Thủ đô chào đón những công dân nhí đầu tiên năm 2026

Công dân nhí đầu tiên của năm 2026 tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương là một bé gái xinh xắn, được gia đình đặt tên là Tăng Ngọc Khánh Linh, nặng 3,5kg, chào đời an toàn, khỏe mạnh trong sự theo dõi sát sao và chăm sóc tận tình của ê-kíp bác sĩ, hộ sinh khoa Đẻ.

Công dân nhí đầu tiên năm 2026.
Công dân nhí đầu tiên năm 2026.

Thầy thuốc nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh - Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản Trung ương đã gửi những lời chúc mừng đầu đời, trao gửi niềm tin và mong ước về một khởi đầu bình an, tốt đẹp cho em bé và gia đình.

Ngay sau sinh, bé Khánh Linh được thực hiện da kề da với mẹ. Đây là một khoảnh khắc gắn kết thiêng liêng, nơi tình mẫu tử được đánh thức bằng hơi ấm và nhịp tim yêu thương. Vẫn còn xúc động sau hành trình vượt cạn, sản phụ Ngọc không giấu được giọt nước mắt hạnh phúc khi lần đầu ôm con trong vòng tay.

606468257-1188415666771426-1377634686294260091-n.jpg
Em bé được da kề da với mẹ.

Chị xúc động nói: “Mọi mệt mỏi dường như tan biến khi em nghe tiếng khóc chào đời của con. Gia đình em vô cùng biết ơn các bác sĩ và hộ sinh đã tận tình chăm sóc để hai mẹ con được bình an. Đây là khoảnh khắc hạnh phúc mà em sẽ không bao giờ quên”.

607559938-1188415600104766-4790356164158629867-n.jpg
Các thầy thuốc chúc mừng sản phụ.

Tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, hơn 30 sản phụ đã bước vào những giờ phút chờ sinh quan trọng trong thời khắc giao thừa.

Bé trai Cao Xuân Phúc - con của sản phụ Nguyễn Thị Thanh Năng (sinh năm 1990, Hà Nội) đã cất tiếng khóc chào đời, trở thành một trong những “công dân 2026” đầu tiên của Việt Nam. Ca vượt cạn đặc biệt này do Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Xuân Hải, Trưởng khoa Phụ Nội tiết A1 trực tiếp làm phẫu thuật viên chính.

z7386639596344-86b129cbfebe4b27479589fec3529b05.jpg
Em bé chào đời đầu tiên tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Tiếng “oe oe” của con vang lên, khiến cả phòng mổ như vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Sau vài tiếng khóc báo hiệu con chào đời an toàn, con được ấp vào ngực mẹ, đôi mắt long lanh như đang tò mò chào thế giới mới.

Em bé chào đời có 2 vòng rau quấn cổ, nhưng nhờ được xử trí kịp thời, ca mổ đã diễn ra an toàn. Hiện sức khỏe của cả mẹ và bé đều ổn định.

605776124-1439170594571067-1468351591438319630-n.jpg
Chào đón những công dân nhí.

30 phút sau, tại phòng mổ bên cạnh, bé Duy Minh cũng cất tiếng khóc chào đời do bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Trung Đạo đón tay. Giọng nói vẫn còn run run vì xúc động, sản phụ Trần Thị Thu Trang không giấu được niềm hạnh phúc khi hai mẹ con cùng vượt cạn thành công đúng vào thời khắc đặc biệt của năm mới.

z7386639579377-515c6fa4b8d60de3eb8211b2a03c328e.jpg
Sản phụ hạnh phúc chào đón con trong khoảnh khắc giao thừa.

Xuyên đêm giao thừa, giữa khoảnh khắc chuyển giao năm cũ-năm mới, nhịp làm việc tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội vẫn hối hả như thường lệ. Bởi với các y, bác sĩ nơi đây, mỗi tiếng khóc chào đời là một niềm vui trọn vẹn, là động lực để tiếp tục hành trình gìn giữ và nâng niu sự sống.

Có thể bạn quan tâm