Chương trình có sự góp mặt của NSƯT Cao Minh, NSƯT Đăng Dương, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, SOOBIN, Hòa Minzy, Hương Tràm, Hoàng Bách, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Duy, Muộii, Izara Thiên Nga, Ali Thục Phương, Candy Ngọc Hà và OPlus.
Kịch bản “Tổ quốc trong tim” được chia làm 3 chương nghệ thuật. “Non sông một dải” gợi lại hành trình đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước cùng hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. “Sắc đỏ tự hào” lấy hình tượng lá cờ Tổ quốc làm trung tâm, biểu trưng cho niềm tin, ý chí và tinh thần đoàn kết dân tộc. Khép lại, “Tổ quốc trong tim” mang màu sắc trẻ trung, hiện đại, lan tỏa tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc đến tất cả các thế hệ.
Chương trình mở đầu với Lễ Thượng cờ trang nghiêm, do Đội Tiêu binh danh dự thuộc Đoàn 275, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cử hành. Mặc cho cơn mưa tầm tã, từng động tác chuẩn bị của các chiến sĩ vẫn nghiêm trang và chuẩn xác tuyệt đối.
Đặc biệt, khi khúc hát “Tiến quân ca” vang lên, hàng chục nghìn người đồng loạt cất tiếng hát giữa trời mưa, tạo nên khoảnh khắc trang nghiêm và đầy xúc động, trở thành một trong những hình ảnh ấn tượng nhất của chương trình.
Hành trình đất nước qua lời kể của thế hệ hôm nay
Sau nghi lễ thiêng liêng, chương mở đầu “Non sông một dải” diễn ra với liên khúc mở màn “Nam bộ kháng chiến-Vì nhân dân quên mình-Hò kéo pháo-Hành quân xa” do Hương Tràm và Đông Hùng thể hiện. Qua giọng hát nội lực của hai nghệ sĩ, liên khúc đã tái hiện trọn vẹn ký ức về những thế hệ chiến sĩ đã sống, chiến đấu và cống hiến vì non sông xứ sở.
Tiếp nối chương trình là sự xuất hiện của OPlus - nhóm nhạc 4 thành viên đã từng ghi dấu tại “Tổ quốc trong tim” 2025. Tại chương trình năm nay, OPlus thể hiện liên khúc “Tiểu đoàn 307-Chiến thắng Điện Biên”, tái hiện khí thế từ chiến trường Nam Bộ năm 1950 đến chiến thắng Điện Biên năm 1975. Đặc biệt, hai tác phẩm bất hủ này được “tái sinh” với bản phối mới, vừa mang hơi thở hiện đại, trẻ trung vừa giữ trọn tính hào hùng, sục sôi của lịch sử.
Sau đó, Tùng Dương xuất hiện với liên khúc “Bài ca Trường Sơn" và "Bước chân trên dải Trường Sơn". Những giai điệu bất hủ vang lên cùng giọng hát giàu cảm xúc của Tùng Dương đã đưa khán giả về với Trường Sơn lịch sử, nơi ghi dấu những năm tháng hành quân anh dũng của biết bao lớp chiến sĩ.
Một trong những điểm nhấn khó quên của chương “Non sông một dải” là tiết mục “Tự nguyện” do Võ Hạ Trâm trình bày, kết hợp cùng hoạt cảnh do các diễn viên Hứa Vĩ Văn, Kiến Hưng và Anh Thoại thể hiện.
Tiết mục lấy cảm hứng từ “Bức thư gửi người đang sống” của 3 chiến sĩ quân Giải phóng miền nam Vũ, Chí và Dũng. Từng dòng thư vang lên với phần thể hiện xuất sắc của các nghệ sĩ như tiếng lòng thiêng liêng gửi gắm từ những người anh hùng đã ngã xuống, gửi lại tuổi thanh xuân nơi chiến trường để đánh đổi bình yên cho thế hệ mai sau.
Tiếp nối mạch cảm xúc là “Nổi lửa lên em” do Đông Hùng thể hiện với phong cách rock mới mẻ. Đăng Dương và OPlus đại diện hai thế hệ khác nhau để kể câu chuyện “Bác đang cùng chúng cháu hành quân”. Không khí hùng tráng được đẩy lên cao với liên khúc “Tiến về Sài Gòn-Đất nước trọn niềm vui” do NSƯT Cao Minh song ca cùng Phạm Anh Duy. “Non sông một dải” khép lại với vẻ đẹp của hòa bình qua “Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh” do Hoàng Bách và Lâm Bảo Ngọc trình bày.
Chương đầu tiên “Non sông một dải” đã tái hiện hành trình đấu tranh giành độc lập và bảo vệ đất nước qua phần biểu diễn của nhiều thế hệ nghệ sĩ kết hợp với âm nhạc độc đáo, mở là không gian để các thế hệ người Việt kết nối.
Lá cờ Tổ quốc thiêng liêng và dấu yêu
Bước sang chương “Sắc đỏ tự hào”, nơi lá cờ Tổ quốc trở thành trung tâm để tất cả con tim yêu Việt Nam cùng hướng về. NSƯT Đăng Dương mở màn chương với liên khúc “Người là niềm tin tất thắng-Lá cờ Đảng” với giọng hát giàu cảm xúc.
