Hai phiên bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an (HÐBA) Liên hợp quốc (LHQ) về các nghị quyết do Mỹ và Cô-oét soạn thảo đều thất bại. HÐBA đã không thể thông qua dự thảo nghị quyết do Mỹ soạn thảo lên án phong trào Hồi giáo Ha-mát vì tình trạng bạo lực gần đây tại Ga-da, cũng như dự thảo nghị quyết do Cô-oét đưa ra chỉ trích việc I-xra-en sử dụng vũ lực đối với thường dân ở Ga-da và kêu gọi các biện pháp bảo vệ khẩn cấp người Pa-le-xtin. Mỹ là nước duy nhất bỏ phiếu ủng hộ dự thảo do nước này đưa ra và Mỹ cũng đã phủ quyết dự thảo nghị quyết do Cô-oét khởi xướng. Mỹ nắm trong tay quyền phủ quyết của một thành viên thường trực HÐBA đã bảo vệ đồng minh I-xra-en, bất chấp sức ép của cộng đồng quốc tế phản đối các hành động quân sự của Nhà nước Do Thái đối với người Pa-le-xtin thời gian gần đây. Chính vì thế cộng đồng quốc tế chưa thể nhất trí được cách thức phản ứng phù hợp trước những diễn biến ngày càng nguy hiểm ở Ga-da, ngay cả khi chính Phái viên LHQ N.Mờ-la-đê-nốp cảnh báo, vùng lãnh thổ này đang "ở gần bờ vực chiến tranh".
Tình trạng bạo lực dọc biên giới Ga-da và I-xra-en đã gây ra cuộc khủng hoảng y tế ở mức độ chưa từng có. Ðến nay, ít nhất 123 người Pa-le-xtin chết và khoảng 13 nghìn người bị thương do trúng đạn của binh sĩ I-xra-en trong các cuộc đụng độ xuất phát từ cuộc biểu tình của người Pa-le-xtin khởi phát cuối tháng 3 vừa qua. Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế cảnh báo, số người bị thương quá lớn dẫn tới tình trạng quá tải ở các bệnh viện, đẩy hệ thống y tế vốn xuống cấp nghiêm trọng của Ga-da tới "bờ vực sụp đổ". Trong bảy tuần, kể từ khi nổ ra các cuộc biểu tình và bạo lực, số người bị thương đã cao hơn so con số nạn nhân trong cuộc chiến của I-xra-en ở Ga-da hồi tháng 8-2014. Cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hiện nay tác động tới mọi lĩnh vực đời sống ở Ga-da. Phía Pa-le-xtin đã đề nghị Tòa án Hình sự quốc tế mở cuộc điều tra toàn diện về cáo buộc I-xra-en vi phạm nhân quyền trên các vùng đất chiếm đóng của Pa-le-xtin, trong khi I-xra-en biện minh việc sử dụng vũ lực trấn áp người biểu tình là để bảo vệ hàng rào an ninh và ngăn chặn sự xâm nhập của người Pa-le-xtin vào lãnh thổ nước này.
Cộng đồng quốc tế đã lên tiếng phản đối bất cứ động thái nào có thể thổi bùng ngọn lửa thù hận đang âm ỉ trong lòng người Pa-le-xtin. Tại cuộc tham vấn mới đây, Bộ trưởng Ngoại giao các nước Ai Cập, Gioóc-đa-ni và Tổng Thư ký Ban Chấp hành Tổ chức Giải phóng Pa-le-xtin X.Ê-rê-cát nhấn mạnh, Ðông Giê-ru-xa-lem là một phần không thể tách rời của các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của người Pa-le-xtin, đồng thời phản đối những hành động của I-xra-en chống người Pa-le-xtin không có vũ trang. Việc I-xra-en tiếp tục duy trì các chính sách thù địch với người Pa-le-xtin chỉ càng đẩy tiến trình hòa bình Trung Ðông lâm vào bế tắc. Trong lúc "nước sôi lửa bỏng", việc I-xra-en mới đây công bố kế hoạch xây dựng gần 2.000 ngôi nhà định cư tại Bờ Tây, đồng thời phá bỏ ngôi làng Khan An A-ma của người Pa-le-xtin là động thái "thêm dầu vào lửa", gây tổn hại nghiêm trọng triển vọng đàm phán về giải pháp hai nhà nước. Ủy ban châu Âu đã yêu cầu I-xra-en xem xét lại quyết định được cho là càng làm gia tăng căng thẳng cuộc xung đột giữa I-xra-en và Pa-le-xtin.
Các quan chức LHQ đã đánh giá tình hình ở Ga-da có thể sẽ xấu đi nếu cộng đồng quốc tế không thể đưa ra một giải pháp nhằm hạ nhiệt căng thẳng hiện nay. Các cuộc biểu tình lớn được dự đoán có thể tiếp diễn trong tháng 6. Ðại sứ Pháp tại LHQ Ph.Ðê-lát-trơ còn cảnh báo, việc HÐBA không nhất trí được về phản ứng đối với cuộc khủng hoảng Ga-da làm tổn hại LHQ. Sự im lặng ngày càng nặng nề này là không thể chấp nhận được. Ông khẳng định, không một ai ở Ga-da có thể chịu đựng thêm một cuộc chiến tranh nữa.
Dải Ga-da cần sự im lặng của tiếng súng chứ không phải sự im lặng của lòng người. Những người yêu chuộng hòa bình mong muốn cộng đồng quốc tế nhanh chóng đưa ra một giải pháp hiệu quả ngăn chặn bạo lực ở đây. Các bên liên quan cũng cần kiềm chế, bởi bất cứ một động thái "ăn miếng trả miếng" đều có thể thổi đốm lửa nhỏ của mâu thuẫn thành đám cháy lớn xung đột ở vùng đất này.