình huống phòng ngự này, thủ môn của ĐT Thái-lan đã ra vào không hợp lý, để lão tướng Indra Putra của Malaysia dễ dàng đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0.

Sang hiệp hai, đội bóng của HLV Kiatisak lại phải nhận thêm một gáo nước lạnh khi tiếp tục để thủng lưới ở phút 57. Từ pha đá phạt trực tiếp ngoài vòng 16 mét 50, Safiq Rahim bình tĩnh đưa bóng thẳng vào khung gỗ trong nỗ lực cứu nguy bất thành của thủ môn ĐT Thái-lan.

Những tưởng như mọi hy vọng của đội bóng xứ chùa vàng đã bị dập tắt, thì phút thứ 82, sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Chappuis đã tìm được đường vào khung thành của chủ nhà Malaysia. Từ một pha đá phạt ngoài vòng cấm, Yooyen tung cú sút hiểm hóc khiến thủ môn Malaysia buộc phải đẩy bóng bật ra. Và Chappuis chính là cầu thủ đã băng vào rất nhanh để có pha đá bồi chính xác, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho Thái-lan.

Hưng phấn sau bàn thắng, các cầu thủ Thái-lan tiếp tục dâng cao đội hình thay vì phòng ngự để bảo vệ tỷ số có lợi. Khi thời gian chính thức của hiệp hai chỉ còn vài phút, Chanathip bất ngờ tung cú sút rất căng từ cự ly khoảng 20 mét. Bóng đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn ĐT Malaysia.

Với khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại, các cầu thủ Malaysia đã không thể gỡ lại những bàn thua trên sân nhà. Chung cuộc, sau hai lượt đấu, trận chung kết AFF Cup 2014 đã khép lại với tỷ số 4-3 nghiêng về ĐT Thái-lan.

Như vậy, thầy trò HLV Kiatisak đã mang về cho Thái-lan chiếc cúp AFF thứ tư, để đứng ngang với Singapore về số lần vô địch trong lịch sử AFF Cup.

Có thể bạn quan tâm