Tiếp đó, khán giả đã gặp gỡ lắng nghe những chia sẻ của cựu chiến binh Nguyễn Thế Nghĩa - người từng dùng máu để vẽ cờ Đảng và chân dung Bác Hồ trong thời gian bị giam giữ ở nhà tù Phú Quốc. Câu chuyện của ông đã khiến hàng vạn khán giả xúc động và ngưỡng mộ.
Câu chuyện về những anh hùng được tiếp nối với tiết mục “Nỗi đau giữa hòa bình” với phần thể hiện xúc động của Hòa Minzy. Bài hát được lồng ghép với hoạt cảnh lấy cảm hứng từ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ - người mẹ 9 lần tiễn con ra chiến trường.
Chương trình tiếp tục đưa khán giả qua tiết mục “Hát mãi khúc quân hành” do Lâm Bảo Ngọc và Phạm Anh Duy thể hiện.
Điểm nhấn của chương còn nằm ở phần diễu binh của Khối Sĩ quan đại diện 5 cánh quân và Khối Nam sĩ quan An ninh nhân dân, tạo không khí trang nghiêm và thiêng liêng.
“Sắc đỏ tự hào” tiếp tục với “Hy vọng-Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ” do Tùng Dương và Nguyễn Văn Chung song ca, một sự kết hợp khiến khán giả bất ngờ.
Tiếp đó, “Em mơ gặp Bác Hồ-Cùng nhau ta đi lên” thể hiện bởi Ali Thục Phương và Candy Ngọc Hà tái hiện những giai điệu quen thuộc gắn với tuổi thơ của nhiều thế hệ, tạo nên không khí trong trẻo, gần gũi và giàu cảm xúc.
Chương hai khép lại với “Nhà tôi có treo một lá cờ” do Noo Phước Thịnh trình bày. Tiết mục mang âm hưởng sục sôi của tuổi trẻ và khát vọng cống hiến.
Hàng vạn trái tim yêu Việt Nam hòa chung nhịp đập
Bước sang chương cuối “Tổ quốc trong tim”, sự kiện mở đầu bằng màn diễu binh của Khối nữ du kích miền nam, Khối nữ sĩ quan Gìn giữ hòa bình, Khối nữ sĩ quan Cảnh sát Gìn giữ hòa bình (Bộ Công an).
Hòa Minzy và Muộii sau đó mang đến “Điều phi thường nhỏ bé”, mở ra màu sắc trẻ trung, giàu năng lượng cho chương cuối.
Điểm nhấn của chương cuối là bản phối rock “Bài ca đất phương Nam-Về miền Tây” do Võ Hạ Trâm và Hương Tràm thể hiện. Tiết mục mang đến âm hưởng Nam Bộ thân thương, như một điểm chạm đáng nhớ dành riêng cho khán giả miền nam.
Không khí bùng nổ tiếp tục được Noo Phước Thịnh lột tả qua “Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời”, giữ trọn nét trẻ trung, hiện đại và tràn đầy năng lượng cho đêm diễn. Ngay sau đó, SOOBIN khuấy động sân khấu bằng bộ ba bản phối “Người Việt”, “Trống cơm” và “Vinh quang đang chờ ta”. Sự kết hợp ăn ý giữa hip-hop, nhạc điện tử và chất liệu dân gian tạo nên một mạch cảm xúc vô cùng mượt mà.
Đêm nhạc chạm đỉnh với chuỗi liên khúc hào hùng “Tổ quốc trong tim”. Màn hòa giọng đỉnh cao từ Tùng Dương, Võ Hạ Trâm, Hương Tràm, OPlus cùng dàn nghệ sĩ đã lôi cuốn hàng vạn khán giả cùng hòa ca.
Điểm nhấn khép lại đầy xúc động thuộc về “Nối vòng tay lớn” qua tiếng đàn guitar sôi động và giọng hát cá tính của Izara Thiên Nga cùng Muộii. Không tập trung vào dàn dựng, tiết mục vẫn chạm tới trái tim người xem, mở ra khoảng không gian âm nhạc đầy kết nối khi hàng vạn khán giả cùng cất tiếng hát theo giai điệu vượt thời gian.
Những vầng pháo hoa rực rỡ liên tục thắp sáng bầu trời, khép lại chương trình trong cảm xúc trọn vẹn và thăng hoa. Ngay cả khi những tiết mục đã khép lại, hàng vạn người vẫn nán lại, cùng nhau hát vang “Như có Bác trong ngày đại thắng”.
Từ hành trình đấu tranh giành độc lập đến vẻ đẹp của ngày hòa bình, ba chương nghệ thuật tại “Tổ quốc trong tim” đã đưa khán giả qua mọi cung bậc cảm xúc. Những bản hùng ca đi cùng năm tháng hiện lên đầy hoài niệm đứng bên những tác phẩm đương đại trẻ trung tạo nên một sự kết nối sâu sắc các thế hệ người Việt Nam. Chương trình là lời khẳng định mạnh mẽ cho thông điệp “Tổ quốc chẳng ở đâu xa, Tổ quốc là ở trong tim mỗi người”.
Chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” do Báo Nhân Dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức, đơn vị thực hiện Công ty cổ phần Sáng tạo nghệ thuật và Sự kiện Sun Bright.