Thanh niên Điện Biên sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Những ngày đầu xuân, không khí chuẩn bị cho ngày hội tòng quân của các đơn vị, địa phương tỉnh Điện Biên đã rộn ràng. Trong sắc cờ đỏ thắm và tiếng loa truyền thanh vang vọng giữa núi rừng Tây Bắc làm bừng lên khí thế, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Điện Biên.

Xã Núa Ngam, tỉnh Điện Biên tặng quà động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ.
Xã Núa Ngam, tỉnh Điện Biên tặng quà động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ.

Những chàng trai tuổi mười tám, đôi mươi đang “gấp lại” những dự định riêng, sẵn sàng khoác ba lô lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Từ nghĩa tình quân-dân đến khát vọng khoác áo lính

Ước mơ khoác lên mình bộ quân phục của thanh niên người Mông - Ly A Tín, trú tại xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên, lại bắt nguồn từ những ngày mưa lũ dữ dội cuối năm trước. Trận mưa lớn kéo dài, sạt lở đất khiến xã Xa Dung thiệt hại nặng nề, cuộc sống của người dân bản làng rơi vào cảnh khó khăn chồng chất.

Trong lúc hoạn nạn ấy, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên và các đơn vị Quân khu 2 đã không quản hiểm nguy, băng rừng, lội suối vào bản giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, dựng lại từng ngôi nhà, xây lên bản làng mới. Hình ảnh người lính áo xanh, đội nắng, phơi sương, ở lại bản làng giúp đỡ nhân dân đã in sâu trong tâm trí chàng trai trẻ.

“Tôi rất cảm động khi thấy các chú bộ đội coi việc giúp dân như việc của chính gia đình mình. Từ đó tôi ước mơ sau này cũng được trở thành bộ đội để giúp đỡ bà con như các chú”, Ly A Tín bộc bạch.

Khi địa phương triển khai công tác tuyển quân, Ly A Tín là một trong những thanh niên đầu tiên đăng ký tình nguyện nhập ngũ, dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn. Những ngày đầu xuân, Ly A Tín tranh thủ thời gian phụ giúp gia đình tu sửa nhà cửa, chăm sóc vườn tược trước khi lên đường nhập ngũ.

img-1772669480462-1772684404805.jpg
Ban Chỉ huy quân sự xã Núa Ngam tặng quà động viên thanh niên Trần Ngọc Nguyên lên đường nhập ngũ.

Lựa chọn lên đường từ giảng đường đại học

Trong căn nhà nhỏ tại bản Công Binh, xã Núa Ngam, tỉnh Điện Biên, Trần Ngọc Nguyên sinh năm 2023 - cử nhân chuyên ngành Luật, Trường đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) đang cẩn thận xếp lại những tài liệu chuyên ngành. Ngay khi tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại khá, Trần Ngọc Nguyên có công việc tại địa phương với mức thu nhập gần 10 triệu đồng/tháng, thế nhưng, anh đã quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Trần Ngọc Nguyên chia sẻ: “Tôi nghĩ tuổi trẻ cần có những năm tháng rèn luyện trong môi trường kỷ luật, thử thách. Kiến thức chuyên môn có thể học thêm, nhưng trải nghiệm quân ngũ thì không phải ai cũng có. Hơn nữa, tôi là đảng viên thì càng phải tiên phong, gương mẫu, cống hiến sức trẻ cho Quân đội, cho quê hương Điện Biên”.

Quyết định của Trần Ngọc Nguyên nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ gia đình. Ông Trần Văn Quân, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Núa Ngam (bố của Trần Ngọc Nguyên) không giấu được niềm vui, tự hào về sự trưởng thành của con trai. Ông căn dặn con trai phải nỗ lực rèn luyện, giữ gìn hình ảnh, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và tin tưởng quyết định nhập ngũ sẽ là bước khởi đầu để Trần Ngọc Nguyên trưởng thành vững vàng hơn trong cuộc sống.

Tiếp nối truyền thống gia đình cách mạng

Ở phường Điện Biên Phủ, cái tên Phạm Giang Thanh (sinh năm 2004) được nhiều người nhắc đến như một tấm gương tiêu biểu trong mùa tuyển quân năm nay. Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, ông nội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thương binh hạng 4/4; bố hiện đang công tác tại Trung đoàn 741, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên. Phạm Giang Thanh lớn lên cùng những câu chuyện về tình đồng chí, đồng đội, về màu áo lính gắn với gian khổ và hy sinh nhưng cũng rất đỗi tự hào.

Đang theo học chuyên ngành Điều dưỡng tại Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tỉnh Điện Biên, Phạm Giang Thanh bảo lưu kết quả học tập và viết đơn tình nguyện nhập ngũ, bày tỏ mong muốn được tiếp bước cha anh.

“Tôi luôn tự hào vì gia đình mình có truyền thống cách mạng. Được nhập ngũ là cách để tôi thể hiện lòng biết ơn với thế hệ đi trước và góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Phạm Giang Thanh chia sẻ.

Ngôi của gia đình Thanh những ngày này rộn ràng hơn thường lệ. Bà con trong tổ dân phố đến chúc mừng, động viên chàng trai trẻ trước ngày lên đường. Với Thanh, hành trang mang theo không chỉ là ba lô, quân trang, mà còn là niềm tin, kỳ vọng của gia đình và bà con lối xóm nơi anh sinh ra và lớn lên.

Thanh niên Điện Biên đã sẵn sàng lên đường nhập ngũ

Ba câu chuyện, ba hoàn cảnh khác nhau, nhưng cùng chung một điểm gặp gỡ: Tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Điện Biên. Ngày hội tòng quân đang đến gần.

Trên những con đường quanh co nơi miền biên viễn, bước chân của các “tân binh” tỉnh Điện Biên đã sẵn sàng hòa vào nhịp bước với thanh niên cả nước. Họ mang theo niềm tin của gia đình, quê hương, mang theo khát vọng được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành trong môi trường Quân đội.

Từ giảng đường đại học, từ gia đình có truyền thống cách mạng, từ bản làng còn nhiều gian khó sau thiên tai, những thanh niên Điện Biên đã và đang viết tiếp truyền thống anh hùng của quê hương.

Mỗi lá đơn tình nguyện, ý chí quyết tâm cùng những gương mặt rạng rỡ trong ngày hội tòng quân của những thanh niên ưu tú sẽ là minh chứng sinh động cho tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm và bản lĩnh của tuổi trẻ Điện Biên hôm nay để góp phần xây dựng Quân đội ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm