Đúng 5 giờ 50 phút, Đội tiêu binh danh dự xuất phát từ phía sau Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trang nghiêm diễu binh theo đội hình từ bên phải Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ra trước cột cờ trong tiếng quân nhạc hào hùng của hành khúc “Tiến bước dưới quân kỳ”.
Chứng kiến lá cờ Tổ quốc tung bay theo tiếng nhạc Quốc ca hùng tráng trong ngày kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, đã để lại nhiều cảm xúc đặc biệt cho nhân dân có mặt tại Quảng trường Ba Đình.
Tất cả đều chung ý nghĩ trong cuộc đời mỗi người dân Việt Nam, tham dự Lễ chào cờ, hát Quốc ca dưới cờ đỏ sao vàng tung bay trên quảng trường lộng gió, nơi Người đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa là những phút giây thiêng liêng nhất, bởi lúc đó, tình yêu, niềm tự hào về Tổ quốc, lòng tự tôn dân tộc lại trào dâng trong tim mỗi người.
Ngày 30/4/1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi, khép lại chặng đường đấu tranh trường kỳ, gian khổ của dân tộc Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội.
Tròn 51 năm sau Đại thắng mùa Xuân năm 1975, mỗi người dân Việt Nam càng thêm tự hào, trân trọng những giá trị lịch sử vĩ đại mà cha ông đã đánh đổi bằng máu xương để giành lại.
Từ chiến thắng vĩ đại 30/4/1975, nhiều bài học quý báu vẫn còn nguyên giá trị đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc.
Trong ngày 30/4 đã có 20.080 khách đến viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đó có 4.280 khách nước ngoài. Công tác bảo vệ, tổ chức lễ viếng được bảo đảm an toàn.